Đan Trường: Hàng xóm láng giềng xung quanh không còn nhớ mặt tôi ra sao nữa

Tùng Ninh |

"Suốt mấy năm liền như thế, hầu như hàng xóm láng giềng xung quanh không còn nhớ mặt tôi ra sao nữa" – Đan Trường nói.

Vừa qua, chương trình Ngày xưa chill phết đã lên sóng, với nhân vật chính là ca sĩ Đan Trường.

Tại đây, Đan Trường đã ôn lại kỷ niệm về những ngày đầu tiên đi hát khi chưa nổi tiếng của mình. Anh nói:

"Tôi nhớ ngày đó, mới 16 tuổi tôi đã bắt đầu đi hát xa rồi nên ít khi về nhà lắm. Một tuần may ra tôi về nhà được một lần, mà về rất khuya, chỉ được ngủ lại một đêm rồi hôm sau phải lên công ty sớm.

Đan Trường: Hàng xóm láng giềng xung quanh không còn nhớ mặt tôi ra sao nữa - Ảnh 1.

Đan Trường

Suốt mấy năm liền như thế, hầu như hàng xóm láng giềng xung quanh không còn nhớ mặt tôi ra sao nữa. Đến khi tôi nổi tiếng thì gương mặt đã đổi khác, chẳng ai nhận ra. Chỉ một số người thân thiết lắm trong xóm mới nhận ra tôi và vô cùng bất ngờ.

Trường hợp nổi tiếng của tôi ngày đó đúng kiểu trúng số đổi đời vì ban đầu tôi không hề nghĩ sẽ đi hát lâu dài hay gắn cuộc đời mình với âm nhạc.

Tôi còn định sẵn rằng chỉ đi hát 2 năm, nếu không nổi tiếng sẽ trở lại công việc làm cơ khí vì trước khi đi hát tôi là thợ cơ khí.

Vậy mà không ngờ tôi lại gắn bó với sự nghiệp ca hát này được 25 năm rồi, quá bền bỉ. Người ta hay nói nhờ tôi nổi tiếng mà âm nhạc Việt Nam có thêm một ca sĩ nhưng ngành cơ khí cũng mất đi một người thợ.

Hiện tại, điều tôi cảm thấy hãnh diện nhất khi đi theo con đường ca hát là đem lại cuộc sống đầy đủ cho ba mẹ mình và có cơ hội giúp đỡ những người hàng xóm xung quanh trong lúc khó khăn nhất".

Tiếp đó, Đan Trường xúc động nhớ lại ký ức về những cuốn vở ghi chép bài hát của khán giả ngày đó, khi chưa có mạng xã hội. Anh nói:

"Dù thời gian có trôi qua cũng không làm tôi quên được những quyển vở của các fan ngày ấy.

Nhiều lúc đông fan quá, tôi không thể ký được hết tất cả trong điểm diễn nên phải bảo khán giả gửi về nhà để tôi ký. Về tới nhà, tôi thấy từng chồng vở xếp khắp xung quanh, chật hết nhà. Nhưng tôi vẫn phải ký hết vì đó là sự trân trọng khán giả dành cho mình".

Đan Trường còn khẳng định thêm: "Tôi dám khẳng định, tôi là ca sĩ để nhiều kiểu tóc nhất trong tất cả các ca sĩ tại Việt Nam. Ngày xưa đi hát, tôi từng để đủ loại tóc".

Đan Trường: Hàng xóm láng giềng xung quanh không còn nhớ mặt tôi ra sao nữa - Ảnh 3.

Ông bầu Hoàng Tuấn

Ngoài ra, chương trình cũng mời đến ông bầu Hoàng Tuấn, người lăng xê thành công cho Đan Trường. Tại đây, ông bầu Hoàng Tuấn chia sẻ:

"Tôi phát hiện ra Đan Trường vào năm 1997, khi còn đang là thợ cơ khí. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị cho một số tour biểu diễn tại Mỹ, Canada và châu Âu. Tôi cùng một số nghệ sĩ lớn đi vào một số sân khấu và tình cờ phát hiện Đan Trường đang hát ở đó.

Rất may, trụ sở công ty tôi hồi đó nằm cạnh Hội Âm nhạc thành phố nên tôi có nhờ các cô chú nhạc sĩ gạo cội kiểm tra Đan Trường. Sau khi kiểm tra xong, các cô chú nhạc sĩ đều nói Đan Trường có tốt chất của một ca sĩ lớn, chỉ là chưa được mài dũa.

Vì thế nên tôi quyết định đầu tư lăng xê cho Đan Trường. Không ngờ Đan Trường lại nổi tiếng như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại