"Mai Khôi được sinh ra từ sự vô minh của loài người?"

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Với quan điểm "có con là sự vô minh của loài người", ca sĩ Mai Khôi đang phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề từ dư luận.

Ngay sau khi bài báo "Mai Khôi: Có con là sự vô mình của loài người" được đăng tải, dư luận đã tỏ ra vô cùng tức giận với những phát ngôn sốc của cô nàng ca sĩ tai tiếng Mai Khôi. Trong bài phỏng vấn, Mai Khôi cho rằng "có con là mong muốn ích kỷ trong xã hội hiện đại". "Xã hội đang có quá nhiều người cần nuôi, bao nhiêu trẻ đói khát ngoài kia đang rất cần được nuôi dưỡng yêu thương, vậy tại sao mình lại đẻ thêm một người nữa để lại phải nuôi dưỡng, như vậy đã đủ thấy ích kỷ với xã hội rồi"...

Những ý kiến trên của Mai Khôi nhận được sự tán đồng thì ít còn phản đối, chỉ trích gay gắt thì chiếm phần lớn. Một lần nữa cái tên Mai Khôi lại được dư luận gắn liền với những phát ngôn "thiếu suy nghĩ".

	Mai Khôi: Có con là sự vô mình của loài người

Mai Khôi: Có con là sự vô mình của loài người

"Cô ấy đang nói cái gì vậy? Cái gì là "vô minh"??? Giới trẻ ngày nay ai mà cũng nghĩ như cô ấy thì xã hội này, đất nước này dựa vào ai mà phát triển? Phát ngôn thật thiếu suy nghĩ và thiển cận.", độc giả Ngọc Bùi bình luận.

"Thế này chẳng khác nào cô ca sĩ này nói tổ tiên của mình "Nhắm mắt nhắm mũi đẻ ra các thế hệ nhà cô ấy để duy trì nòi giống. Và, cô này ra đời cũng từ sự nhắm mắt, nhắm mũi ấy...", độc giả Văn Đạo bình luận.

"Suy nghĩ quá triết lý nhưng mâu thuẫn lung tung, phê phán lung tung như 1 nhà tâm lý học dởm đời. Vậy mình đã làm được những gì cho xã hội chứng minh cho triết lý đó...Đã nhận nuôi mấy đứa con nuôi rồi, giúp được bao nhiêu trẻ mồ côi??? Cứ tưởng mình là thánh nhân..Khổ thế đấy."..Nguyên nhân chính là hệ thống giáo dục sai lầm từ 1000 năm nay.",Cứ như mình đã sống 100 năm nay và đủ năng lực để đánh giá thế nào là nền giáo dục sai lầm...Thế nào là sự chuẩn mực của 1 con người...Khởi thủy con người không có gì để mặc, bây giờ họ lại không muốn mặc cái gì hết..và cảm thấy hãnh diện nữa chứ...", độc giả Thanh Nhàn bình luận một cách mỉa mai.

"Ngày xưa Mai Khôi còn chăm chỉ đi hát, giờ Mai Khôi chăm chỉ phát ngôn sốc trên báo chí để đánh bóng tên tuổi. Tiếng tăm thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy sự thiển cận trong suy nghĩ và phát ngôn", Duy Khánh bình luận.

"Hết việc để mang ra bình luận rồi hay sao mà lại lôi vấn đề thiêng liêng này ra để bàn luận. Thật thất vọng với Mai Khôi. Nếu theo những gì Mai Khôi nói thì cô ấy được sinh ra là do sự vô minh của bố mẹ cô ấy, sau này con cô ấy (nếu được) sinh ra chứng tỏ cho sự vô minh của cô và sự tồn tại của cô cho đến bây giờ là một sự vô minh.", Thu Hà bình luận.

"Có con và nuôi con của mình thì bảo là ích kỷ với xã hội, còn nhận con nuôi do người khác đẻ ra là sáng suốt. Thế con do người khác đẻ ra ấy có phải là sự ích kỷ hay không? Tại sao lại phải chăm lo cái ích kỷ của người khác để được gọi là sáng suốt?", Độc giả Gen bình luận.

"Những người đẻ con ra mà không nuôi được thì có nhiều lý do. Nhưng không thể lấy thiểu số ấy ra để nói rằng sinh con đó là sự vô minh của cả loài người được. Những người sinh con ra vì những lý do như trên chỉ là một thiểu số và cũng không thế lấy ra làm hình mẫu minh chứng cho lý do sinh con của cả loài người được. Trong khi những lý do được nêu trong bài phỏng vấn chỉ là phần mặt trái của một số ít người", độc giả Minh Phương bình luận.

Mỗi người đều có quan điểm và cách sống khác nhau. Xã hội tôn trọng tất cả những quan điểm ấy và tất nhiên trong số đó quan điểm của Mai Khôi. Tuy nhiên, thiết nghĩa rằng Mai Khôi có thể giữ quan điểm sống đó cho riêng mình và tự áp dụng cho minh, chứ đừng quy chụp cho đám đông rồi phát ngôn một cách "hồn nhiên" như vậy trên báo giới. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại