Cựu phụ tá của gia đình ‘hổ lớn’ Bạc Hy Lai được thả sớm hơn dự kiến

Cẩm Bình |

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 20.1 đưa tin ông Trương Hiểu Quân, cựu phụ tá của gia đình Bạc Hy Lai, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh, đã được thả. Ông Trương năm 2012 bị tuyên án 9 năm tù vì thông đồng với bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc, trong vụ ám sát thương nhân người Anh Neil Heywood.

Dẫn lời một nguồn tin thân thiết với gia đình Bạc Hy Lai, SCMP cho biết ông Trương Hiểu Quân, 39 tuổi, đã cùng với người nhà họ Bạc đến viếng mộ ông Bạc Nhất Ba, một trong Bát đại nguyên lão (nhóm các lão thành của đảng Cộng sản Trung Quốc, những người đã giữ những chức vụ quan trọng trong hai thập niên 1980 và 1990) và là cha của Bạc Hy Lai, tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn thuộc thủ đô Bắc Kinh.

Theo nguồn tin này: “Đây là lần đầu tiên ông Trương xuất hiện trong một cuộc đoàn tụ gia đình như vậy. Khi còn làm việc cho nhà họ Bạc, ông chưa hề được tham gia. Nhưng ông Trương đã có khoảng thời gian khó khăn và hi sinh rất nhiều, ông ấy đã bị giam trong hơn 5 năm vì nhà họ Bạc”.

Nguồn tin cho biết so với lần xuất hiện trước tòa án thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy) năm 2012, ông Trương hiện nay có vẻ già hơn và lên cân.

Trong phiên tòa xét xử năm đó, ông Trương Hiểu Quân bị cáo buộc nghe lệnh bà Cốc Khai Lai sắp xếp cho ông Neil Heywood, người có quan hệ mật thiết với gia đình Bạc Hy Lai, đến Trùng Khánh và sau đó đem chất độc cyanide cho bà Cốc dùng để đầu độc doanh nhân người Anh này. Ông Trương không phủ nhận cáo buộc này.

Các công tố viên cho biết bà Cốc tin rằng doanh nhân Heywood là mối đe dọa cho Bạc Qua Qua, con trai duy nhất của Bạc Hy Lai (ông Heywood từng giúp Bạc Qua Qua được vào học tại trường Harrow ở Anh), và quyết định giết chết ông sau khi giữa họ phát sinh tranh chấp về lợi ích tài chính.

Với những tội danh trên, bà Cốc bị kết án tử hình treo (sau được giảm thành chung thân), còn ông Trương bị tuyên 9 năm tù.

Cựu phụ tá của gia đình ‘hổ lớn’ Bạc Hy Lai được thả sớm hơn dự kiến - Ảnh 1.

Bà Cốc Khai Lai (áo khoác đen) bị tuyên án tử hình treo, còn ông Trương (áo trắng) bị nhận 9 năm tù trong phiên tòa năm 2012 - Ảnh: Handout

Cái chết của doanh nhân Heywood năm 2011 đã kéo theo nhiều chuyện gây ảnh hưởng nặng nề đến Bạc Hy Lai, người đang nỗ lực để được lọt vào Ban thường vụ Bộ Chính trị, đứng vào hàng ngũ thế hệ lãnh đạo thứ 5 của Trung Quốc.

Đầu năm 2012, vụ việc Vương Lập Quân, cựu Giám đốc Sở cảnh sát Trùng Khánh, người nắm giữ nhiều bí mật về gia đình Bạc và sự liên quan của bà Cốc đến cái chết của ông Heywood, chạy đến Đại sứ quán Mỹ tại Thành Đô xin tị nạn bất ngờ xảy ra. Ông Vương rời khỏi sau 24 tiếng ẩn nấp và tự nguyện “nộp mình” cho quan chức trung ương Bắc Kinh. Đến tháng 3 thì vụ mưu sát doanh nhân Heywood bị phanh phui, ông Bạc bị cách chức và tiếp nhận điều tra, những nhân vật liên quan đều không chạy thoát. Đến tháng 9.2013, Bạc Hy Lại bị tuyên án chung thân.

Hiện vẫn chưa rõ ông Trương Hiểu Quân đã được thả ra ngày nào. Trước đó, trang Beijing News đã từng đưa tin ông này được giảm án đến 3 lần vào các năm 2014, 2015 và 2017 do thái độ tốt. Tổng mức án được giảm lên đến 26 tháng, do đó đáng lẽ ông chỉ được thả vào tháng 5.2019, và vào năm 2021 nếu theo mức án 9 năm như cũ.

Thông tin ông Trương Hiểu Quân được thả xuất hiện sau khi tờ Tài Tân vào tuần trước đưa tin ông Tạ Trạch Lương, cựu Bí thư quận ủy Nam Ngạn (Trùng Khánh), người được cho là đã giúp mua cyanide cho bà Cốc đầu độc doanh nhân Heywood, không bị xử, là đồng phạm trong vụ mưu sát này, chỉ nhận mức án 15 năm tù vì tội tham nhũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại