Đại gia vàng đi chữa bệnh trong ngày cuối hạn tháo dỡ biệt phủ

Đình Thức |

Biệt phủ của đại gia vàng có 10 công trình và đến thời hạn cuối mới tháo dỡ được 5, tháo mái ngói được 2 và 3 công trình còn nguyên vẹn nhưng được đánh giá hoàn thành 80%.

Sáng nay 15-4, đại gia vàng Ngô Văn Quang (Quảng Nam) cáo ốm không đến dự buổi làm việc với chính quyền địa phương trong ngày cuối cùng của thời hạn tháo dỡ biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân.

Buổi làm việc có UBND quận Liên Chiểu cùng các cơ quan chức năng của UBND TP Đà Nẵng, HĐND TP Đà Nẵng đã đến làm việc với đại gia vàng Ngô Văn Quang về tiến độ tháo dỡ biệt phủ.


Đại gia vàng vắng mặt tại buổi làm việc

Đại gia vàng vắng mặt tại buổi làm việc

Tuy nhiên, ông Quang chỉ cử người đại diện gia đình đến tham dự buổi làm việc và cáo vắng với lý do bị bệnh.

“Ông chủ tôi đang bị bệnh và đi chữa trị ở nước ngoài nên không thể đến tham dự buổi làm việc này. Ông ấy cử tôi đại diện làm việc với chính quyền”, người đại diện nói.

Ông Trần Văn Sơn, Đội phó Đội quy tắc đô thị quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, công trình biệt phủ trái phép của ông Ngô Văn Quang có diện tích 1411 mét vuông với 10 hạng mục chính.

Các chi tiết bằng gỗ được tháo dỡ xong đang để ngoài trời
Các chi tiết bằng gỗ được tháo dỡ xong đang để ngoài trời

Đến ngày 15-4, tức thời hạn mà UBND quận Liên Chiểu quy định phải tháo dỡ xong thì gia đình ông Quang mới hoàn thành 5 công trình, 3 công trình đã tháo dỡ phần mái và 2 công trình chưa tháo dỡ.

Tuy vậy, ông Sơn vẫn đánh giá là “tiến độ thực hiện đạt hơn 80%. Số tài sản đã tháo dỡ ước tính hơn 100 tỷ đồng”.

Ông Sơn cho hay, 2 ngôi nhà chưa tháo dỡ do ông Quang xin giữ lại làm nơi thờ tự và sinh hoạt cho công nhân. Trong khi đó, 3 công trình tháo mái đang được bịt lại bằng bạt để chứa nhiều vật dụng quý hiếm.

“Họ tháo dỡ ra rồi nhưng nếu để ngoài trời mưa nắng sẽ hư hại các vật dụng quý hiếm. Họ xin che bạt để chứa, khi nào tìm được địa điểm mới sẽ chuyển đồ đi và tháo dỡ những ngôi nhà còn lại”, ông Sơn nói.

Anh Mai Văn Điệp (đại diện gia đình ông Quang) cho biết, sau khi có quyết định cưỡng chế của UBND quận Liên Chiểu, gia đình đã chấp hành việc tháo dỡ.

Tuy nhiên, thời điểm có lệnh tháo dỡ trùng vào Tết Nguyên đán nên không có thợ, việc tháo dỡ bị chậm. Anh Điệp cũng khẳng định đã tháo dỡ được hơn 80%.


Một công trình đã bị đập phá

Một công trình đã bị đập phá

“Ông chủ tôi chưa xin được nơi mới để chuyển đồ tới nên xin chính quyền cho phép giữ lại các công trình còn lại.

Lúc nào ông chủ tôi tìm được địa điểm mới sẽ chuyển đồ đi và tháo dỡ ngay”, anh Điệp trình bày.

Đại diện Ban Nội chính TP Đà Nẵng nhận định tài sản xây dựng trái phép cũng là tài sản của người dân, của xã hội. Gia đình tháo dỡ chứ không phải tiến hành phá hủy nên tài sản này phải được đảm bảo.

“Họ tháo dỡ trễ một vài bữa, vài tuần cũng được, không sao cả”, đại diện Ban nội chính nói.

Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, quyết định buộc tháo dỡ đối với gia đình ông Ngô Văn Quang của quận có thời hạn cuối là ngày 15-4.

Gia đình ông Quang đã tháo dỡ được 80%. Trong quá trình tự tháo dỡ, ông Quang đã làm việc với chính quyền quận 6 lần.

“Ông Quang cam kết không làm phiền đến chính quyền địa phương. Gia đình tự nguyện tháo dỡ chứ không cưỡng chế. Chúng tôi chưa lường hết được thời gian tháo dỡ do đây là biệt phủ có nhiều công trình bằng gỗ tinh xảo.

Quận luôn kiểm tra giám sát và nhận thấy việc gia đình tự tháo dỡ là có cơ sở. Chúng tôi sẽ chờ ông Quang đi chữa bệnh về làm việc lại. Người ta đã chấp hành thì mình phải tạo điều kiện.

Những công trình còn lại là nhà ở của công nhân và nơi bảo quản tài sản nên phải tạo điều kiện để họ giữ lại.

Lúc nào họ tìm được địa điểm mới thì sẽ chuyển đồ đạc đi và tiếp tục tháo dỡ tiếp”, ông Quang nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại