Đám tang vợ chồng bị container cán khi đi sắm Tết: "Ba mẹ sao không dậy mà cứ nằm ngủ hoài trong đó"

Yến Nhi |

Đang chở con và vợ đi sắm Tết, xe của anh Minh bất ngờ đổ ra đường và bị chiếc container lao tới cán thương tâm.

Không đủ tiền mua hòm (quan tài)

Một ngày sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường ĐH411, xã Đất Cuốc, H.Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khiến hai vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh (26 tuổi, ngụ Bình Dương) và chị Quác Ngọc Lạnh (26 tuổi, quê Hậu Giang) tử vong, 2 người con nhỏ bị thương nặng, chiều 17/1, PV đã có mặt tại gia đình nạn nhân tại ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên. 

Đám tang vợ chồng bị container cán khi đi sắm Tết: Ba mẹ sao không dậy mà cứ nằm ngủ hoài trong đó - Ảnh 1.

Gia đình khóc nghẹn, bé Vỹ bị thương nằm trong đau đớn.

Không khí tang thương, người thân và những người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của hai vợ chồng trẻ để lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ.

Đám tang vợ chồng bị container cán khi đi sắm Tết: Ba mẹ sao không dậy mà cứ nằm ngủ hoài trong đó - Ảnh 2.

Gia đình dựng rạp lo hậu sự cho 2 vợ chồng.

Trong căn nhà trống hoác, 3 đứa trẻ (từ 2 đến 6 tuổi) chỉ biết nhìn 2 chiếc hòm. Đám tang nghèo, không một vòng hoa, đến tiền mua hòm cũng đang thiếu nợ.

Đứa 4 tuổi luôn miệng hỏi người thân: "Ba mẹ sao không dậy mà cứ nằm ngủ hoài trong đó?". Nhiều người nghe không cầm nổi nước mắt.

Cháu Nguyễn Phú Vỹ (6 tuổi) được anh Minh chở đi sắm Tết cùng mẹ và em vẫn đang phải băng bó khắp người. 6 tuổi, là anh của 2 đứa trẻ, Vỹ phần nào hiểu ra nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Bi kịch ập đến với gia đình bé trai quá bất ngờ.

Đám tang vợ chồng bị container cán khi đi sắm Tết: Ba mẹ sao không dậy mà cứ nằm ngủ hoài trong đó - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn.

"Hôm qua, ba chạy xe máy chở mẹ và đứa em nhỏ đi sắm đồ Tết. Đang chạy xe thì cả nhà bị ngã xuống đường rồi ô tô chạy tới cán trúng. Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng cố bò tới kêu nhưng thấy toàn máu, ba mẹ thì nằm bất động cho đến giờ" - Vỹ nhớ lại và nói: Con ráng bò tới kêu mẹ, kêu ba nhưng ba mẹ cứ nằm im. Tối giờ ba mẹ cũng nằm im trong đó"..

Tai họa trên trời ập xuống với gia đình

Theo người thân, anh Nguyễn Ngọc Minh vừa được một công ty trên địa bàn tuyển làm bảo vệ. Chiều 16-1, anh nhận tháng lương đầu tiên nên dùng xe máy chở vợ là chị Quách Ngọc Lạnh cùng 2 con đi sắm quần áo Tết. 

Do va chạm với một xe máy trên đường, 4 người trong gia đình này té giữa đường. Vừa lúc đó xe container đi tới cán chết 2 vợ chồng anh Minh. Cháu Vỹ và Khánh Hà bị thương được người dân đưa lên bệnh viện. Hiện 2 cháu đều xuất viện để đeo tang cha mẹ. Riêng cháu Khánh Hà bị thương ở đầu nên bác sĩ yêu cầu người nhà phải theo dõi kỹ.

Đám tang vợ chồng bị container cán khi đi sắm Tết: Ba mẹ sao không dậy mà cứ nằm ngủ hoài trong đó - Ảnh 4.

Thi thể 2 vợ chồng nằm cạnh nhau

Bà Đào Ngọc Yến (mẹ ruột của anh Minh) buồn rầu kể gia đình con nghèo khổ, bản thân bà cũng phải đi làm mướn trong rẫy nên để nhà cho anh Minh trông coi. Trước đây anh Minh làm nghề chặt củi thuê còn vợ anh làm công nhân. 

Thu nhập của 2 vợ chồng bấp bênh. Sau khi sinh con thứ 3, chị Lạnh nghỉ ở nhà chăm nhom,  không đi làm nữa. Ngoài chăm con nhỏ, chị Lạnh còn nhận thêm hàng về may gia công để gia đình có thêm thu nhập. Nuôi 3 con nhỏ nhưng suốt một năm qua, chị Lạnh còn phải đón người cha bị bệnh teo cơ chân từ Cà Mau lên Bình Dương để chăm sóc.

Bà Yến nói trong nước mắt: "Hai đứa chết mà tiền mua hòm còn đang nợ người ta. Tội nghiệp cho 3 đứa cháu nội của tôi, giờ đây chúng mất đi cả cha lẫn mẹ. Rồi cuộc sống chúng sẽ ra sao khi tuổi đời còn quá nhỏ. Bây giờ, gánh nặng đổ lên vai tôi nhưng tôi sẽ cố gắng làm mướn để nuôi ăn học".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại