Ích kỷ khi hào hứng đón tuyết ở Sapa: "Góc nhìn đầy tiêu cực"

Ý kiến độc giả (TH) |

(Soha.vn) - Bài viết "Chơi tuyết Sapa: Giới trẻ Việt Nam ngày càng ích kỷ" đang gây nên những cuộc tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội.

Bài viết của một độc giả viết trên mạng xã hội: "Chơi tuyết Sapa: Giới trẻ Việt Nam ngày càng ích kỷ", sau khi được đăng tải đã tạo nên những cuộc tranh luận trái chiều từ phía dư luận. Có người đồng cảm, nhưng cũng có người phản đối, cho rằng tác giả bài viết có phần khắt khe Dưới đây chúng tôi xin trích đăng ý kiến của một số độc giả gửi về tòa soạn.

"Đọc bài viết “Chơi tuyết Sapa: Giới trẻ Việt Nam ngày càng ích kỷ” của tác giả nqviet, tôi có thể thấy được sự cảm thông và chia sẻ của tác giả trước nỗi khó khăn, vất vả của người dân miền núi trước sự khắc nghiệt của thời tiết- mà cụ thể ở đây là người dân sống vùng Sapa, Lào Cai.

Quê tôi là ở đồng bằng Bắc bộ, không phải ở các tỉnh miền núi nhưng tôi có thể hiểu những thiệt hại mà thời tiết lạnh giá mang lại trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Cũng như tác giả nqviet, khi đọc những bài viết và những bức ảnh đăng tải trên Internet mấy ngày này về cảnh tuyết rơi ở Sapa, mặc dù thấy đẹp thật, nhưng thật sự trong lòng cũng thấy thương cho người dân ở đây.

Đối với những du khách đi tham quan thì quả thật đây là những cảnh đẹp “như trong phim Hàn Quốc”, nhưng mấy ai hiểu được đằng sau nó là sự “tê tái” và lo lắng của người dân. Tuy nhiên, nếu nói là “giới trẻ Việt Nam ngày càng ích kỷ” thì có vẻ hơi nghiêm khắc quá. 

Ai cũng biết ở Việt Nam có tuyết rơi là một hiện tượng rất hiếm xảy ra, nên ai cũng có mong muốn được trực tiếp tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Nhưng nếu như bên cạnh những lời xuýt xoa, tung hô đó là một câu chia sẻ, cảm thông thì sẽ trọn vẹn hơn", độc giả Hồng Hải bình luận.

"Đúng là cái gì cũng có 2 mặt của nó. Mấy ngày nay lên facebook thấy bạn bè, ai ai cũng chia sẻ ảnh tuyết rơi ở Sapa, thấy đẹp và cảm giác hào hứng muốn đi luôn lên đó ngắm tuyết rơi. Nhưng rồi cũng thấy lo lắng vì người dân miền núi - những người không đủ manh áo ấm chống chọi với cái lạnh giá của mùa đông, những người ngày ngày lo lắng mùa màng cây cối, vật nuôi bị lạnh...", Hoàng Nguyễn bình luận.

 

"Tác giả bài viết có lẽ đã quá khắt khe và có cái nhìn quá tiêu cực. Mỗi người đều có quyền cá nhân, họ thấy đẹp thì họ đi ngắm, nhưng họ vẫn không quên chia sẻ mọi khó khăn với người dân miền núi", độc giả Minh Hoài bình luận.

"Thời tiết năm nay nhiều biến động quá, lũ lụt, tuyết rơi... nhưng bạn à, khắc nghiệt nào cũng cần sự thích nghi. Nếu bạn thật sự thấy thương người vùng cao rét buốt, hãy mang áo ấm cho họ, thấy cây cối, hoa màu, lợn gà chết rét,... hãy bắt tay nghiên cứu 1 hệ thống nông trại ấm áp, khang trang để mùa đông lạnh thì nền nông nghiệp không bị thiệt hại nặng nề hơn nữa. 

Như vậy tốt hơn là ngồi đây "chỉ trích" những bạn trẻ đó. Cá nhân 1 tí, mình thấy bạn nên đặt câu hỏi "bạn có ích kỷ lắm không?" khi áp đặt suy nghĩ của riêng mình cho 1 cộng đồng những người Việt trẻ đã chia sẻ những cảm xúc hân hoan của riêng mình trên trang cá nhân họ? 

Mình cũng có mặt ở Sapa những ngày này, mình thấy rõ người Sapa cũng rất vui mừng được đón tuyết khi Giáng Sinh đang đến gần, có người nói với mình rằng "các cháu thật may mắn vì đến đấy mùa này, vì cô ở đây chục năm nay cũng chưa 1 lần đón tuyết..". Không phải cứ ước là tuyết rơi thật đâu." độc giả Together Alone bình luận.

"Bạn tác giả có cái nhìn thật là phiến diện và áp đặt! Bạn cũng nhìn ra hai mặt của một vấn đề đó, nhưng con mắt của bạn còn hẹp hòi núp danh nhân đạo. Chuyện thích thú trước hiện tượng thời tiết lạ và chuyện những ảnh hưởng xấu của thời tiết lên cuộc sống là hai vấn đề chả có liên quan gì nhau. Bạn sống trong khu vực chịu ảnh hưởng xấu, bạn biết điều đó và bạn phải chuẩn bị mọi thứ để thích nghi, đừng lên án người khác.

Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy viết bài gửi về email btv@soha.vn để bày tỏ quan điểm của mình.

BBT rất mong nhận được các bài viết của quý độc giả. Những bài viết HAY sẽ được xét trả nhuận bút trong vòng 24 giờ theo chế độ mới của Tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại