"Hãy để triệu người con đất Việt khóc thay Trời được không?"

Quân Anh (TH) |

(Soha.vn) - Từ đêm qua, tại Quảng Bình đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều người lo lắng khi ngày Đại tướng "trở về" đang đến gần.

Thông tin Quảng Bình đang có mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều người lo lắng khi ngày đưa linh cữu Đại tướng trở về quê nhà chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa.

"Cầu trời khấn phật, ngày mai và ngày kia trời không mưa. Để lễ tang Bác được tốt đẹp, nhân dân cả nước sẽ tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng", Đào Văn Chiến bình luận.

"Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa" những con người như vậy nhân loại cảm động, trời cảm động", Lưu toàn bình luận.

"Ông trời cũng "gào khóc" tiếc thương Người còn gì nữa ! Mong rằng ngày mai, ngày kia ông trời sẽ biết " nuốt nước mắt vào trong"", Ngọc Anh Nguyễn bình luận.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến tích cực cho rằng: "Trời mưa để đất, cây cối, không khí sạch sẽ trước khi đón Đại tướng về an nghỉ ngàn thu", Vũ Văn Nha bình luận.

Trên trang cá nhân của mình, nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã chia sẻ những dòng viết đầy cảm xúc bắt đầu với "Ơ kìa, sao lại mưa?", khiến người đọc nghẹn đắng. "Hãy để triệu người con đất Việt khóc thay Trời được không?"...

 	Những dòng chia sẻ của nhà văn Nguyễn Quang Vinh trên trang facebook cá nhân

Những dòng chia sẻ của nhà văn Nguyễn Quang Vinh trên trang facebook cá nhân

"Ơ kìa, sao lại mưa?

Sao hôm nay lại mưa? Sao lại mưa vào những ngày này?

Ngoài ấy- Vũng Chùa, hàng trăm con người và xe máy đang cố hết sức để hoàn thành những hạng mục thiêng liêng cho Lễ an táng Đại tướng.

Ngoài ấy, Mộ vẫn đào chưa xong, đất núi rất cứng, nhưng nếu gặp mưa thì lại rất bết.

Và cả những con đường nữa, dù êm thuận mấy, dù thi công kỹ càng bao nhiêu, nhưng vẫn là đường đất thôi, vẫn là đường đất thôi, vẫn là đường đất thôi, và cả con đường vừa được xẻ ra từ thân núi để cho xe chở Linh Cữu của Người đi theo sườn núi lên đỉnh- cũng là đường đất, đường núi thôi, sao lại mưa vào lúc này? Sao lại mưa to?

Và sân bay Đồng Hới nữa, sân bay bé nhỏ của miền Trung, nếu mưa, nếu sương mù là máy bay không hạ cánh được đâu.

Ơ kìa, sao lại mưa?

Nếu trời đất có linh, có thiêng, nếu vũ trụ có đau nỗi đau vĩnh biệt Người, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì xin hãy nén nỗi đau này lại đã, đừng khóc, đừng mưa...

Xin mỗi người hãy thắp một nén nhang lên đi, khấn cho trời cho đất thấu nỗi lo lắng này, đừng mưa, hãy nắng ráo, hãy nắng ráo, hãy nắng ráo.

SAO LẠI MƯA?

Hãy để cho triệu người con đất Việt khóc thay cho Trời được không? Được không? Được không?".

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại