Câu nói thiếu suy nghĩ đáng chê trách của các bạn trẻ

Quân Anh |

(Soha.vn) - Một câu chuyện ngắn của dân mạng sau khi được chia sẽ đã gây nên những cuộc tranh luận bàn tán trên mạng xã hội.

Một câu chuyện không mới nhưng cũng chẳng hề cũ về ý thức của giới trẻ đang một lần nữa được đưa lên các diễn đàn để bàn tán "mổ xẻ". Đa phần ý kiến đều tỏ ra ngán ngẩm với cách cư xử quá "hồn nhiên" của các bạn trẻ: "Nhân viên vệ sinh được trả tiền để làm gì?".

"Sáng nay lướt face tình cờ thấy một tấm hình được treo trến status của một người bạn. Không một câu bình luận, ca thán mà sau đó chỉ là một dòng những dấu 3 chấm kéo dài...Không một câu chữ nào nhưng hẳn ai lướt qua status và nhìn thấy bức hình ấy cũng đủ hiểu hết cái ý mà người chụp muốn gửi gắm.

Đây là hình ảnh được chụp tại công viên 30/4 kế bên Nhà thờ Đức bà. Cà phê bệt không biết từ kho nào đã trở thành nét đặc trưng của các bạn trẻ Sài Gòn. Đặc biệt là những dịp cuối tuần, nếu ghé qua khu vực này bạn sẽ thấy hàng dài những nam thanh nữ tú ngồi chém gió, tán gẫu, hát hò bên nhau.

Họ là những nam thanh nữ tú, là lớp trẻ của thành phố. Họ yêu cái đẹp, say mê cái đẹp nhưng hãy để ý những gì xung quanh họ. Thử hỏi quan niệm về cái đẹp của giới trẻ ngày nay là gì? Phải chăng là sự thích ăn diện, mặc sang, là kiểu tóc này, quần áo nọ, là những tấm hình lung linh trên facebook ...còn xung quanh thế nào mặc kệ.

Đã nhiều lần đến công viên này nhưng những cảnh tượng ngập rác nơi đây sau khiến không ít người phải ái ngại. Sau khi mặc sức chém gió họ đứng dậy khoác tay nhau, đùa cợt ra về ...không màng đến những giấy báo, những ly nhựa, những lon nước uống, vỏ bánh kẹo... Hỏi thì nhiều bạn trả lời hết sức vô tư: Việc thu dọn là của các cô chú lao công, họ được trả lương để làm gì chứ! Hay đại loại như " Nhân viên vệ sinh được trả tiền để làm gì?.

Nghe xong tôi chỉ có nước tròn xoe 2 con mắt! Chao ôi....".

Bức ảnh được chia sẻ trên facebook

Bức ảnh được chia sẻ trên facebook

Sau khi đọc xong đoạn chia sẻ này, thành viên Hưng Lê đã để lai bình luận: "Nhân viên vệ sinh đúng là được trả tiền để làm vệ sinh, làm thành phố sạch đẹp. Thế nhưng họ cũng có giờ để làm vệ sinh chứ, có phải lúc nào cũng kè kè đi cạnh các bạn, thấy ai xả rác là ngay lập tức dọn luôn!!! Xả ra như vậy khách du lịch sẽ cảm thấy, nghĩ gì. Chung quy là ý thức kém. Chỉ biết nghĩ cho bản thân, lí do này kia cũng chỉ để biện minh cho hành động để cảm thấy tốt hơn.:".

Còn thành viên Lâm Á thì bình luận: "Câu trả lời đúng là hồn nhiên hết sức, hành động thiếu suy nghĩ. Có việc xả rác đúng nơi quy định thôi mà cũng không thực hiện được lại đưa ra lời giải thích bá đạo".

Ngược lại với các ý kiến trên, thành viên Mai Xuân Nhật thì cho rằng: "Nhiều bạn trẻ uống cafe bệt để lại cốc thực ra là do yêu cầu của 1 số cô bán hàng mà. Những người bán hàng đó sẽ gom cốc đã uống lại, không phải bạn nào cũng cố ý xả rác bừa bãi thế đâu. Đừng quy chụp tất cả là 1 mà tội những bạn có ý thức. Còn nếu ai trả lời như nhân vật trong câu chuyện thì tôi cũng chịu thôi, không lý giải được."

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại