Chia sẻ của cô gái trưởng thành khiến phái nam chê giả tạo

Quân Anh |

(Soha.vn) - Nhiều cánh mày râu không tin vào những chia sẻ của một cô gái vào mẫu đàn ông lý tưởng.

Trên mạng xã hội trong thời gian qua xuất hiện rất nhiều cô gái vật chất, coi trọng tiền bạc, vẻ bóng loáng bề ngoài mà sẵn sàng lên tiếng chê bai con trai nghèo và tuyên bố chỉ yêu người nhiều tiền, đi xe 4 bánh, dùng hàng hiệu...Nhìn những cô gái ấy người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tuy nhiên đó chỉ là số ít, vẫn còn đó rất nhiều cô gái mong tìm được một người đàn ông bình dị, thành thật yêu mình mà không màng tới vật chất, tiền bạc như chủ nhân của đoạn status dưới đây. Cô không cần bạn trai phải biết dùng hàng hiệu, đi xe xịn mà chỉ cần đó là người đàn ông biết trân trọng những thứ mình làm ra, biết yêu thương, lắng nghe cô..

"Các anh đi xe ga, điện thoại xịn, ví dày cộp là ước mơ của các em còn đang học cấp 2,cấp 3, chưa có khả năng nuôi bản thân còn phải dựa vào gia đình! Còn những cô gái trưởng thành...họ biết suy nghĩ, có thể tự chi trả cho mọi thứ của bản thân...thì họ thích yêu chàng trai thật đơn giản, dùng gì cũng được! miễn là luôn lắng nghe họ, luôn bắt máy nghe điện thoại của họ dù có bận đến đâu, thích ngồi sau một người đàn ông đi xe số, ăn mặc một cách giản dị...một cách thoải mái nhất, tự nhiên nhất, biết tự mình làm ra đồng tiền có ý nghĩa! Yêu thương và chiều chuộng chỉ một mình họ! Đấy mới là thứ em cần", đoạn chia sẻ về mẫu đàn ông lý tưởng của một cô gái.

Những chàng hoàng tử đi xe đẹp, vẻ ngoài bóng loáng giàu sang giờ chỉ còn là ước mơ của những cô gái học cấp 2, cấp 3 mơ mộng...Còn đối với những cô gái trưởng thành, họ thực tế và họ cần những người đàn ông giản dị, biết trân trọng những thứ mình làm ra, biết yêu thương người phụ nữ của mình

Những chàng hoàng tử đi xe đẹp, vẻ ngoài bóng loáng giàu sang giờ chỉ còn là ước mơ của những cô gái học cấp 2, cấp 3 mơ mộng...Còn đối với những cô gái trưởng thành, họ thực tế và họ cần những người đàn ông giản dị, biết trân trọng những thứ mình làm ra, biết yêu thương người phụ nữ của mình

Sau khi đọc xong đoạn chia sẻ về mẫu người đàn ông tâm lý của cô gái này, nhiều cánh mày râu cho rằng cô gái này quá giả tạo và một cô gái suy nghĩ như thế này đã không còn nữa: "Cấp 2, cấp 3 chỉ thích anh nhà giàu đi xe ga, dùng hàng hiệu nhưng trưởng thành thì không còn thích thế nữa mà thích những anh đi xe 4 bánh, không dùng hàng hiệu nhưng biết lắng nghe đi mua hàng hiệu cho người yêu. Chắc ý của bạn nữ này là như thế."

"Bạn nữ này đúng là hàng hiếm rồi, có lẽ viết status thế thôi chứ trong lòng lại nghĩ khác. Mấy bạn nam ăn mặc bình thường đi xe số ngoài đường có bao giờ được các em quay lại nhìn đâu, thậm chí chỉ nhận được những ánh nhìn coi thường của mấy em. Đắng lòng cho những chàng trai có lòng mà không có thật nhiều tiền", Mạnh Linh bình luận.

"Em ấy chỉ giả vờ thế thôi, làm gì có chuyện con gái thời nay yêu không nhìn vào ví, vào gia cảnh đàn ông trước. Nếu mà có thật chắc phải đưa em ấy vào bảo tàng", Tú Anh bình luận.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến phản bác lại và cho rằng chính cánh đàn ông mới là những người quá đa nghi và tự ti về bản thân: "Ngoài đời những người con gái như này không thiếu. Cái mà cánh đàn ông thiếu, đó chính là niềm tin vào chị em phụ nữ. Ra đường 10 ông thì ít cũng phải 5 ông có tư tưởng "mình không giàu gái nó không yêu đâu", rồi "con gái bây giờ đứa nào chả thực dụng như thế". Xin lỗi chứ nếu đàn ông còn giữ cái tư tưởng bi quan thế thì chả bao giờ kiếm được người yêu tử tế.", thành viên Cao Minh bình luận.

"Những cô gái như thế này thì thiếu gì mà anh em ngạc nhiên rồi phủ nhận nhỉ, có phải hàng hiếm đâu. Chắc toàn anh em FA thiếu niềm tin vào con gái, tự ti với bản thân nên nghĩ em nào cũng thực dụng, yêu bằng mắt và túi tiền", Hoàng Tuấn bình luận.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại