Tuyết ở Sapa: "Giới trẻ Việt ngày càng ích kỷ"!

Theo NQViet (Vitalk) |

Chuyện có tuyết ở Sapa làm nức lòng hàng triệu cư dân mạng vì vẻ đẹp của cảnh quan nơi đây, nhưng với một số người điều đó lại là "tàn nhẫn".

LTS: Sau khi những chùm ảnh về tuyết ở Sapa được đăng tải trên mạng và được ví von "đẹp như châu Âu", "đẹp như Hàn Quốc", trong giới trẻ rộ lên một làn sóng hâm mộ, thậm chí nhiều người "kêu gọi" nhau lên Sapa thưởng lãm, đăng ảnh du hí ở Sapa những ngày có tuyết... Thế nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến cho rằng, thái độ "hớn hở" và "thích thú" đó lại là một sự "tàn nhẫn", "ích kỷ" đối với người dân bản địa. 

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng lại bài viết của tác giả nqviet trên một trang mạng:

Chơi tuyết Sapa: Giới trẻ Việt Nam ngày càng ích kỷ

Từ hôm qua tới giờ lướt trang mạng nào cũng thấy những hình ảnh tuyết Sapa trắng xóa. Thoạt nhìn thì tuyết lung linh, đẹp như khung cảnh Hàn Quốc vậy. 


	Tuyết ở Sapa là niềm vui của các bạn trẻ...

Tuyết ở Sapa là niềm vui của các bạn trẻ...

Nhưng lặng lại một phút để ngắm hết các bức tranh thì lòng lại thấy lạnh quá. Lạnh vì thương người dân và lạnh vì sự ích kỷ ngày càng hiển hiện trong con người của nhiều bạn trẻ.

Đọc một bài báo tôi thường hay theo dõi xem cảm nhận, suy nghĩ của người ta thế nào qua những comment bên dưới. Thế nhưng chỉ bắt gặp 1, 2 comment về nỗi lo còn lại là những chia sẻ kiểu vui mừng, hạnh phúc khi thấy tuyết rơi. "Tuyết đẹp quá, ước gì được ở Sapa giờ này, ước gì Hà Nội cũng có tuyết... Sao quê mình không có tuyết như Sapa nhỉ?"... Đủ các loại cảm xúc vui mừng, hân hoan mới lạ.


	Nhưng tuyết ở Sapa cũng tăng thêm nỗi khổ cho dân bản địa - theo tác giả nqviet.

Nhưng tuyết ở Sapa cũng tăng thêm nỗi khổ cho dân bản địa - theo tác giả nqviet.

Nhưng các bạn chẳng thể biết được đằng sau niềm vui nhỏ của các bạn lại là nỗi lo lớn của những người dân. Tôi đã từng sống mười mấy năm ngoài Bắc, vào mùa đông dù chưa đến nỗi có tuyết nhưng đã lạnh thấu xương, mọi hoạt động của con người bị trì trệ. Trâu bò nằm lổm ngổm. Chắc các bạn sẽ nghe được đâu đó trên tivi là các hộ dân có trâu bò bị chết vì rét... Nước đóng băng nên không thể gieo trồng bất thứ cái gì...

Còn các bạn thì vui mừng trên nỗi lo của người khác, tha hồ tung tăng, chạy nhảy vì lạ, vì đẹp. Thử hỏi các bạn có ích kỷ lắm không?

Bạn đọc đồng tình hay phản đối quan điểm của tác giả nqviet? Hãy viết bài gửi về email btv@soha.vn để bày tỏ quan điểm của mình. 

BBT rất mong nhận được các bài viết của quý độc giả. Những bài viết HAY sẽ được xét trả nhuận bút trong vòng 24 giờ theo chế độ mới của Tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại