Gặp nữ thợ xăm xinh đẹp và trẻ nhất Hà Thành

Thiên Di |

(Soha.vn) - Là người đam mê hội họa, thiết kế, cô sinh viên Trần Thị Bích Ngọc đã quyết tâm mở phòng xăm tại nhà.

Trần Thị Bích Ngọc (sinh năm 1993) hay còn gọi là Ngọc Like đang là sinh viên năm 3, khoa Thiết kế mỹ thuật chuyên ngành Thiết kế trang phục nghệ thuật K31, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Theo Ngọc hiện nay, số nữ thợ xăm theo nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay vì không phải ai cũng đủ dũng cảm, khả năng để sống với nghề này.

Với đam mê hội họa, thiết kế, Ngọc Like tìm hiểu về xăm nghệ thuật. Để thỏa sở thích của mình, cô mở phòng xăm tại nhà.

Với đam mê hội họa, thiết kế, Ngọc Like tìm hiểu về xăm nghệ thuật. Để thỏa sở thích của mình, cô mở phòng xăm tại nhà.

- Xăm nghệ thuật (tattoo) đang trở thành xu hướng ưu chuộng của giới trẻ, nghề xăm là nghề “hot”, tuy nhiên không phải ai cũng theo được nghề này.Vậy cơ duyên nào giúp bạn đến với tattoo?

Ngọc Like: Mình đam mê nghệ thuật từ nhỏ, đặc biệt là hội họa, thiết kế trang phục nên đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu các khía cạnh liên quan đến những vấn đề này.

Trong quá trình tìm kiếm thông tin, mình vô tình thấy một số mẫu họa tiết tattoo và nó để lại cho mình ấn tượng mạnh. Thật sự rất lạ, đẹp và tinh tế. Mới đầu mình chỉ muốn tìm hiểu để đưa những họa tiết tattoo vào các mẫu thiết kế của mình, nhưng càng tìm thì càng "nghiện" lúc nào không hay.

- Nghề xăm nhìn chung vẫn có cái nhìn thiếu tích cực từ dư luận. Bản thân bạn chịu những định kiến như thế nào từ phía dư luận?

Ngọc Like: Tatoo là nét văn hóa nghệ thuật. Thường người ta quan niệm những người đầu gấu, con gái hư hỏng mới xăm. Hay một số bạn gái xăm hình trên người thường bị đánh giá, ảnh hưởng đến việc xây dựng gia đình.

Theo mình mỗi hình xăm có ý nghĩa riêng và mỗi lần xăm họ suy nghĩ rất kỹ bởi hình đó sẽ mang theo suốt cuộc đời.

- Bạn bè có bàn tán, bố mẹ phản đối công việc mà bạn đang làm không?

Ngọc Like: Mình may mắn được sinh ra trong 1 gia đình yêu nghệ thuật và mọi người luôn tôn trọng, ủng hộ, tin tưởng mình trong mọi con đường mình lựa chọn, nếu đó thật sự là một con đường chân chính.

Còn bạn bè mình thì cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau, mình luôn tôn trọng và lắng nghe họ. Tuy nhiên, cuộc đời của mỗi con người là do bản thân họ quyết định, nên mình vẫn đi theo sự lựa chọn của bản thân. Bạn bè kêu mình “dị”, liều lĩnh.

- Khó khăn lớn nhất mà một cô gái trẻ như Ngọc gặp phải khi trở thành thợ xăm là gì?

Ngọc Like: Thật sự khi bắt đầu bất cứ một công việc gì thì khó khăn là điều không thể tránh khỏi, đối với bản thân mình cũng vậy. Để kể ra những khó khăn thì có lẽ là không thể hết được. Ngoài vấn đề vốn học tập, mở cửa hàng thì đối với mình điều khó nhất và quan trọng nhất vẫn là phải làm sao để khách hàng luôn thấy hài lòng.

Để chuẩn bị cho lần xăm, Ngọc Like đều phải điều chỉnh mức độ máy xăm cho hợp lý.

Để chuẩn bị cho lần xăm, Ngọc Like đều phải điều chỉnh mức độ máy xăm cho hợp lý.

Nữ thợ xăm xinh đẹp này cho biết, điều khó nhất trong nghề xăm đối với cô chính là làm hài lòng khách hàng.

Nữ thợ xăm xinh đẹp này cho biết, điều khó nhất trong nghề xăm đối với cô chính là làm hài lòng khách hàng.

- Cụ thể về vốn học tập mà Ngọc muốn nói đến ở đây là gì?

Ngọc Like: Cái khó khăn là không tìm được bì đẹp để luyện tập và da lợn cũng khác da người phần nào. Nên để hiểu hết các vùng da dày mỏng trên cơ thể người là một quá trình lâu dài, cần sự kiên trì tìm hiểu và thực hành. Sau hơn 1 năm tập xăm tập trên cao su, bì lợn, da nhân tạo, …mình bắt đầu xăm thật.

	Để xăm lên cơ thể, Ngọc Like đã tập xăm lên bì lợn, da nhân tạo một khoảng thời gian.

Để xăm lên cơ thể, Ngọc Like đã tập xăm lên bì lợn, da nhân tạo một khoảng thời gian.

- Những kỷ niệm thú vị nhất về nghề xăm nghệ thuật của Ngọc?

Ngọc Like: Người khách đầu tiên của mình chính là huấn luyện viên Taekwondo. Thầy tin tưởng mình tuyệt đối và giao cho mình xăm cả rừng hoa mẫu đơn trên lưng. Thực sự mình hạnh phúc vì được thầy động viên, tin tưởng như thế!

Khách hàng mà mình nhớ nhất chính là cậu học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3. Để kỷ niệm bước sang tuổi 18, cậu xăm hình rất lớn trên vai. Cậu ấy có những phản ứng khá mạnh, mạnh hơn mức bình thường khi xăm và lúc xăm rất hay đòi dừng lại để nghỉ và ngắm nghía lại hình.

Trong thời gian xăm,  mình cũng trò chuyện, tâm sự để em ấy cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Có thể đó là lần đầu tiên xăm lại xăm hình khá lớn cộng với tuổi đời còn khá trẻ nên cậu ấy không khỏi lo lắng, bối rối. Thường thì với hình xăm đó chỉ cần vài tiếng nhưng hôm đó mình mất nửa ngày. Lúc đó mình cảm thấy "thấm hơn" vì chiều theo ý khách cũng không dễ chút nào. (cười).

- Là một thợ xăm trẻ tuổi, bạn mong muốn điều gì?

Ngọc Like: Mình mong muốn những người thợ xăm sẽ là cộng đồng thực sự, dần xóa đi quan điểm sai lệch về nghề này. Xăm là nét đẹp, là văn hóa chứ không phải để chứng tỏ điều gì.

Cảm ơn chia sẻ của Ngọc Like!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại