Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Sự trỗi dậy muộn màng của Uzbekistan ở Tank Biathlon 2020

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt |

Hôm nay, lượt đấu cuối cùng của Nhóm 2, Bảng 1 Tank Biathlon 2020 đã diễn ra tại thao trường Alabino.

Nhìn lại kết quả sau hai lượt đấu đầu tiên

Những lá thăm ngẫu nhiên đưa 4 đội của Nhóm 2, Bảng 1 Tank Biathlon 2020 thi đấu liền 3 ngày. Sau hai ngày thi đấu đầu tiên, kết quả như sau:

Đội Nga: 17’50" + 21’15 = 39’05 - Xếp thứ nhất

Đội Kazakhstan: 23’15" + 25’ 20 = 48’35 - Xếp thứ hai

Đội Kyrgystan: 27’04" + 25’55 = 52’59 - Xếp thứ ba

Đội Uzbekistan: 28’43" + 30’11 = 58’54 - Xếp cuối nhóm

Về cơ bản, kết quả này phản ánh thực lực và truyền thống thi đấu những năm trước của các đội trong nhóm tại Tank Biathlon 2020. Tuy nhiên, khán giả vẫn mong mỏi có một sự đột biến nào đó nhằm đem lại sự mới mẻ và hấp dẫn hơn cho giải đấu.

Diễn biến và kết quả lượt đấu cuối của Nhóm 2, Bảng 1

Trước khi trận đấu diễn ra, thời tiết tại thao trường Alabino tương đối thuận lợi cho thi đấu, trời nhiều mây nhưng khô ráo, tầm nhìn khả quan hơn ngày hôm qua.

Tuy nhiên, những trận mưa đêm trước vẫn để lại nhiều vũng nước lớn và nhiều đoạn lầy lội trên đường đua. Tình trạng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc duy trì vận tốc trung bình cũng như vận tốc tối đa của các kíp xe.

Theo đúng kế hoạch, trận đấu bắt đầu lúc 15.00. Xuất phát đầu tiên là đội Kyrgystan, thứ hai là chủ nhà Nga, thứ ba là Kazakhstan và cuối cùng là Uzbekistan.

Mặc dù xuất phát đầu tiên, nhưng dường như đội Kyrgystan gặp trục trặc kỹ thuật gì đó nên trong lúc họ đang loay hoay khắc phục thì đội Nga đã vượt lên và hoàn thành việc bắn diệt 3 bia số 12 sau 2’48" rồi bỏ họ lại phía sau. Chưa đầy 6 phút sau đội Nga đã xong vòng 1 và hoàn thành 3 vòng thi với tổng thời gian 19’37".

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Sự trỗi dậy muộn màng của Uzbekistan ở Tank Biathlon 2020 - Ảnh 2.

Do lao xuống hào nước ở tốc độ cao, chắn bùn của xe tăng Nga bị lật lên.

Sau khi khắc phục, đội Kyrgystan bắn mục tiêu số 12 song bị trượt cả và phải lấy thêm đạn để bắn nhưng cũng chỉ diệt được 1/3 mục tiêu và phải mất 18’12" mới hoàn thành vòng 1. Cuối cùng, họ phải mất 38’26" mới hoàn thành lượt đấu.

Các đội Kazakhstan và Uzbekistan bắn bia số 12 cũng không được tốt cho lắm song vẫn khá hơn Kyrgystan.

Do đường trơn trượt, nhiều vũng nước nên ảnh hưởng nhiều đến vận tốc tối đa (Vmax) của các đội. Kể cả đội Nga, không đội nào đạt được 80 km/h.

Kết quả chung cuộc lượt đấu thứ ba của Nhóm 2, Bảng 1 như sau:

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Sự trỗi dậy muộn màng của Uzbekistan ở Tank Biathlon 2020 - Ảnh 3.

Thành tích cảu các đội trong lượt đấu cuối cùng vào chiều nay.

Nhận xét chung

Kỹ thuật điều khiển xe: Nhìn chung vẫn tương đối tốt. Mặc dù không đạt vận tốc tối đa bằng các lượt thi trước (có lẽ chủ yếu do nguyên nhân đường xấu, trơn trượt) song vẫn duy trì khá tốt vận tốc trung bình.

Tuy nhiên, có lẽ xuất hiện tâm lý vội vàng, chạy theo thời gian nên lỗi kỹ thuật xuất hiện nhiều hơn, thậm chí đội Uzbekistan còn đè nguyên cả một hàng cọc hạn chế.

Về xạ kích: Trừ đội Nga có kỹ thuật bắn xuất sắc còn các đội còn lại hôm nay bắn pháo diệt bia số 12 đều kém. Loạt bắn đầu đều không diệt hết mục tiêu và phải lấy thêm đạn để bắn tiếp nên bị kéo dài thời gian - từ gần 5 phút đến hơn 6 phút mới bắn xong bia số 12.

Về tốc độ bắn: hai đội Nga và Kazakhstan bắn khá nhanh. Còn hai đội còn lại bắn đều chậm, thậm chí đội Kyrgystan bắn pháo quá chậm.

Về sử dụng trang bị vũ khí: có lẽ đội Kyrgystan đã có trục trặc kỹ thuật khi ngắm bắn mục tiêu bia 12, tuy chưa phải nhờ đến sự trợ giúp kỹ thuật song đã làm kéo dài thời gian thi đấu đến mức chậm hơn đội Uzbekistan hơn 10 phút.

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt: Sự trỗi dậy muộn màng của Uzbekistan ở Tank Biathlon 2020 - Ảnh 4.

Xe của đội Uzbekistan đè đổ nguyên cả một hàng cọc hạn chế.

Tổng hợp kết quả vòng loại:

Đội tuyển Nga: 17’50" + 21’15"+ 19’37 = 58’42" xếp thứ nhất

Đội Kazakhstan: 23’15" + 25’ 20"+ 25’53"= 1h 14’28" xếp thứ hai

Đội Uzbekistan: 28’43" + 30’11"+ 28’02" = 1h 26’56" xếp thứ ba

Đội Kyrgystan: 27’04" + 25’55"+ 38’26" = 1h 31’25" xếp cuối nhóm.

Như vậy, đội tuyển Nga vẫn giữ vững ngôi đầu, đội Kazakhstan đứng thứ hai. Còn đội Uzbekistan đã có sự vùng lên: sau hai lượt đấu đầu tiên đứng cuối nhóm họ đã vươn lên đứng thứ ba chung cuộc vòng loại của Nhóm 2 Bảng 1.

Tuy sự vùng lên có hơi hơi muộn màng song cũng đã cải thiện thứ hạng chung cuộc cho họ.

Đội Kyrgystan sau hai lượt đấu đã tạo một khoảng cách nhất định với đội Uzbekistan song chỉ sơ xuất một chút mà đã phải nhường vị trí thứ ba cho đội bạn.

Bởi số đội tham gia ở mỗi bảng chỉ là 8 nên sau khi thi đấu vòng loại, cả 8 đội sẽ vào vòng bán kết bất biết kết quả thi đấu vòng loại thế nào. Tuy nhiên, không vì thế mà vòng loại thiếu sự tranh đua quyết liệt.

Sở dĩ nói như vậy bởi trong vòng loại cũng có một danh hiệu mà các đội phải phấn đấu tranh đua với nhau và mang lại vinh dự cho đội tuyển. Đó là danh hiệu "Kíp xe xuất sắc nhất" tại Tank Biathlon 2020.

Cho đến giờ phút hiện tại, danh hiệu Kíp xe xuất sắc nhất vòng loại Tank Biathlon 2020 đang thuộc về Kíp xe số 1 của đội tuyển Nga với thành tích 17’50".

Không chỉ tạm giữ danh hiệu "Kíp xe xuất sắc nhất", đội Nga còn đang tạm dẫn đầu Bảng 1. Hy vọng, trong các lượt đấu tới sẽ có những kíp xe khác, đội tuyển khác lật đổ ngôi vị này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại