*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bé gái 2 tuổi và bé trai 16 tháng tuổi đã tử vong một cách oan ức khi người mẹ nghĩ con gái có thể tự mở cửa xe để chạy thoát.
Sau khi bị lạc và được đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội III, bé H vẫn thường nói nhớ nhà, muốn về với mẹ.
Trong lần làm việc gần nhất với chính quyền UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai chị Trần Thị Hồng N. đã rất vui vẻ và nở nụ cười.
Hiện tại, gia đình ông Quang rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp để đưa chị Trần Thị Hồng N. và con gái đi chữa bệnh.
Chị N. luôn lo sợ người khác "cướp" con gái nên không cho bé H. (SN 2005) đi học, không cho tiếp xúc với ai.
(Soha.vn) - Chỉ vì những nghi ngờ và những ám ảnh đầy lo sợ, chị M. đã nhốt con gái mình vào chiếc “lô cốt” ngay giữa nhà.