Những chiêu trò quảng cáo dùng ý tưởng cực độc

Công Luận |

(Soha.vn) - Dù chỉ là những mẫu quảng cáo rất nhỏ nhưng qua đó người xem vẫn có thể thấy được sức sáng tạo của chủ nhân nó là như thế nào.

Trên mạng xã hội hiện tại, một kênh facebook có tên "Dọn nhà cho đỡ chật" đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ, đặc biệt là phái nữ. Ở đó, các bạn có thể tự do trao đổi, mua bán những sản phẩm cũ-mới của bản thân mà không có nhu cầu sử dụng.

Trong thời gian gần đây, cũng dần xuất hiện những mẩu quảng cáo rất đặc biệt và rao bán những món đồ mà mới nhìn qua đã khiến người xem phải phì cười như chai tương ớt hay dầu ăn. Nhưng đáng chú ý hơn chính là "lời rao" của chủ sản phẩm.

Như chuyện rao bán chai dầu ăn Meizan, chủ nhân của nó có ghi: "Mình cần bán 1 Chai dầu ăn!! Hàng xách tay từ tạp hóa Thành Chung về!! Còn mới đến 40%, do ít sử dụng cần thanh lý giá 10!! (Có fix nhẹ cho ai đến tận nới lấy) Freeship khu vực Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc, ai mua inbox nhé!! 

P/s: Mua nhanh kẻo 3 ngày nữa là hết"

Nam thanh niên rao bán chai dầu ăn

Nam thanh niên rao bán chai dầu ăn

Tương đồng với "vụ" bán dầu ăn, chủ nhân của chai tương ớt có rao: "Bán tương ớt Chin-su, hàng xách ay ngoài chợ còn mới 80%, giá thanh lí 6k (có fix nhẹ cho ai đến tận nơi lấy), freeship khu vực quanh nhà mình, ai mua inbox nhé. P/s: Mua nhanh kẻo 3 ngày nữa là ăn hết".

Để tạo ra sự khác biệt cho mẩu quảng cáo của mình, các bạn trẻ đã nghĩ ra khá nhiều cách để dẫn truyện. Người dùng có nickname đã kể một câu chuyện ngắn khá xúc động từ khi bạn còn bé cho tới lúc được làm sinh viên.

"Mang tiếng học ở RMIT, một trong top những trường có học phí đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, nhưng cuộc sống của mình không hoàn toàn sung sướng. Khi ba mẹ mình lấy nhau. họ đều chỉ có hai bàn tay trắng.

Ba mình thì làm thuê, còn mẹ thì ở nhà phụ ngoại bán sinh tố. Mẹ bảo lúc mình cai sữa mẹ, không có tiền mua sữa bột nên mình đã phải uống nước gạo và ăn cháo loãng.Mẹ còn kể lúc nhỏ, vì mẹ mắc bán hàng nên không ai chăm mình, phải đặt mình ngồi trong cái thau nhựa kế bên tủ sinh tố để vừa bán mẹ vừa theo dõi mình.

Lớn hơn một chút, kinh tế gia đình có khá hơn nhờ ba mẹ làm ăn giỏi, nhưng mình vẫn phải tự lập trong mọi thứ và mình cảm thấy như vậy rất có ích cho sau này. Tự đi bộ đến trường 3 cây số mỗi ngày trên đôi dép tổ ong sờn rách, mình đã nghĩ sau này nếu có điều kiện, sẽ tự mua cho mình một đôi giày thật tốt để đi lại cho thoải mái.

Mãi đến khi vào đại học, mình cũng gom tiền mua được một đôi già tốt,đó là đôi Nike flex experience màu đen có đế đỏ, nhưng khổ nỗi mua về mang lại rộng quá nên mình muốn bán cho bạn nào cần.

Giày size 42.5 nha các bạn, 43 xỏ vô tư luôn nha, còn mới 9/100 vì mình rất ít đi. bạn nào muốn mua thì để lại comment, mình sẽ inbox giá và send ảnh. Cảm ơn!!!

Chàng trai tháng 12: Quá dữ đội cho 1 confession bán giày Nike!!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại