Thủ khoa kép của 2 ĐH danh tiếng từng lén xem World Cup ban đêm

Đỗ thủ khoa kép 2 trường ĐH danh tiếng ở Hà Nội là ĐH Ngoại Thương và HV Ngoại Giao nhưng Phạm Việt Anh (18 tuổi) đêm nào cũng lén dậy xem World Cup.

Lén xem World Cup ban đêm

“World Cup 4 năm mới có 1 lần, ĐH năm nào chẳng thi”, đó là câu nói đùa mà thật của chàng thủ khoa đầu vào 2 trường ĐH lớn ở Hà Nội nhưng không bỏ một trận bóng nào.

Phạm Việt Anh (18 tuổi), chàng trai với vóc dáng cao 1,78m, nặng 70 kg, học sinh lớp 12 Lý 1 trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam vừa đỗ thủ khoa đầu vào 2 trường ĐH lớn với số điểm cao ngất ngưởng. Cậu bạn là thủ khoa khối A1 trường ĐH Ngoại Thương, khoa Kinh tế Đối ngoại với 28 điểm (Toán 9,75; Lí 8,75; Anh 9,5). Đồng thời Việt Anh cũng ẵm luôn thủ khoa khối D trường HV Ngoại Giao với 27 điểm (Toán 10; Anh 9; Văn 8) ngành Truyền thông Quốc tế.

Thủ khoa kép 2 trường ĐH danh tiếng từng lén xem World Cup ban đêm
Việt Anh (bên phải) trong bộ ảnh kỷ yếu với lớp

Về lí do thi ĐH Ngoại Thương, Việt Anh nói: “Em được biết FTU là một trong những trường đại học top đầu của Việt Nam, là môi trường học tập rất tốt giúp em phát triển cả về chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống. Cũng có một lý do đặc biệt nữa vì có một bạn nữ em thích cũng dự thi FTU, em đã lấy nó làm "động lực" cho mình để thi đỗ vào ngôi trường này”.

Nói về thành tích hiếm có khi đỗ thủ khoa 2 trường nổi tiếng, Việt Anh khiêm tốn: “Trước khi thi em chỉ đặt mục tiêu đỗ đại học, em rất bất ngờ trước kết quả này. Em cảm thấy mình khá may mắn.”

Thủ khoa kép 2 trường ĐH danh tiếng từng lén xem World Cup ban đêm
Ngoài thời gian học, Việt Anh tham gia hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh.

Cậu bạn cũng thú thực: “Em rất lười học, đợt thi đại học vừa rồi lại đúng vào dịp World Cup, nhiều hôm em giả vờ học nhưng thực tế bật máy tính xem bóng đá. Ngồi trong phòng em phải ngắt tiếng, chỉ xem hình và cố nín không la hét lên vì sợ bố mẹ phát hiện”.

Em không bỏ một trận nào lúc 2h. Trong 64 trận em xem đến tầm ¾ trận, chỉ những trận 5h sáng thì em nghỉ để giữ sức mai đi thi”.

Kể về đội bóng yêu thích, Việt Anh tiếc cho đội tuyển quốc gia Anh bị loại sớm. Trong trận chung kết World Cup, Việt Anh ủng hộ cho đội Argentina nhưng rất tiếc đội này đã thất bại. Sau mỗi trận đấu, cậu đều gọi điện cho bạn bè để kể, để nói với nhau về trận đá, và liên tục cập nhật trạng thái lên Facebook.

Chàng trai đa tài, mê game

Không chỉ nằm trong top 3 của lớp, đạt giải nhất Lý TP.Hà Nội năm 2014, Việt Anh còn nổi trội với tài năng ca hát và làm MC. Cậu bạn thường tham gia các chương trình văn nghệ của trường, làm MC ở trung tâm Tiếng Anh.

Thủ khoa kép 2 trường ĐH danh tiếng từng lén xem World Cup ban đêm
Việt Anh có thể hát nhạc rock, đóng kịch và sẵn sàng giả vai nữ trong những buổi văn nghệ. Cậu bạn từng đại diện cho trường tham gia các dự án lớn về tài năng của người Việt trẻ do các tổ chức nước ngoài thực hiện.

Rất thích chơi bóng đá, bóng rổ. Việt Anh từng giành huy chương vàng bóng rổ TP Hà Nội năm lớp 9, vô địch bóng đá thành phố năm lớp 11. Ngoài ra cậu bạn còn rất mê trò chơi điện tử, thường đi chơi tụ tập đá PS cùng bạn bè, đi xem phim, ăn uống…

Chàng thủ khoa cũng rất lãng mạn khi thích đọc những tiểu thuyết về tình yêu hiện đại như cuốn: “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” hay “Tái bút anh yêu em” và thích xem phim viễn tưởng và tình cảm.

“Lớp em nổi tiếng là vừa chịu học, vừa chịu chơi, em cũng như các bạn, học chắc kiến thức từ trước, thời gian thi thì em luôn giữ cho đầu óc thoải mái, có khi là chơi suốt. Em không trông chờ vào việc trúng tủ, em nghĩ khả năng sáng tạo, tự học, sự nỗ lực của bản thân là quan trọng nhất để đạt điểm cao”, Việt Anh chia sẻ. 

Là người không tập trung được lâu trong lúc học, vì vậy, bình thường cậu bạn chỉ học 1 tiếng rồi lại nghỉ. Một tháng trước khi diễn ra kỳ thi ĐH, Việt Anh mới bắt đầu học được liên tục từ 3 đến 4 tiếng.

Nói về cậu con trai, bác Phạm Văn Thành (46 tuổi), bố của Việt Anh cho biết: “Gia đình rất mừng vì con đỗ cả 2 trường. Tuy nhiên việc quyết định học trường nào sẽ để cho Việt Anh tự chọn, gia đình chỉ định hướng cho em mà thôi”.

Dù đỗ thủ khoa cả hai trường danh tiếng ở Hà Nội nhưng chàng trai đa tài này vẫn luôn ấp ủ ước mơ du học ở Mỹ để có môi trường rèn luyện, nghiên cứu về ngành truyền thông. Ước mơ của Việt Anh là trở thành một biên tập viên thể thao hoặc MC truyền hình. Trong thời gian tới, Việt Anh chuẩn bị thi thêm TOEFL vào tháng 8.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại