Trắng đêm trên Facebook cập nhật siêu bão Haiyan

(Soha.vn) - Tất cả sự chú ý của cộng đồng mạng đều hướng về diễn biến của siêu bão Haiyan khi nó đổ bộ vào Việt Nam.

* Cập nhật liên tục: Phòng chống LŨ LỤT, MƯA NGẬP, GIÓ LỐC... do siêu bão Haiyan - bão số 14 gây ra tại Việt Nam

Thông tin siêu bão Haiyan sẽ đi vào địa phận các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh trong đêm 10/11 và rạng sáng nay 11/11 khiến cộng đồng mạng vô cùng lo lắng.

Đêm qua có lẽ là đêm không ngủ của mạng xã hội, khi các status liên tục được cập nhật về tình hình mưa bão và cả những dòng chia sẻ thăm hỏi, lo lắng cho người dân ở các vùng bị ảnh hưởng của bão.

Dân mạng cập nhật từng giờ từng phút về diễn biến của siêu bão Haiyan trên facebook.

 
 
 
 

Bên cạnh đó là những status, những dòng chia sẻ gửi tới người dân ở những nơi bị ảnh hưởng của siêu bão cũng liên tục được đăng tải.

 	Một bạn trẻ lo lắng khi không gọi điện thoại được về cho gia đình.

Một bạn trẻ lo lắng khi không gọi điện thoại được về cho gia đình.

 	Lo lắng cho công trình đang thi công dở dang gặp bão.

Lo lắng cho công trình đang thi công dở dang gặp bão.

 

 	Bão đến và những người công nhân vệ sinh vẫn miệt mài với công việc của mình.

Bão đến và những người công nhân vệ sinh vẫn miệt mài với công việc của mình.

 

 	Ca sĩ Bích Phương Idol cũng chia sẻ những dòng status về bão khi quê hương Hạ Long của Bích Phương đang được dự đoán là tâm bão.

Ca sĩ Bích Phương Idol cũng chia sẻ những dòng status về bão khi quê hương Hạ Long của Bích Phương đang được dự đoán là tâm bão.

Trên facebook nhà báo Đình Khải cũng chia sẻ một bài thơ với tựa đề "Bão"

"Trời Hà Nội xầm xì, mưa lất phất

Chủ nhật buồn, phố xá vắng người đi

Ai cũng lo cơn bão ở ngoài kia

Là siêu bão, sẽ tràn vào mãnh liệt

 

Những bà mẹ, chị em đang mải miết

Vội vàng đi ra chợ sắm đồ ăn

Cho những ngày mưa bão sắp đến gần

Cùng chồng con vượt qua bão tố

 

Lại thương lắm, miền Trung ơi, quá khổ

Bão này chưa quên, bão khác lại đến rồi

Biết bao người, ở khắp mọi nơi

Lại gồng mình chống cơn bão mới

 

Nhưng, sức người làm sao chống nổi

Cơn cuồng phong của đất, của trời

Khó khăn sẽ lại đến với bao người

Đời đã khổ, hẳn sẽ còn khổ nữa

 

Chỉ mong sao dân mình từng vượt qua đạn lửa

Sẽ nắm chặt tay nhau sau cơn siêu bão này

Vượt qua khó khăn để đứng dậy từng ngày

Như đã đứng lên sau những năm chiến tranh ác liệt."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại