Mẹ nhốt con như phạm nhân: "Điên rồ, nhưng thật đáng thương"

Công Luận |

(Soha.vn) - Chỉ vì những nghi ngờ và những ám ảnh đầy lo sợ, chị M. đã nhốt con gái mình vào chiếc “lô cốt” ngay giữa nhà.

Thật khó ai có thể tin rằng, ở giữa lòng Hà Nội – nơi văn minh đô thị, lại có một câu chuyện đáng thương như vậy. Chị M. chỉ vì nghi ngờ chồng mình đầu độc con gái bằng ma túy, bác ruột (anh trai của chị M.) làm việc mất nhân tính nên đã nhốt cháu H. vào trong chiếc “lô cốt” giữa căn nhà chỉ 20m2.

Một tháng trở lại đây, cô bé 9 tuổi đã không được đến trường. Tất cả những gì cháu H. có chỉ là một chiếc bàn học với tập vở luyện chữ đẹp cùng vật dụng đựng… nước tiểu. Không gian trong “lô cốt” chỉ đủ để H. nằm duỗi thẳng chân. Bên ngoài “lô cốt”, hai lớp cửa chắc chắn luôn được khóa kín – kiên cố hơn cả nhà tù.

Tối đến, H. cũng chẳng thể có một giấc ngủ của một đứa trẻ bình thường. Chị M. lấy dây xích mèo trói vào chân cháu H. và đầu kia được vào thành giường. Theo lời biện minh của chị M. thì tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ con gái thoát khỏi những hành động đồi bại của chồng và anh trai (bác ruột H.). Tuy nhiên, sau khi điều tra, phía cơ quan chức năng đã kết luận cáo buộc của chị M. là vô căn cứ và sai sự thật.

Cháu H. bị nhốt trong chiếc lô cốt ngay giữa nhà

Cháu H. bị nhốt trong chiếc "lô cốt" ngay giữa nhà

Nhưng dù với nguyên nhân gì thì việc làm này cũng khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng bức bối với hành động nêu trên.

Trên một trang mạng, bạn Nguyen Vigro thốt lên: "Thật là điên rồ! Nhưng có lẽ bà mẹ bị bệnh..."

Tương tự, bạn có nickname Đạt Roo cho rằng: “Bà mẹ này chắc chắn tâm thần có vấn đề. Đang yên đang lành bỗng dưng đi vu khống chồng với anh trai làm mấy chuyện đồi bại đã là quá đáng lắm rồi, lại còn đi nhốt con gái vào trong hốc kia. Kiểu này là giam cầm, là áp bức rồi chứ yêu thương và bảo vệ nỗi gì? Con bé là người đâu phải thú mà nhốt, mà xích như vậy được chứ! Trên đời này thật có lắm bà mẹ “dị thường”.

Đồng quan điểm nêu trên, bạn Lan Ngô chia sẻ: “Làm mẹ kiểu gì vậy? Đối với những người có tâm lý bất ổn như H. thì tốt nhất là không nên cho nuôi con và phải đi khám chữa bệnh trước đã. Nuôi con kiểu này khác gì là hành hạ con. Tội nghiệp con bé, mới 9 tuổi mà đã bị đày đọa như vậy rồi!”

Đứng ở một góc độ khách quan, bạn Mạnh Long cho biết: “Sau câu chuyện này, tôi lại thấy thương cho bà mẹ hơn. Cũng chỉ vì quá yêu con nên trong suy nghĩ của chị lúc nào cũng tìm cách bảo vệ con gái tốt nhất. Rất có thể, chị H. gặp phải vấn đề về tâm thần. Chính vì thế, những suy nghĩ về các hành động tội lỗi luôn ám ảnh trong đầu, dày vò chị khiến chị phải sống trong lo âu, sợ bị mất con và hành động thiếu suy nghĩ”.

Bạn đọc gửi bài viết, ý kiến bình luận, hoặc thậm chí chỉ là một dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (Facebook, diễn đàn...), chúng tôi sẽ cân nhắc ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại