Cuộc hôn nhân 27 năm của Anh Tuấn - Nguyệt Hằng: Mỗi lần tranh cãi lại có thêm một người con

Bảo Quỳnh (tổng hợp) |

Với vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn, gia sản lớn nhất của họ chính là những người con.

Mới đây, diễn viên Nguyệt Hằng đã đăng tải dòng cảm xúc trên trang cá nhân để kỉ niệm 27 năm bên nhau của mình và ông xã Anh Tuấn. Cô viết: "Vui, buồn, khó khăn, tan vỡ... đủ mọi cung bậc cảm xúc ở bên nhau rồi. Và đã 27 năm vượt qua để được như bây giờ!

Ai vì ai? Không tranh cãi được nữa vì sau mỗi lần như thế, lại có một thành quả ra đời, và thế thôi nhé! Giờ thì chỉ mong sao cùng khoẻ mạnh, để cùng vun đắp sao cho bức ảnh thứ 4 kia ngày càng kín khuôn hình là hạnh phúc lắm rồi! Kỷ niệm ngày chúng mình rủ nhau "chơi trò" Cô dâu - Chú rể: 30/03/1996-30/03/2023".

Còn nam diễn viên thủ vai Chiến chó trong phim "Hương vị tình thân" thì tâm sự: "Hồi mới cưới cứ nghĩ 10 năm là số nhiều. Thế mà nhoằng cái 27 năm. Giữ gìn sức khoẻ nhé cô bạn cùng lớp".

Cuộc hôn nhân 27 năm của Anh Tuấn - Nguyệt Hằng: Mỗi lần tranh cãi lại có thêm một người con - Ảnh 1.

Tổ ấm hạnh phúc của Nguyệt Hằng và Anh Tuấn sau 27 năm thành vợ thành chồng

Anh Tuấn và Nguyệt Hằng quen nhau từ năm 1991, khi cùng là sinh viên lớp Diễn viên khóa hai, Nhà hát Tuổi trẻ. Thời mới 18 tuổi, Anh Tuấn nghịch ngợm, ham chơi trong khi Nguyệt Hằng dịu dàng, chững chạc, là cán bộ lớp. Hay bị Nguyệt Hằng săm soi chuyện đi muộn, ngủ trong giờ học, Anh Tuấn ghét bạn ra mặt, thường xuyên nói xấu cô.

Nguyệt Hằng cũng không ưa gì Anh Tuấn. Thời đó, cô được bố mẹ mua cho một chiếc xe máy còn Anh Tuấn lóc cóc đi xe đạp. Một hôm có việc gấp, Anh Tuấn mượn xe bạn học 15 phút, nhưng Nguyệt Hằng nhất quyết không cho mượn.

Đến năm học thứ ba, nhiều bạn bè ngỡ ngàng vì hai người yêu nhau, thậm chí Nguyệt Hằng thừa nhận "say nắng" trước. Diễn viên nói cô cảm nhận đằng sau vẻ ngoài bất cần, anh là người sống nội tâm, sâu sắc, biết yêu thương người thân.

Thế nhưng chuyện tình cảm của cặp đôi bị gia đình ngăn cản. Bố mẹ Nguyệt Hằng chê Anh Tuấn quậy phá, chơi bời, nghịch ngợm. Mẹ Anh Tuấn cũng từng nói với Nguyệt Hằng: "Con ơi, con đừng lấy nó. Con lấy nó là con khổ đấy", vì bà hiểu rất rõ tính khí của con trai.

Nhưng chính Nguyệt Hằng là người động viên và cùng bạn trai vượt qua thử thách. Năm 1996 họ chính thức thành vợ thành chồng sau một đám cưới nhỏ gọn, ấm áp.

Cuộc hôn nhân 27 năm của Anh Tuấn - Nguyệt Hằng: Mỗi lần tranh cãi lại có thêm một người con - Ảnh 2.

Tuy nhiên, khó khăn với họ chưa dừng lại ở đó. Vì cả hai đều sống bằng nghề diễn nên có thời điểm kinh tế rất khó khăn. Năm 1998, Anh Tuấn quyết định từ giã nghiệp diễn để bắt tay vào kinh doanh. Anh mở cửa hàng thời trang, quán cà phê, quán lẩu... nhưng tất cả đều thua lỗ.

Giai đoạn khó khăn nhất, nam diễn viên từng đi làm xe ôm. Ban ngày, anh đeo khẩu trang đi chở khách để không ai nhận ra mình, tối lại tháo khẩu trang đưa vợ đi diễn.

Sự khó khăn về kinh tế đã khiến hôn nhân của họ có lúc tưởng chừng gục ngã. Sau đó, cũng nhiều lúc cãi vã giận hờn nhưng cuối cùng, khi từng đứa con ra đời, họ lại nghĩ cho con nhiều hơn và tự hàn gắn hạnh phúc.

Nghệ sĩ Anh Tuấn nhận xét vợ anh "cái gì cũng tốt", chỉ mắc bệnh bảo thủ, nói nhiều. Còn anh vốn nóng nảy, không biết nói lời ngon ngọt, dỗ dành nên thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Hai người nhiều lần "dọa" bỏ nhau rồi đến một ngày, Nguyệt Hằng viết đơn thật.

Anh Tuấn từng kể, hai người đi nộp đơn đúng vào ngày uỷ ban không làm việc thế là trên đường cầm đơn về, họ rủ nhau đi ăn phở rồi giảng hoà.

Nguyệt Hằng nói điều níu kéo cô ở lại là tình cảm chân thành mà Anh Tuấn dành cho vợ con. Nhiều đêm, thấy vợ đi làm về khuya, anh xuống bếp rang cơm cho cô. Anh cũng là một ông bố hết mực thương yêu con cái. Nguyệt Hằng bảo, mỗi lần cãi cọ nghĩ đến cảnh các con sẽ thiếu bố hoặc mẹ, tim cô lại đau thắt lại.

Còn Anh Tuấn thì tâm sự bố mẹ ly hôn từ khi anh 3 tuổi. Chính vì trải qua cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình nên mỗi khi mâu thuẫn với Nguyệt Hằng, Anh Tuấn luôn cố gắng để không xảy ra tình trạng tương tự. "Tôi vẫn nói với vợ rằng chỉ cần nghĩ đến cảnh không bên cạnh các con, tôi sẽ thấy rất đau ở trong lòng", ông nghẹn ngào bộc bạch trong chương trình "Khách sạn 5 sao".

Cuộc hôn nhân 27 năm của Anh Tuấn - Nguyệt Hằng: Mỗi lần tranh cãi lại có thêm một người con - Ảnh 3.

10 năm trở lại đây, cuộc sống của Anh Tuấn, Nguyệt Hằng êm ấm bởi cả hai biết dung hòa những trái ngược, cảm thông cho nửa kia. Nguyệt Hằng nhận xét chồng bớt nóng nảy, gia trưởng, còn anh nói cô đã dần tiết chế việc áp đặt quan điểm của mình với người thân. Trong khi vợ chuyên tâm làm nghề, Anh Tuấn mở cửa hàng ăn, kinh tế dần ổn định.

Vợ chồng Anh Tuấn - Nguyệt Hằng có 4 người con, đủ nếp đủ tẻ. Năm 2018, Nguyệt Hằng sinh cô con gái út ở tuổi ngoài 40. Con gái lớn của họ đã kết hôn, định cư ở Đức. Con gái thứ hai đang học đại học.

Nói về cuộc sống hiện tại, Nguyệt Hằng tâm sự trên Thanh Niên: "Hiện tại, chúng tôi cũng chưa giàu. Anh Tuấn vẫn cố gắng kinh doanh bên ngoài để vợ tiếp tục đam mê của mình. Gia sản lớn nhất của chúng tôi là những đứa con".

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân và cuộc sống gia đình đầm ấm, Anh Tuấn nói với Dân trí: "Mặc dù vợ chồng tôi cá tính đều mạnh nhưng độ nhịn còn mạnh hơn. Chúng tôi lựa nhau để có một cuộc sống tốt. Chẳng có gia đình nào mà không có mâu thuẫn, điều quan trọng là giải quyết những mâu thuẫn đó thế nào.

Gia đình muôn hình muôn vẻ, theo quan điểm của tôi thì để giữ gia đình yên ấm thì phải biết yêu cả những điểm xấu của người bên cạnh mình".

Cuộc hôn nhân 27 năm của Anh Tuấn - Nguyệt Hằng: Mỗi lần tranh cãi lại có thêm một người con - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại