Theo thông tin từ VnExpress, ngày 28/3, ông Lim Shyang Guey, 66 tuổi bắt đầu hành trình chạy bộ vòng quanh bán đảo Malaysia trong 90 ngày, qua 11 bang. Mỗi ngày, ông thức dậy lúc 4h30, bắt đầu chạy từ 6h sáng để hoàn thành mục tiêu 25-35 km. Trên suốt chặng đường dài 2.200 km ấy, ông luôn mang bức ảnh của bà Goh Joo Lee - người vợ vừa qua đời - trong balo, như một cách thực hiện lời hứa sẽ luôn đồng hành cùng nhau.
"Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Bạn không thể đơn độc bước tiếp, mà phải mang theo ký ức về người ấy trên mọi chặng đường", ông Lim nói.

Ông Lim Shyang Guey, 66 tuổi bắt đầu hành trình chạy bộ vòng quanh bán đảo Malaysia trong 90 ngày, qua 11 bang. Ảnh: SCMP.
Ông Lim là kỹ sư viễn thông đã nghỉ hưu từng có một cuộc sống bình yên bên người bạn đời Goh Joo Lee. Biến cố ập tới vào cuối năm 2023, lúc bà Goh bất ngờ trải qua cơn đau bụng dữ dội ngay thời điểm vừa hoàn thành giải chạy bán marathon dài 21,1 km. Lúc đầu, đội ngũ y tế chỉ nghi ngờ căn bệnh sỏi mật. Tuy nhiên, bước sang tháng 4/2024, hung tin giáng xuống khi bà nhận chẩn đoán mắc ung thư túi mật giai đoạn cuối. Dù được đưa sang Australia giành giật sự sống, bà Goh vẫn trút hơi thở cuối cùng vào tháng 8 cùng năm.
Sự ra đi của vợ đẩy ông Lim rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Ông thú nhận bản thân nhiều lúc tự dằn vặt, oán trách bác sĩ nhưng rồi nhận ra mọi thứ không thể thay đổi thực tại. Giữa chuỗi ngày giằng xé nội tâm, ông tình cờ đọc được cuốn hồi ký của tác giả Laurence Carter kể về hành trình đi bộ tưởng nhớ người vợ qua đời do ung thư.

Ông Lim Shyang Guey và vợ. Ảnh: Lim Shyang Guey.
Câu chuyện xúc động ấy đã khơi dậy mạnh mẽ nghị lực sống trong ông. Thay vì gục ngã, ông quyết định xỏ giày chạy bộ để vừa rèn luyện thể chất, vừa giải tỏa những cảm xúc dồn nén. Ông chia sẻ bản thân không tin thời gian sẽ làm phai mờ tổn thương, thay vào đó, con người phải học cách mang theo những ký ức tuyệt đẹp bước tiếp trên đường đời.
Theo báo Dân việt, điểm khởi đầu cũng như vạch đích của chuyến đi đều được đặt tại Home of Hope thuộc bang Penang, một cơ sở chuyên chăm sóc trẻ em mắc ung thư. Ông Lim chủ động phối hợp cùng Hội Ung thư Quốc gia Malaysia tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại các điểm dừng chân. Mục tiêu lớn nhất của cựu kỹ sư là quyên góp 600000 ringgit (tương đương 3,9 tỷ đồng). Hiện tại, quỹ đã ghi nhận mức ủng hộ gần 50000 ringgit (khoảng 325 triệu đồng).
Biết đến câu chuyện xúc động này, nhiều nhãn hàng thể thao ngỏ ý tài trợ trang thiết bị cho cá nhân ông Lim. Tuy nhiên, ông từ chối và đề nghị họ dùng nguồn lực đó hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ chạy bộ địa phương, nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe.
Dự kiến, hành trình 2.200 km của ông Lim sẽ kết thúc vào ngày 22/6 - đúng sinh nhật 67 của ông.