Cha mẹ mất đi, gia tài để lại cho cậu bé học giỏi là hũ kho quẹt

Mới học lớp 11, Tâm đã phải một mình mưu sinh vừa lo việc học, vừa lo trả nợ khi cha mẹ lần lượt qua đời...

Cách đây hơn 1 năm, cả gia đình cậu học sinh Huỳnh Văn Tâm, học sinh lớp 11 THPT Diệp Minh Châu, tới khu đất ở ấp Phước Hạnh 2 (xã Thạnh Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) dựng cái chòi sinh sống.

Cuộc sống của cả nhà vô cùng khó khăn, chật vật khi mẹ em đau yếu, việc kiếm kế sinh nhai mỗi ngày một vất vả. Để duy trì cuộc sống, cha mẹ em làm thuê làm mướn đủ mọi nghề, mỗi ngày đều không đủ ăn, nói gì tới chuyện chữa bệnh.

Cách đây gần 5 tháng, bệnh của cha Tâm trở nặng, không có tiền đến bệnh viện chữa trị, cha Tâm mất. Đau đớn hơn, chỉ chưa đầy nửa tháng sau, mẹ em cũng qua đời. Một người hàng xóm kế bên nhà Tâm cho biết: “Trong nhà thằng bé không có tài sản gì, tiền lo hậu sự cho cha mẹ cũng do người dân và chính quyền địa phương giúp. Tài sản hai ông bà Thành (tên bố Tâm) để lại chỉ là cái xe đạp cà tàng nó hay đi học và một hũ kho quẹt - món ăn chính của cả gia đình mà thôi”.

Cha mẹ mất đi gia tài để lại cho cậu bé học giỏi là hũ kho quẹt
Chiếc xe đạp là tài sản có giá trị nhất đối với Tâm
Cha mẹ mất đi gia tài để lại cho cậu bé học giỏi là hũ kho quẹt
Bếp đun của gia đình Tâm

Từ khi cha mẹ mất đi, mọi lo toan cuộc sống, nợ nần cũng như cuộc sống mưu sinh Tâm phải tự lo lấy. Bất kỳ công việc gì em cũng không ngại làm và hiện tại, Tâm đang phụ xe chở hàng với tiền công 30.000 đồng/ngày. Trừ chi phí sinh hoạt, dành dụm học hành, Tâm còn phải tiết kiệm để trả tiền nợ cho cha mẹ.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Tâm nhỏ nhẹ nói: “Em chỉ muốn đi học, thi đỗ vào trường ĐH Sư phạm TP. HCM. Em muốn được làm giáo viên và về lại địa phương dạy những trẻ em nghèo”.

Cha mẹ mất đi gia tài để lại cho cậu bé học giỏi là hũ kho quẹt
Cha mẹ mất đi gia tài để lại cho cậu bé học giỏi là hũ kho quẹt
Căn chòi rách nát cha mẹ em dựng cách đây hơn 1 năm

Không biết, với cuộc sống khó khăn như hiện tại, Tâm có thể hoàn thành ước muốn của mình hay không? Chỉ hy vọng, những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ để em không bỏ dở con đường học hành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại