"Nghe tin siêu bão Haiyan về miền Trung mà lòng thắt lại"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Hậu quả cơn bão số 11 còn chưa được khắc phục hoàn toàn thì cơn bão mới lại đang "gào thét", nhăm nhe ập vào miền Trung.

Những thông tin mới nhất về đường đi, sức mạnh và sự tàn phá khủng khiếp siêu bão Haiyan đang khiến hàng triệu người dân Việt Nam thổn thức và lo lắng, mọi sự chú ý và tình thương đổ dồn về miền Trung ruột thịt - nơi vừa phải hứng chịu những hậu quả nặng nề từ cơn bão số 11.

Đặc biệt đối với những người con miền Trung sống xa quê, ruột gan họ như có "lửa thiêu đốt" khi mảnh đất nơi họ sinh ra và lớn lên, mảnh đất bao bọc họ và người thân đang chuẩn bị phải hứng chịu "cơn thịnh nộ" của một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại.

Những dòng chia sẻ đầy lo lắng và cả nỗi đau của người con xa quê hướng về quê nhà khiến người ta không thể kìm được nước mắt:

"Lúc nãy gọi điện về cho mẹ, bão chưa vào mà Quảng Ngãi đã có mưa và gió rồi, lo quá, đêm nay không thể nào yên giấc được. Cầu mong bà mẹ thiên nhiên hãy mở rộng lòng từ bi.... ", Hùng Vương bình luận.

 

"Siêu bão....Bão ơi !!!!

Bão ơi,đừng đến nữa.

Quê em nghèo lăḿ rồi.

Mẹ còng lưng bám đất

Mái tranh vừa lên ngôi.

Bão ơi, xin đừng nổi

Cha khó nhọc suốt đời

Lênh đênh trên sóng nước

Kiếm chút mồi nuôi con.

Bão ơi,đừng về nữa...

Miền trung mảnh đất nghèo

Đạn bom thời khói lửa

Vết thương vừa thay da.

Bão ơi,em sợ hãi

Cảnh tan cửa nát nhà,

Bao mồ hôi khó nhọc

Chỉ một giờ tiêu tan", những dòng chia sẻ xúc động của thành viên có tên là Cang Nguyễn.

"Miền Trung quê tôi đất cằn sỏi đá

Miền Trung quê tôi bốn mùa hối hả

Miền Trung quê tôi vất vả quanh năm", Lê Tuấn Phúc bình luận.

"Đang làm việc ở Sài Gòn mà nhớ lại cảnh bão lụt, nắng gió, đã từng chứng kiến tận mắt, bây giờ thêm siêu bão lịch sử, không biết sau đêm nay và ngày mai người thân và miền quê Quảng Ngãi của mình thế nà, thấy đắng lòng quá!!! Đứng ngồi không yên", Lê Duy bình luận.

"Gia đình mình ơi. Con lo quá... chưa lần nào con cảm thấy tâm trạng bất an như thế này, cổ họng nghẹn đắng, chỉ mong có thể bay về nhà thật nhanh cùng gia đình chống chọi với siêu bão. Cầu mong cơn bão sẽ qua thật nhẹ, chỉ có mưa thôi...", Minh Hiếu bình luận.

 	Bài thơ xúc động viết về miền Trung (Nguồn: facebook nhá báo Lê Bình)

Bài thơ xúc động viết về miền Trung (Nguồn: facebook nhá báo Lê Bình)

 	Những dòng chia sẻ khiến người đọc thắt lòng (Nguồn: facebook nhà báo Lê Bình)

Những dòng chia sẻ khiến người đọc thắt lòng (Nguồn: facebook nhà báo Lê Bình)

 	Bên cạnh những dòng chia sẻ, cộng đồng mạng cũng không quên cập nhật từng giờ những diễn biến mới nhất của siêu bão Haiyan

Bên cạnh những dòng chia sẻ, cộng đồng mạng cũng không quên cập nhật từng giờ những diễn biến mới nhất của siêu bão Haiyan

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại