Những địa danh mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Đã có một khu rừng ở Sơn La, một con đường ở Lệ Thủy, Quảng Bình mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ít ai biết rằng có một khu rừng, một con đường tại Lệ Thủy, Quảng Bình đã mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khu rừng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vào xã Gia Phù, huyện Phù Yên, Sơn La hỏi rừng Đại tướng, người dân không ai là không biết đến. Khắp một vùng đồi núi trập trùng, không đâu là không có bước chân khai hoang của con người. Những khu rừng chỉ còn là những rừng tạp, cây cỏ lùm lùm quá đầu người nhưng “rừng ông Giáp” vẫn rậm rạp, thâm u như thời cha ông của người Mường, người Thái bản Nhọt còn lũ lượt kéo nhau vào cúng rừng đầu năm.

Khu rừng này được biết đến là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đoàn quân cách mạng đi từ Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái lên Điện Biên đã chọn làm nơi đóng quân tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 lừng lẫy. Bao năm đã qua đi, cánh rừng đang được những người dân nơi đây giữ gìn bảo vệ như một nhân chứng về tài thao lược của vị Đại Tướng và cũng là nơi ghi dấu một phần trang sử hào hùng của dân tộc.

 	Khu rừng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Khu rừng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Nguồn: Tuổi trẻ)

Con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trên quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình có một con đường nhỏ kéo dài từ thị trấn Kiến Giang tới cuối huyện được xây dựng lại và vinh dự mang tên Võ Nguyên Giáp. Hai bên con đường này có trồng hàng tràm thẳng tắp tạo nên một khung cảnh nên thơ.


	Những lối nhỏ của từng xóm 

Những lối nhỏ đi của từng xóm đổ ra cánh đồng và xuyên qua con đường Võ Nguyên Giáp (Nguồn: Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình)

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngôi nhà gỗ 3 gian, 2 chái nằm giữa một khu vườn nhiều cây xanh. 5 cuốn sổ lưu bút khổ 30 x 45 dày khoảng 100 mm chật cứng những dòng chữ chứa chan tình cảm kính yêu, trân trọng của đồng bào, chiến sĩ khắp cả nước.

Ngôi nhà nhỏ, bên bờ sông Kiến Giang thuộc làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình từ nhiều năm nay đã trở thành một địa chỉ vô cùng gần gũi và thân thiết với đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Trong ngôi nhà ấy, có 3 thế hệ đã hy sinh quên mình cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đó cũng là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời và có những kỷ niệm tuổi thơ. Đại tướng từng nói: "Quê hương, gia đình chính là nơi hun đúc ý chí, nhân cách và quyết định con đường đi của tôi".


	Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong những ngày qua, đã có rất nhiều ý kiến đề xuất thực hiện những công trình tưởng nhớ và ghi nhận công đức của Đại tướng, đặc biệt trong đó có những đề xuất chọn đặt tên cho một con đường ở Hà Nội mang tên Võ Nguyên Giáp, đổi tên Quốc lộ 1A thành Quốc lộ Võ Nguyên Giáp hay đặt tên Đại tướng cho một ngôi trường, một bảo tàng... Rất nhiều lựa chọn, phương án được đưa ra trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội thu hút sự quan tâm và đàm luận của người dân.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại