Câu chuyện về bác bảo vệ già trường THPT Việt Đức khiến nhiều người cảm động

Định Nguyễn |

Câu chuyện về người bảo vệ già gắn bó với bao thế hệ học sinh trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang gặp phải hoàn cảnh éo le khi làm mất 4 chiếc xe, phải đền tiền trong lúc người vợ lâm trọng bệnh đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Câu chuyện về người bảo vệ già khiến nhiều người xúc động

Những ngày gần đây, trên một số diễn đàn mạng liên tục chia sẻ câu chuyện về người bảo vệ già của Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đó là người bảo vệ già luôn tận tâm với bao thế hệ học sinh. Nay bác rơi vào tình cảnh éo le trong bãi bị mất tới 4 chiếc xe và phải đền số tiền khá lớn trong khi vợ bác ốm nặng, sắp phải phẫu thuật.

Đoạn status trên mạng khiến nhiều người xúc động - (Ảnh chụp màn hình)
Đoạn status trên mạng khiến nhiều người xúc động - (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện được chia sẻ trong diễn đàn câu lạc bộ Guitar của trường Việt Đức, cùng với nỗi băn khoăn: 

"Thử hỏi, với từng đồng lương ít ỏi như thế, sao bác có thể lấy đâu ra ngần ấy tiền để mà trả? Hơn nữa, vợ bác còn đang ốm nặng, gia đình như thế, bây giờ không có việc bác biết làm thế nào? 

Học sinh và cựu học sinh ai cũng quý và tôn trọng bác, cũng coi bác như một người thầy, người cha tận tụy, "Con vào học đi không muộn bác cất xe cho…", "Các con lấy xe nhanh và sớm thì bác được về nhà sớm…". Làm sao có thể kể hết được sự hi sinh của bác?”.

Ngay sau khi câu chuyện trên được chia sẻ kèm theo hình ảnh người bảo vệ già với bộ trang phục giản dị đang cần mẫn dắt xe cho học sinh, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng thông cảm và ái ngại cho hoàn cảnh của bác.

Được biết, người đàn ông được chia sẻ trong câu chuyện trên là bác Lê Kim Điềng (65 tuổi, sống tại quận Đống Đa - Hà Nội). Sau nhiều ngày liên hệ, chúng tôi đã tìm tới bác để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và câu chuyện đã được chia sẻ trên mạng.

"Nhiều người nghĩ tôi phải đền 40 triệu đồng nhưng không phải"

Trong ngôi nhà nhỏ nằm ở ngõ trên đường Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, bác Điềng tỏ ra mệt mỏi sau hai ngày đưa vợ đi chữa trị tại bệnh viện.

Với dáng người nhỏ bé, khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt hiện lên vẻ hiền từ khiến những người gặp mặt bác lần đầu tiên đều cảm thấy vô cùng gần gũi.

Có lẽ bởi thế mà nhiều học sinh dù đã ra trường hay đang theo học cũng dành những tình cảm đặc biệt cho người bảo vệ già này.

Bác bảo vệ Điềng được rất nhiều học sinh quý mến
Bác bảo vệ Điềng được rất nhiều học sinh quý mến

Trò chuyện với chúng tôi, bác Điềng cho biết, bác cũng mới biết câu chuyện mọi người chia sẻ trên mạng qua một số người hàng xóm tình cờ đọc được rồi kể lại.

“Thực sự làm bảo vệ ở trường suốt 15 năm qua, bản thân luôn cẩn thận đồ đạc của các cháu học sinh nhưng cách đây mấy ngày, tôi giật mình vì bị mất 3 chiếc xe đạp điện trong trường”, bác Điềng nhớ lại.

Sau sự việc xảy ra, bác Điềng phải đền số tiền 13 triệu đồng. “Nhiều người vẫn nghĩ tôi đền số tiền 40 triệu đồng nhưng không phải. Số tiền đó tôi lo chữa trị cho vợ tôi, còn thực chất tôi chỉ đền 13 triệu đồng vì để xảy ra mất mát”, bác Điềng kể.

Theo bác, việc mất trộm xảy ra đúng vào ngày vợ bác phải nhập viện mổ cấp cứu vì bệnh ung thư trực tràng vì thế bác phải hoãn lịch mổ của vợ lại.

“Sau 2 ngày lo cho bà ấy, đến hôm nay các bác sĩ hoàn thành ca mổ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cũng mong bà nhà tôi sớm tai qua nạn khỏi”, bác Điềng tâm sự.

Sự nhiệt tình và tận tâm của bác Điềng chính là lý do khiến nhiều người yêu quý bác đến vậy
Sự nhiệt tình và tận tâm của bác Điềng chính là lý do khiến nhiều người yêu quý bác đến vậy

Gắn bó 15 năm với nghề bảo vệ, bác Điềng cho biết, bác đã có rất nhiều kỷ niệm mà suốt đời người không thể quên và nhiều thế hệ học trò khi đã ra trường lâu năm vẫn luôn nhớ đến bác.

“Các cháu, nhiều thế hệ học sinh của trường có lúc thiếu nhiều thứ như lọ hoa, cờ đoàn, thủng xăm lốp… đều gọi đến tôi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn tận tâm hết sức mình giúp đỡ, chẳng ngại khó ngại khổ”, bác Điềng cho hay.

Nói về hình ảnh cần mẫn dắt xe cho học sinh, bác Điềng cười nói: “Hình ảnh đó tình cờ các cháu học sinh nó quý mến chụp lại từ lúc nào tôi không biết.

Nhưng hôm nào khi tan học những chiếc xe đầu tiên tôi đều dắt ra cho các cháu để tránh việc chen vào lấy xe rồi bị va vào chân”.

Theo người bảo vệ già, dù đã ra trường hàng chục năm nhưng khi nghe tin bác gặp hoạn nạn, nhiều học sinh tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ.

Tuy nhiên, bác không muốn vì bản thân còn lo được cho gia đình. Hơn nữa còn có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Khi làm việc tốt và giúp đỡ được mọi người là lúc bác Điềng cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn.

Nụ cười phúc hậu của bác bảo vệ
Nụ cười phúc hậu của bác bảo vệ

Liên quan đến sự việc, trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức cho biết, suốt nhiều năm làm bảo vệ trông xe, bác Điềng là người rất tâm huyết trong công cuộc đóng góp cho nhà trường.

“Bản thân học sinh trong trường rất đông, chưa kể đến học sinh khóa học các bộ môn khác nên nhiều khi khó kiểm soát hết được nên mới đây nhà trường mới xảy ra sự cố mất xe. Từ trước đến nay, bác Điềng luôn rất cẩn thận và chưa hề xảy ra vụ mất mát nào”, thầy Bình cho hay.

Về việc để xảy ra mất xe, BGH đã giao cho ban quản lý nhà trường có trách nhiệm giải quyết vấn đề trên để bác Điềng tiếp tục quay trở lại gắn bó với công việc.

Theo thầy Bình, việc nhiều học sinh dù đã ra trường lâu năm và học sinh trong trường luôn quan tâm đến hoàn cảnh của bác Điềng là điều vô cùng quý giá và đàng trân trọng.

“Việc tri ân thầy cô là điều tôi cho rằng bình thường và giản đơn nhưng việc nhớ đến bác bảo vệ tôi nghĩ đó là điều đáng quý. Tôi rất trân trọng những tình cảm mọi người dành cho nhau”, thầy nói thêm.

Trường THPT Việt Đức
Trường THPT Việt Đức

Sau mấy ngày xảy ra chuyện, bác Điềng vẫn nở nụ cười hiền hậu và nói rằng cảm thấy nhẹ lòng hơn bởi tình cảm đáng quý mọi người và hàng xóm dành cho mình. Bác cho biết, sẽ tiếp tục theo đuổi công việc để được giúp đỡ các thế hệ học sinh.

Lúc chúng tôi tạm biệt bác cũng là lúc bác tất tả chuẩn bị gói ghém đồ đạc vào bệnh viện chăm sóc cho vợ đang đau ốm. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ của bác luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Bác cho biết, sau khi lo xong việc cho vợ ở bệnh viện, bác lại tiếp tục trở lại với công việc thường ngày của mình, ở nơi đó hằng ngày từng thế hệ học sinh khi đến trường hay ra về đều sẽ thấy bác cần mẫn dắt xe không quản nắng mưa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại