Đại uý CSGT là nạn nhân trong vụ xe Lexus đâm liên hoàn nhận được thư cảm ơn

Hoàng Hải |

Sau khi thoát chết trong gang tấc, Nguyễn Đức Hiếu đã gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, phòng CSGT, đội CSGT số 2 và đặc biệt là Đại uý Nguyễn Tuấn Cường.

Ngày 25/12, Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị mới nhận được bức thư cảm ơn của nam thiếu niên Nguyễn Đức Hiếu (16 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) - một trong những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Trích Sài, quận Tây Hồ, TP Hà Nội vào chiều tối 18/12 vừa qua.

Trong thư, Nguyễn Đức Hiếu viết: Vào khoảng 17h40 phút ngày 18/12, khi điều khiển xe máy trên đường Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) thì gặp tai nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Hiếu nghe thấy 1 tiếng động mạnh và bị chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen chồm lên người, cuốn vào gầm.

Đại uý CSGT là nạn nhân trong vụ xe Lexus đâm liên hoàn nhận được thư cảm ơn - Ảnh 1.

Chiếc xe chuyên dụng của CSGT do Đại uý Cường điều khiển chiều 18/12 trên đường Trích Sài bị xe Lexus đâm trúng.

Trong giây phút này, Hiếu thấy mình đang trong gầm chiếc ô tô với sức nóng kinh hoàng của gầm xe, cùng động cơ xe vẫn đang nổ, sát cạnh là chiếc xe gắn máy bị bẹp dúm.

"Tôi tuyệt vọng chỉ biết la lớn kêu cứu do bị bỏng và hoảng loạn. Lúc này, tôi nhận thấy tiếng động cơ xe đã tắt và có một giọng nói sang sảng của một người đàn ông nói với tôi bình tĩnh, không giãy giụa để vết thương không nặng thêm. 

Đồng thời người đàn ông hô hoán mọi người xung quanh tập trung nhấc nghiêng xe ô tô lên để cứu tôi ra ngoài.

Sau đó, tôi nghe tiếng "hò dô" của nhiều người dân cùng khiêng bổng thân xe nghiêng hẳn về một bên và tôi được vài cánh tay thò vào trong gầm xe lôi tôi ra ngoài...", nội dung trong bức thư Hiếu gửi tới đội CSGT số 2.

Trong thư, Hiếu nêu rõ, thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 1 người đàn ông liên tục trợ giúp các nạn nhân và gọi xe cấp cứu. 

Trong lúc hoảng loạn, Hiếu nhận thấy trên hông người đàn ông có 1 máy liên lạc như bộ đàm và anh liên tục gọi yêu cầu tăng cường lực lượng trợ giúp các nạn nhân xấu số. 

Sau đó, Hiếu được biết người đàn ông giúp mình và những người khác là Đại uý Nguyễn Tuấn Cường - Đội phó đội CSGT số 2 Công an TP. Hà Nội)

Sau khi trải qua ca phẫu thuật phần chân thành công, Hiếu gửi lời cảm ơn sâu sắc những người đã giúp mình vào buổi chiều 18/12.

Đại uý Nguyễn Tuấn Cường dù cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn nhưng đã không quản ngại khó khăn, phát hiện Hiếu bị mắc kẹt trong gầm xe đã khẩn trương tìm cách đưa ra ngoài. 

Trong thư, Hiếu gửi lời chúc các chiến sỹ CSGT nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến, xứng đáng là người chiến sỹ Công an Thủ đô tận tụy hết mình, vì nhân dân phục vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại