Dân tình đang “khóc thét” khi nhận ra: Ngày này tháng sau đã là mùng 1 Tết!

Hải My |

'Chưa kịp làm gì đã đến Tết' dường như là tâm trạng chung của rất nhiều người trong dịp cuối năm.

Lướt mạng xã hội vào thời điểm này không khó để bắt gặp những hình ảnh, trạng thái chia sẻ về chuyện cuối năm, gần Tết. Thế nhưng có một điều khiến nhiều người “ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa” là khi nhận ra: “Ngày này tháng sau đã là mùng 1 Tết”. Bởi còn chưa đến Giáng Sinh hay Tết Dương lịch nhưng đã cảm thấy Tết Nguyên Đán đang đến rất gần trong khi bản thân còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ.

Dân tình đang “khóc thét” khi nhận ra: Ngày này tháng sau đã là mùng 1 Tết! - Ảnh 1.

Dân mạng than thở vì chưa gì đã đến Tết (Nguồn: T.T.M.K)

Dân tình đang “khóc thét” khi nhận ra: Ngày này tháng sau đã là mùng 1 Tết! - Ảnh 2.

Khắp mạng xã hội ngày này đều thấy những bài đăng "nhắc Tết"

Do năm nay Tết Nguyên Đán đến sớm hơn nên cảm giác ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến Tết dường như là tâm trạng chung của rất nhiều người. Theo đó, thời gian trôi qua nhanh, gấp rút nên ai nấy đều áp lực, lo lắng để kịp “chạy đua” cuối năm sao cho có một cái Tết trọn vẹn, đầy đủ nhất. Dẫu vậy, nhiều người cũng vẫn mong Tết đến thật nhanh để được đoàn viên cùng gia đình.

Ai cũng giật mình nhận ra Tết đang đến rất gần (Nguồn: K.N)

Muôn vàn nỗi lo khi chưa kịp làm gì đã Tết

Ngay sau khi nhận ra chỉ còn 1 tháng nữa là Tết, nhiều người đã than thở, giãi bày về những nỗi lo của mình. Đối với nhiều người, 1 năm vừa qua vẫn chỉ là “xé nháp” bởi công việc vẫn chưa thực sự ổn định, chịu ảnh hưởng của những “làn sóng” căng thẳng như bão giá, cắt giảm nhân sự,...

Có những người đi làm cả năm nhưng không để dư được đồng nào, người lại bị cho nghỉ việc ngay gần Tết nên vẫn đang hoang mang, xoay sở kiếm việc gần Tết. Chưa kể, những tiêu chuẩn, câu hỏi mà họ hàng, người thân đặt ra trong mỗi dịp này luôn là nỗi ám ảnh với rất nhiều người. Ai cũng có một nỗi niềm, lý do riêng để “ngại” đến Tết. Do vậy khi nhận ra ngày này tháng sau đã là mùng 1 Tết khiến ai cũng “giật mình”, thậm chí “khóc thét” vì những dự định còn dang dở.

Dân tình đang “khóc thét” khi nhận ra: Ngày này tháng sau đã là mùng 1 Tết! - Ảnh 4.

Nhiều người lo lắng vì từ công việc, tài chính đều còn rất ngổn ngang (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Duy Khang: “Miệt mài đi làm mà nay cũng giật mình nhận ra chỉ còn mấy chục ngày nữa là Tết rồi. Nhưng nhìn lại thấy vẫn chưa có gì trong tay, thêm một năm nữa vẫn chưa gọi là thành công với mình”.

Nga Trần: “Nhanh quá! Chưa kịp làm gì đã hết năm. Công việc vẫn còn ngổn ngang, tài chính chưa ổn định…”.

Ngọc Thuỷ: “Nghỉ việc hồi tháng 10, đến giờ vẫn chỉ đang làm mấy việc tự do để có thu nhập. Không biết Tết nhất sao đây… Ước gì đừng có Tết để bản thân không áp lực”.

Phương Nguyễn: “Công ty mới cắt giảm nhân sự đợt tháng 12 này nên giờ mình vẫn đang đi kiếm việc. Thấy mình tụt lại so với mọi người nên cũng không mong đến Tết lắm”.

Minh Trung: “Một năm 2022 không làm được gì chỉ thấy già đi một tuổi, thấy công việc bấp bênh, thấy tình duyên lận đận…”.

Thôi thì “xé nháp”, năm sau làm lại

Bên cạnh những lời than thở, lo lắng, nhiều người lựa chọn suy nghĩ lạc quan hơn để cuộc sống bớt ngột ngạt. Họ cho rằng riêng việc bản thân và gia đình vẫn khỏe mạnh đã là một điều may mắn và đáng trân trọng. Bởi đôi khi, thành quả không chỉ tính bằng việc bạn đã được lên chức hay chưa, thu nhập năm nay có thêm số 0 nào không hay mua được nhà, được xe,... mà đó chỉ đơn giản là có thể trở về ăn Tết cùng gia đình.

Đặc biệt hơn, dân tình còn háo hức bởi gần Tết sẽ có nhiều hoạt động thú vị như gói bánh chưng, tất niên, chuẩn bị mâm cúng, bánh kẹo,... Do vậy nhiều người cũng đã nhanh chóng tổng kết lại một năm, đặt ra những dự định cho năm tới và ‘lên dây cót” tinh thần để mọi thứ tốt hơn.

Dân tình đang “khóc thét” khi nhận ra: Ngày này tháng sau đã là mùng 1 Tết! - Ảnh 5.

Gạt hết những nỗi lo, Tết vẫn là dịp để mọi người sum vầy (Ảnh minh hoạ: Behance)

Hồ Lan: “Nôn đến Tết quá. Dù cũng chưa gặt hái được thành công gì mấy nhưng năm nào cũng háo hức về nhà gói bánh chưng cùng bà ngoại”.

Văn Sơn: “Vậy là ngày này tháng sau được ăn Tết bên bố mẹ rồi. Đang cố nốt cho xong loạt KPI rồi bắt xe về quê thôi”.

Hạnh Nguyên: “Tưởng tượng tầm này tháng sau đang dọn nhà, rồi được chui trong chăn ngủ nướng,... Cảm thấy mùi Tết đang gần lắm rồi”.

Quang Thắng: “Thôi dù có vui hay tệ thì cũng ‘xé nháp’, năm sau làm lại. Mấy ngày nữa sẽ dành thời gian viết ra một vài dự định để bản thân có động lực cố gắng vậy!”.

Thu HIền: "Đúng là nhanh thật, năm nay những người mình yêu thương vẫn khoẻ mạnh, bản thân cũng đã cố gắng rất nhiều nên dù có những ngày thật tệ, có chưa giàu sang vẫn mong Tết. Cố lên mọi người ơi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại