Choáng với những sự cố hy hữu buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Tường Vy |

Gần 400 con bò cùng thải khí metan, đốt diêm che giấu mùi xì hơi… là những lý do kỳ quặc khiến các chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Các hãng hàng không chắc chắn sẽ cảm thấy đau đầu nếu máy bay của họ lâm vào những hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế.

1. Hạ cánh do tranh cãi về khoảng duỗi chân

Dụng cụ bảo vệ đầu gối là một bộ kẹp mà hành khách đi máy bay có thể dùng để gắn vào bàn ăn, ngăn hoặc hạn chế người ngồi trước họ ngả ghế quá mức. Nhiều hãng hàng không đã cấm sử dụng thiết bị này, trong đó bao gồm cả United Airlines.

Tuy nhiên, vào tháng 8/2014, một chuyến bay của hãng này từ Newalk đến Denver đã phải chuyển hướng, hạ cánh ở Chicago và hai hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay.

Cuộc chiến xảy ra khi một hành khách nam vì muốn dùng laptop đã sử dụng bộ bảo vệ đầu gối, khiến người phụ nữ ngồi trước không thể ngả ghế ra phía sau được.

Tiếp viên trên chuyến bay đã yêu cầu anh này tháo bỏ dụng cụ, song lại bị từ chối thẳng thừng. Quá nóng giận, người phụ nữ đã hất cốc nước vào mặt anh chàng khiến cả hai xảy ra xô xát.

Kết quả là chuyến bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Chicago, bỏ lại hai hành khách gây rối này cho cảnh sát và tiếp tục hành trình đến Denver. Chuyến bay bị trễ 38 phút so với dự kiến.

2. Hạ cánh khẩn cấp vì một bài hát của Whitney Houston

Tháng 5/2013, một chuyến bay của hãng American Airlines đi từ Los Angeles đến New York đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Kansas vì một sự cố dở khóc dở cười.

Nguyên do là một người phụ nữ đã liên tục hát đi hát lại ca khúc “I Will Always Love You” của danh ca Whitney Houston ngay sau khi máy bay vừa cất cánh.

Đến nửa đường, các hành khách và tiếp viên xung quanh không thể chịu đựng được nữa, và cơ trưởng quyết định phải đưa người phụ nữ này xuống càng sớm càng tốt.

Chuyến bay ngay lập tức được chuyển hướng tới sân bay thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ. Người phụ nữ (giấu tên) sau đó đã bị còng tay và yêu cầu rời khỏi máy bay. Và cô vẫn không ngừng hát bản hit của cố ca sỹ Whitney Houston ngay cả khi được cảnh sát hộ tống xuống khỏi máy bay.

3. Máy bay phải hạ cánh do chứng… "xì hơi"

Năm 2006, một phụ nữ trên chuyến bay của American Airlines đã quyết định đốt một que diêm để che đi mùi hương khó chịu vì việc "xì hơi" của mình.

Sau đó một số hành khách lên tiếng về mùi lưu huỳnh trong máy bay, máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp, tất cả 99 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã được đưa ra khỏi chiếc máy bay để nhân viên an ninh tiến hành kiểm tra.

Một hành khách sau đó đã xấu hổ thừa nhận rằng, cô đã đốt một que diêm để che giấu việc mình đã “xì hơi” trên máy bay.

Sau khi nguyên nhân được tìm thấy, máy bay lại tiếp tục hành trình và dĩ nhiên là không có vị hành khách nữ kia. Rất may mắn cho cô này là cô không bị buộc tội trong vụ việc.

4. Hạ cánh khẩn cấp do… chó ị

Tháng 8/2014, mạng xã hội Twitter chứng kiến những bức ảnh và hàng loạt lời phàn nàn từ hành khách của chuyến bay US Airways Flight 598 đi từ Los Angeles đến Philadelphia.

Nguyên nhân là do một chú chó đã không thể kiềm chế và ị ra sàn máy bay, khiến mùi hôi thối lan khắp khoang hành khách.

Khi con chó này phóng uế lần thứ 2, hành khách phản ứng dữ dội buộc cơ trưởng phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kansas để các nhân viên vệ sinh lên xử lý vụ việc trước khi bay tiếp đến Philadelphia.

5. Hạ cánh do... chú rể đánh cô dâu

Chuyến bay từ Atlanta đến Costa Rica lẽ ra sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ với một cặp đôi mới cưới, khi họ đi hưởng tuần trăng mật.

Tuy nhiên, do quá say rượu, chú rể đã gây sự và đánh cô dâu trước sự chứng kiến của rất nhiều hành khách, khiến máy bay của hãng Delta Airlines phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Grand Cayman.

Cánh sát địa phương sau đó đã dẫn anh chàng này đi và phạt về tội uống rượu và gây mất trật tự. Anh ta còn phải đối mặt với hình phạt khá tốn kém theo luật hàng không quốc tế.

Trong khi đó, cô dâu vẫn tiếp tục hành trình tới San Jose, Costa Rica mà không có chú rể. Nghĩa là lời thề "bên nhau mãi mãi" của họ đã chẳng thể thực hiện được ngay từ những ngày đầu tiên.

6. Hạ cánh do rắn hổ mang

Năm 2012, chuyến bay của EgyptAir trên hành trình từ Cairo đến Kuwait đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay ở Biển Đỏ do phát hiện ra có rắn hổ mang.

Theo đó, một người đàn ông người Jordan đã vận chuyển lậu con rắn này, song do không cẩn thận nên nó đã bò ra khỏi túi xách và cắn chính "ông chủ" của mình.

Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp và cơ quan chức năng đã áp giải hành khách này cùng với con rắn của anh ta ra khỏi máy bay.

Akram Adbul Latif - nhân vật chính của vụ việc, sau khi máy bay hạ cánh, đã từ chối sử dụng các biện pháp cứu chữa và khẳng định rằng đây chỉ là vết thương ngoài da.

7. Máy bay buộc phải hạ cánh vì… khoảng 400 con bò

Một chiếc Boeing 747 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Heathrow, London sau khi cơ trưởng nhận được cảnh báo cháy ở trong cabin.

Sự việc xảy ra khi máy bay đang bay trên biển Ai-len thì hệ thống cảnh báo cháy trong cabin vang lên. Phi công sau đó đã gửi tín hiệu cấp cứu và được phép hạ cánh xuống sân bay Heathrow.

Tuy nhiên, sau khi các kỹ thuật viên kiểm tra, họ không tìm thấy bất cứ đám cháy hay thậm chí là khói nào.

Nguyên nhân của vụ việc được kết luận là do chứa 390 con bò trong khoang, chúng thải ra một lượng lớn khí mê-tan cùng với thân nhiệt cao hơn cơ thể con người khiến nhiệt độ trở nên cao hơn, dẫn đến hệ thống cảnh báo cháy bị kích hoạt.

8. Hạ cánh máy bay vì hành khách bị nổ túi cocaine trong dạ dày

Chuyến bay của hãng hàng không Virgin Atlantic đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một chiếc túi giấu 61 viên cocaine trong dạ dày của một hành khách bị vỡ.

Colin Smith, 48 tuổi, từ Birmingham đã nuốt 239,39gr cocaine trị giá 40.000 bảng Anh (khoảng hơn 1 tỷ đồng), với ý định buôn lậu từ Antigua sang Anh.

Hành động nguy hiểm đó đã khiến dạ dày của Smith vô cùng khó chịu. Chiếc máy bay Airbus A330 vừa cất cánh khỏi Antigua thì Smith báo cho một nữ tiếp viên về những gì xảy ra với ông ta rồi sau đó bất tỉnh.

Chiếc A380 đã bị buộc phải thay đổi hành trình và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế L.F. Wade ở Bermuda - nơi đội ngũ bác sĩ chờ sẵn để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp lấy cocaine ra khỏi dạ dày Smith.

Rất may mắn là Smith đã được cứu sống, nhưng ông ta sẽ phải trả giá do buôn lậu món hàng cấm này.

9. Hạ cánh do hành khách nữ "hứng tình"

Câu chuyện thật mà như đùa này xảy ra trên chuyến bay của hãng Delta Airlines đi từ Baltimore đến Washington.

Các nhân chứng cho biết một hành khách nữ say xỉn đã đòi làm “chuyện ấy” với người ngồi bên cạnh. Khi bị từ chối, cô gái này bắt đầu văng tục và đòi giết anh chàng tội nghiệp.

Các tiếp viên hàng không cố gắng xoa dịu cô, nhưng chỉ khiến cơn giận dữ của cô ta tăng thêm và cảnh cáo bất kỳ ai cũng không được phép chạm vào cô ta.

Sau khi không thể khiến cô nàng bình tĩnh lại, cơ trưởng đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Minneapolis để bàn giao hành khách quá khích này cho cảnh sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại