Bảo mẫu đạp chết bé trai 18 tháng: "Con ác thú"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Vụ án kinh hoàng bảo mẫu đạp chết bé trai 18 tháng tuổi ở Thủ Đức, TP.HCM khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, lực lượng này đang tạm giữ đối tượng Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.

Được biết, sáng ngày 16/11, trong lúc Nhờ cho cháu Long ăn cơm thì bé khóc. Lúc này, Nhờ xách tay, chân cháu Long lên để dọa rồi làm cháu té xuống nền nhà khiến bé khóc thét lên. Tàn nhẫn hơn, người phụ nữ tàn độc này còn dùng chân đạp mạnh nhiều lần lên ngực và bụng bé Long.

Gây án xong, Nhờ bỏ mặc cháu bé rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi quay ra thì thấy cháu Long nằm bất động trên nền nhà nên Nhờ vội nhờ người dân chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông (quận 9) nhưng cháu Long đã tử vong trước đó.

Hành động tàn nhẫn của Hồ Ngọc Nhờ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và lên án mạnh mẽ hành động mất nhân tính của người phụ nữ này. Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội, vụ án kinh hoàng này đã trở thành tâm điểm với hàng nghìn ý kiến.

 

"Con người ta thật khốn nạn quá mà! Không thể tưởng tượng được sao người ta có thể hành xử như vậy đối với một đứa trẻ mới chỉ 18 tháng tuổi - cái tuổi chưa biết gì và không có sức phản kháng. Cho trẻ ăn là rất khó, cần phải dỗ ngon ngọt", Linh Trần bình luận.

"Sáng nay mở các trang báo điện tử ra, tôi đã thực sự bị sốc khi đọc vụ cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu đạp tử vong. Cháu bé mới chỉ 18 tháng tuổi, nghĩ tới những nỗi đau thể xác mà cháu phải hứng chịu và nỗi đau mà gia đình cháu đang phải trải qua, tôi đã không thể cầm được nước mắt và thực sự phẫn uất. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm đúng người đúng tội", Hương Thảo bình luận.

"Không thể tưởng tượng được nỗi đau mất con, mà thủ phạm lại là kẻ mình nhờ cậy trông nom. Đau xót quá! Có lẽ mình là người quá cẩn thận nên mình gần như không gửi con tới nhà ai ngoài thời gian cho con tới lớp vì rất lo lắng về sự an toàn của con. Thương cháu và gia đình cháy quá", Minh Tuấn bình luận.

"Con ác thú, dã man, tàn nhẫn, không thể ngờ người với người lại đối xử với nhau như vậy. Hơn nữa đây còn là hành động của một bảo mẫu đối với cháu bé mới chỉ 18 tháng tuổi", Phuongnhung17 bình luận.

"Thương cháu bé quá, con mình khóc tý mà đã thấy thương rồi huống chi cháu bị đánh đập dã man vậy...Nếu mình rơi vào hoàn cảnh của mẹ cháu bé không biết mình sẽ nào, có đủ bình tĩnh được không nữa. Đề nghị xử lý nghiêm người phụ nữ này.", gia đình chuột bình luận.

"Mình là người ngoài mà muốn khóc huống chi là người mẹ. Đau lòng quá, các mẹ có con nhỏ không có ông bà hay người thân chăm thì hãy cố gắn chăm bé chứ đừng vì lo làm sớm mà đôi khi xảy ra trường hợp như thế này. Mong bé sớm siêu thoát.", Mebefar bình luận.

"Sao lại có con quỷ tàn nhẫn như thế này! Thương con đến uất nghẹn. Nghĩ tới con trai bé bỏng 18 tuổi đã chết mà lòng sôi sục. Chị ta mà cũng được gọi là bảo mẫu ư? con ác thủ, con quỷ đội lốt người thì có...!", Hoacucvang bình luận.

"Người phụ nữ này cũng có con 3 tuổi mà ? Sao có thể xuống tay tàn độc như thế được chứ ?? Thương cho nỗi đau xót của bố mẹ bé . Tội nghiệp bé mới 18 tháng tuổi , cũng là 1 kiếp người mà phải chịu đau đớn, oan ức quá lớn trước khi ra đi", Mặt trời nhỏ bình luận.

Mọi ý kiến liên quan tới vụ việc, độc giả vui lòng gửi thư về địa chỉ email: Btv@soha.vn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại