"Hãy cho Mỹ Xuân cơ hội làm lại cuộc đời"!

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Sáng nay phiên tòa xét xử đường dây môi giới mại dâm của cựu hoa hậu Mỹ Xuân đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Khoảng 12h hôm nay (27/6), TAND TP.HCM tuyên phạt Người đẹp Nam MêKông 2009 Mỹ Xuân 30 tháng tù; người mẫu Thiên Kim 24 tháng tù treo, thử thách 4 năm, trong vụ án môi giới các chân dài bán dâm nghìn USD.

Mức án của các bị cáo khác: Trần Quang Mai bị tuyên 5 năm tù, Lê Quang Tuấn Anh 3 năm tù, Lương Quốc Huy 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm, Nguyễn Hữu Đạt 1 năm 24 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam).

Ngay sau khi phiên tòa khép lại, đã có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía độc giả, có người tán đồng với mức án đồng thời chỉ trích hành động của Mỹ Xuân và các người đẹp trong đường dây mua bán mại dâm, nhưng cũng có người thương cảm, mong muốn dư luận đừng quá gay gắt để Mỹ Xuân rộng đường làm lại cuộc đời.

Chúng tôi xin trích 1 vài ý kiến của độc giả xung quanh vụ việc này:

"Người đẹp như Mỹ Xuân thì ở Việt Nam quá nhiều, không thể đếm hết. Tuy nhiên, người đẹp mà mất nhân cách như Mỹ Xuân thì ở Việt Nam lại không nhiều. Mức án phạt của Mỹ Xuân theo tôi là quá nhẹ, đáng nhẽ phải là một mức án cao hơn", Độc giả Lan Tây bình luận.

"Mỹ Xuân đã làm mất đi vẻ đẹp của hoa hậu Việt Nam. Mức phạt này có quá nhẹ không? Liệu sau 30 tháng tù giam cô ấy có cải tạo và nhận ra lỗi lầm hay lại ngựa quen đường cũ", độc giả Sushi bình luận.

	Người đẹp Nam MêKông 2009 Mỹ Xuân nhận 30 tháng tù

Người đẹp Nam MêKông 2009 Mỹ Xuân nhận 30 tháng tù

"Bán dâm không xấu. Bằng chứng là ở một số nước phát triển xem đó là cái nghề. Ở ta, một khi pháp luật quá lơ là, thậm chí là làm ngơ với đối tượng mua dâm thì chúng ta không thể lên án "gay gắt" hành vi này. Mỹ Xuân và các đối tượng khác cần có cơ hội để làm lại cuộc đời, dư luận xin hãy công tâm và có tình.", Độc giả Hoàng Giang bình luận.

"Dù sao cũng là một con người, họ đã "ngã ngựa" rồi thì mọi người cũng đừng miệt thị họ nữa. Thời họ hoàng kim có mấy ai dám khẳng định mình sẽ không rung động khi đứng trước những bông hồng này? Họ vi phạm pháp luật vì pháp luật không thừa nhận mại dâm, dù sao họ cũng chỉ môi giới và bán những thứ họ có, chứ không lấy của ai. Bản năng sinh lý ai cũng có và cần, nếu có "đối tác" thì không nói, chẳng lẽ không có "đối tác" thì không được quyền...tìm hoặc mua (ở những nước cho phép)?", độc giả An Ninh bình luận.

"Tôi nghĩ cũng vì hoàn cảnh mà ra thôi. Chúng ta không đồng ý thì cũng đừng nên miệt thị họ. Ở một số nước người ta chấp nhận mại dâm, chẳng lẽ người dân ở những nước này mất nhân cách...Khi xem xét hay phê phán một vấn đề gì thì đòi hỏi chúng ta có cái nhìn khách quan và có hiểu biết.", Minh Khang bình luận.

"Thật không dám nghĩ đây là nhan sắc của một hoa hậu. Nhìn Mỹ Xuân gày gò và tiểu tụy trông thật đáng thương. Cô ấy đã "lầm đường lạc lối", đã phải nhận án phạt thích đáng vì những hành vi sai trái. Vì thế mong truyền thông, dư luận cũng đừng chỉ trích Mỹ Xuân và những cô gái trong đường dây bán dâm quá gay gắt để họ có thể rộng đường làm lại cuộc đời.", Ánh Nguyệt bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại