Cô gái chê 100 nghìn đồng bị "ném đá" dữ dội

Quân Anh |

(Soha.vn) - Đoạn status của một cô gái trẻ than phiền về chàng trai đi chơi với bạn gái chỉ mang theo đúng 100 nghìn đồng đang bị cộng đồng mạng "ném đá".

Trong những ngày qua, đoạn status ngắn đầy mỉa mai của một cô gái đã hứng không ít "gạch đá" từ cộng đồng mạng. "Thời buổi này vẫn còn có anh đi gặp gái cầm 100 nghìn", cô gái viết

Rất nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc cho rằng cô gái này sống quá thực dụng và vật chất, lấy tiền để làm thước đo tính cách của một người con trai.


	Status ngắn đầy mỉa mai của một cô gái đã nhận không ít

Status ngắn đầy mỉa mai của một cô gái đã nhận không ít "gạch đá" từ cộng đồng mạng

"Không biết rõ cụ thể cô gái này đã gặp rắc rối gì với nhân vật trong câu status kia? Tuy nhiên đọc đoạn này thấy rõ sự mỉa mai đầy chua ngoa của cô gái", Ngọc Mai bình luận.

"Tôi và bạn trai chỉ mang theo người có 50 nghìn đồng thôi! Thế mà hai đứa vẫn vui vẻ chán, cần gì phải mang theo nhiều tiền, thời buổi khó khăn, tiết kiệm được là tốt", Nguyễn Lý.

"Bạn muốn gặp trai mang hơn 100 nghìn đồng, thì tốt nhất nên gặp các bạn đại gia toàn tiêu tiền đô la đi. Đừng gặp mấy đứa con trai bình thường như chúng tôi! Những cô gái như bạn hội con trai chúng tôi cũng chẳng thèm", Tuấn Quang bình luận.


	Thời buổi này vẫn có đứa con gái chê trai cầm 100 nghìn đi chơi, chị nói cưng nghe chứ trai đi với chị , chị không cần nó cầm 1 nghìn chứ nói gì 100 nghìn. Tiền ai nấy bỏ, 50/50, hoặc anh trả đợt này em trả đợt sau, có dựa dẫm vào trai như cưng. Cưng có biết là kiếm 100 nghìn khổ thế nào không, tôi xài tiền tôi cày được tôi cũng xót cơ mà tôi đã làm ra thì tôi có thể xài

Thời buổi này vẫn có đứa con gái chê trai cầm 100 nghìn đi chơi, chị nói cưng nghe chứ trai đi với chị , chị không cần nó cầm 1 nghìn chứ nói gì 100 nghìn. Tiền ai nấy bỏ, 50/50, hoặc anh trả đợt này em trả đợt sau, có dựa dẫm vào trai như cưng. Cưng có biết là kiếm 100 nghìn khổ thế nào không, tôi xài tiền tôi cày được tôi cũng xót cơ mà tôi đã làm ra thì tôi có thể xài

"Kể cũng lạ, con gái giờ lấy tiền trong ví của một thằng đàn ông để làm thước đo tính cách anh ta. Vấn đề là những đứa con gái này không hiểu anh chàng kia không có nổi tờ 100 nghìn trong ví nhưng lại rắt theo mấy cái thẻ visa.", Hưng Thuận bình luận.

"Mình cũng là con gái nhưng mình chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ phải dựa dẫm vào một anh chàng nào đó, đi chơi phải chờ trai trả tiền hộ. Giờ các mối quan hệ nên sòng phẳng, chẳng nên ai mời ai, hoặc có mời thì người mời trước, người mời sau", Thanh Nga bình luận.

Mọi bài viết bình luận của độc giả về vấn đề này vui lòng gửi thư về địa chỉ email: btv@soha.vn. Những bài viết hay, độc đáo sẽ được đăng tải và trả nhuận bút. Đặc biệt, những bài bình luận hay có thể sẽ được TRẢ NHUẬN BÚT TRONG NGÀY! Trân trọng cảm ơn quý độc giả!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại