Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Xe tăng hỏng, lính Trung Quốc ngất xỉu, bị Belarus hạ gục ở bán kết Tank Biathlon 2020

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt |

Trận Bán kết Tank Biathlon 2020 giữa Belarus, Secbia, Azerbaijan và Trung Quốc diễn ra hết sức kịch tính, xứng đáng với tính chất của vòng đua sinh tử, một mất một còn.

Vòng đua sinh tử, một mất một còn

So với vòng đấu loại, từ vòng bán kết quy chế, thể thức thi đấu có nhiều thay đổi theo hướng khó khăn hơn. Đó là: Từ thi "đơn xe" sang thi "tiếp sức", số vòng thi của mỗi kíp xe cũng tăng thêm 1 vòng - từ 3 thành 4 vòng và số mục tiêu phải diệt cũng tăng lên - từ 5 lên 8 bia.

Đặc biệt nhất và khó khăn nhất là nội dung bắn pháo, các kíp xe phải bắn 3 bia số 12 trong điều kiện "hành tiến bắn" khi xe tăng chạy ngang. Đây là bài bắn có độ khó cao, có yêu cầu rất cao về trình độ xạ kích cũng như trình độ hiệp đồng trong xe đối với kíp xe.

Bên cạnh sự tăng lên về độ khó thì vòng bán kết chính là vòng đua quyết định để chọn ra các đội được vào vòng sau. Đối với Bảng 1 là từ 8 đội chọn ra 4 đội, bởi vậy mức độ tranh đua cũng quyết liệt hơn. Và cũng bởi vậy người ta cho đó là vòng đua sinh tử, "một mất một còn".

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Xe tăng hỏng, lính Trung Quốc ngất xỉu, bị Belarus hạ gục ở bán kết Tank Biathlon 2020 - Ảnh 1.

2 đội Trung Quốc và Belarus so kè quyết liệt trong trận bán kết Tank Biathlon 2020 ở Bảng 1.

Trong 4 đội thi đấu hôm nay, ưu thế đang thuộc về Trung Quốc và Belarus. Hai đội này đang đứng thứ nhì và thứ ba sau vòng loại.

Nếu không có gì đột biến, họ sẽ chắc suất vào chung kết. Đội thứ ba có khả năng tranh chấp một suất nữa vào vòng chung kết là Azerbaijan - hiện đang đứng thứ tư vòng loại.

Tuy nhiên, dự đoán vẫn chỉ là dự đoán bởi khoảng cách giữ đội thứ tư và thứ năm trong bảng cũng không đáng là bao và có thể bị san bằng bất cứ lúc nào.

Câu trả lời phải đợi đến ngày mai mới có, khi trận Bán kết 2 của Bảng này hoàn tất. Còn trước mắt, nhiệm vụ của mỗi đội, mỗi kíp xe, mỗi tuyển thủ là phải thi đấu hết khả năng của mình.

Diễn biến và kết quả

Theo thông tin từ trận đấu đưa về, tình hình thời tiết tại thao trường Alabino không mấy thuận lợi cho thi đấu. Tuy trời không mưa nhưng có sương mù nhẹ ảnh hưởng đến tầm quan sát của các đội. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 16 độ C, gió khá mạnh.

Về tình hình đường đua cũng chưa có cải thiện đáng kể. Hậu quả của các trận mưa trước đó cộng với vòng đua trước nên đường đua khá lầy lội.

Tất cả những yếu tố đó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến thành tích của các đội.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Xe tăng hỏng, lính Trung Quốc ngất xỉu, bị Belarus hạ gục ở bán kết Tank Biathlon 2020 - Ảnh 3.

2 xe của Azerbaijan và Belarus cùng tăng tốc nước rút, Belarus đã bắt kip và vượt lên, rất đẳng cấp.

Trận đấu bắt đầu lúc 16.00.

Do đây là vòng bán kết nên 4 đội xuất phát cùng nhau. Đúng 16.04, hiệu lệnh xuất phát được phát ra. Đội Belarus1 có cú xuất phát tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít giây đội Trung Quốc 1 đã bắt kịp. Ngay sau đó đã phân thành 2 tốp: tốp trước gồm Trung Quốc1 và Belarus1, tốp sau là 2 đội kia.

Do vòng đầu không phải bắn nên đội Serbia1 chỉ mất 6’43" để hoàn thành, tiếp đó là Trung Quốc 1 với 7’49", Belarus1 với 8’14 và Azerbaijan1 với 10’10".

Sang vòng đấu thứ hai, chiếc xe Type-96 số 707 của đội Trung Quốc đang chạy ngon trớn thì phải dừng lại do sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, lãnh đội Trung Quốc đã đưa ra quyết định rất nhanh và việc đưa xe dự bị vào thay thế không mất quá nhiều thời gian nhưng cũng bởi vậy mà tại vòng này họ đã bị tụt lại sau Belarus1 hơn 1 phút.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Xe tăng hỏng, lính Trung Quốc ngất xỉu, bị Belarus hạ gục ở bán kết Tank Biathlon 2020 - Ảnh 4.

Xe tăng Type-96 số 707 của Trung Quốc bị hỏng, phải đưa xe 703 vào thay thế.

Với trình độ xạ kích vẫn cao, đội Belarus1 đã hoàn thành phần thi của mình lúc 30’25. Thứ hai là đội Trung Quốc 1 với 33’53. Tiếp đó là Azerbaijan1 với 39’19 và cuối cùng là Serbia1 chậm hơn 10 giây: 39’29.

Sang lượt thi đấu của các kíp xe thứ hai, đội Trung Quốc với ưu thế công suất riêng và Vmax cao đã lấy lại ngôi đầu sau một vài vòng đấu. Tuy nhiên, do bắn pháo không tốt, phải lấy thêm đạn để bắn bia 12 nên họ lại tụt lại sau.

Một tình huống hy hữu đã xảy ra trong vòng đấu này: khi đồng hồ trên màn hình chỉ 1h05’31", một binh sĩ của kíp Trung Quốc 2 khi xuống tập hợp để chuẩn bị bắn đại liên đã ngất xỉu - chắc là do quá căng thẳng tinh thần. Rất may cho đội Trung Quốc, tuyển thủ này đã được đồng đội đỡ và hồi phục ngay để tiếp tục thi đấu.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Xe tăng hỏng, lính Trung Quốc ngất xỉu, bị Belarus hạ gục ở bán kết Tank Biathlon 2020 - Ảnh 5.

Một thành viên kíp xe tăng Trung Quốc ngất xỉu trong khi thi đấu bán kết Tank Biathlon 2020

Bởi vậy, kết thúc lượt đấu, đội Belarus2 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình sau 1h10’15". Tiếp đó là đội Trung Quốc 2 với 1h14’41", chậm hơn Belarus2 đến hơn 4 phút. Thứ ba là đội Azerbaijan với 1h19’57". Đứng cuối là đội Serbia2 với 1h21’11".

Ngay sau khi kíp thứ ba vào thi đấu, đội Belarus3 và sau đó là đội Trung Quốc 3 đã vượt hai đội còn lại nguyên cả 1 vòng đấu.

Mặc dù đội Trung Quốc 3 hết sức cố gắng song vẫn không đuổi kịp Belarus3 và đội tuyển Belarus đã về đích đầu tiên với thành tích 1h43’51", diệt 20/24 mục tiêu. Thứ hai là đội Trung Quốc với 1h48’06, diệt 21/24 mục tiêu.

Cho đến khi hai đội Belarus và Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ thi đấu thì kíp thứ ba của hai đội kia vẫn đang chạy vòng thứ ba (vòng 11/12). Cuối cùng, về thứ ba là đội Azerbaijan với 1h53’15", diệt 18/24 mục tiêu. Về cuối là đội Serbia với 2h01’35, diệt 13/24 mục tiêu.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Xe tăng hỏng, lính Trung Quốc ngất xỉu, bị Belarus hạ gục ở bán kết Tank Biathlon 2020 - Ảnh 6.

Serbia về đích cuối cùng trong bán kết Tank Biathlon 2020.

Đánh giá chung

Đây quả là một vòng thi đỉnh cao và hết sức quyết liệt, là cuộc đấu trí, đấu tài, đấu sức giữa các đối thủ xứng tầm: Trung Quốc với Belarus, Azerbaijan với Serbia.

Về kỹ năng điều khiển xe của các đội phải nói là rất điêu luyện. Trong điều kiện đường sá rất xấu, các đội vẫn căn đường chính xác, rất ít lỗi kỹ thuật, duy trì vận tốc trung bình tốt cả trên đường trường và khi qua các vật cản.

Các đội cũng phát huy được vận tốc cao nhất khi có điều kiện- nhất là đội Trung Quốc đạt Vmax 75 km/h, đội Belarus 70 km/h.

Về trình độ xạ kích, đội Belarus dù chỉ diệt 20/24 mục tiêu song có thể nói họ có kỹ năng xạ kích tuyệt hảo. Đó là đội duy nhất mà cả 3 kíp đấu đều diệt được 100% mục tiêu bắn pháo. Trong khi đó, tất cả các đội khác đều phải lấy thêm đạn pháo khi bắn bia 12.

Về sử dụng trang bị vũ khí của các đội nhìn chung tốt. Sự cố thay xe của đội Trung Quốc có lẽ là do xe của họ có vấn đề chứ chưa chắc là do sử dụng. Còn đội Belarus cũng đổi xe nhưng là chủ động. Đó là một quyết định dũng cảm song cũng hơi mạo hiểm vì nếu xe này hỏng tiếp họ sẽ phải rời khỏi cuộc chơi.

Như vậy, trận Bán kết 1 của bảng 1 đã kết thúc với kết quả không ngoài dự đoán. Thành tích của 2 đội Belarus và Trung Quốc là rất cao và họ gần như chắc chắn có mặt tại vòng chung kết. Còn đội Azerbaijan thì phải đợi kết quả cuộc đấu bán kết 2 của ngày mai.

Tuy nhiên, chưa thể lấy kết quả này để xác định thứ hạng trong trận chung kết bởi trong thi đấu rất nhiều chuyện, rất nhiều tình huống ngẫu nhiên có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại