Cuộc thi dành cho ''thánh lười'': Chỉ việc ngồi một chỗ chả làm gì, ai trụ lâu nhất thì thắng

ĐỨC 2 XÍCH |
Cuộc thi dành cho ''thánh lười'': Chỉ việc ngồi một chỗ chả làm gì, ai trụ lâu nhất thì thắng
Cuộc thi dành cho ''thánh lười'': Chỉ việc ngồi một chỗ chả làm gì, ai trụ lâu nhất thì thắng

Được biết, cuộc thi được tổ chức với mục đích để "trả đũa" lối sống vội vàng tại Hàn Quốc.

Nếu bạn đôi khi cảm thấy thật mệt mỏi với việc cứ phải gồng mình vui vẻ với cuộc sống, thì có vẻ như một cuộc thi ở Hàn Quốc sẽ giúp làm nổi bật nội tâm bên trong bạn!

Hàng năm ở Hàn Quốc, một cuộc thi thư giãn theo phong cách "ngồi im không làm gì" được tổ chức tại những khu rừng trị liệu ở phía nam đảo Jeju. Cuộc thi này có tên Space Out và được tạo ra bởi nghệ sĩ Hàn Quốc Woopsyang vào năm 2014 để "trả đũa" lối sống vội vàng tại Hàn Quốc.

Luật chơi cũng cực kỳ đơn giản: Ngồi im trong 90 phút và người chiến thắng sẽ được xác định bởi người có nhịp tim thấp nhất và ổn định nhất. Mục đích của cuộc thi là để xả stress sau những bộn bề cuộc sống.

Cuộc thi dành cho thánh lười: Chỉ việc ngồi một chỗ chả làm gì, ai trụ lâu nhất thì thắng - Ảnh 1.

Hình ảnh tại cuộc thi Space Out

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến vào năm 2020 do đại dịch nhưng sẽ trở lại trực tiếp vào năm 2021. Theo The Washington Post, các chuyên gia đã nói rằng áp lực của đại dịch có thể đưa cơ thể và tâm trí vào một "chế độ sinh tồn" ảo.

Shin Dong-won, bác sĩ tâm thần lâm sàng tại Bệnh viện Kangbuk Samsung, Seoul cho biết trong những thời điểm bất thường này, não bộ cần được nghỉ ngơi tinh thần để thoát khỏi chu kỳ lo lắng kéo dài.

Lee Ji Woon, 24 tuổi, cho biết, 90 phút dự thi Space Out là khoảng thời gian dài nhất cô không làm gì.

Cuộc thi dành cho thánh lười: Chỉ việc ngồi một chỗ chả làm gì, ai trụ lâu nhất thì thắng - Ảnh 2.
Cuộc thi dành cho thánh lười: Chỉ việc ngồi một chỗ chả làm gì, ai trụ lâu nhất thì thắng - Ảnh 3.

Các thí sinh có vẻ rất thoải mái khi được đến đây thư giãn

Dịch bệnh khiến Ji Woon rất rảnh rỗi. Nhưng cô thấy áp lực khi phải tận dụng khoảng thời gian đó một cách hiệu quả. Là sinh viên năm cuối chuyên ngành công tác xã hội, Lee đang chuẩn bị kiếm việc làm trong xã hội siêu cạnh tranh của Hàn Quốc - giờ càng khốn khó hơn sau đại dịch.

Jwa Hyeon-guk, 40 tuổi, đóng cửa quán do mình làm chủ ở thành phố Jeju một ngày để tham gia Space Out. Khi đại dịch xảy ra, quán thịt lợn của ông chuyển sang hình thức bán mang về.

"Quán của tôi mất đi sự hối hả và nhộn nhịp. Tôi phải nhìn chằm chằm vào điện thoại nhiều giờ để kiểm tra đánh giá của khách hàng trên ứng dụng giao hàng và nghiền ngẫm cách cải thiện bao bì mang đi", anh nói.

theo PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên