9x Ngoại Thương "kì dị và không thích nói nhiều"

Lan Dương |

Khi nói về mình, cô gái trẻ tài năng Lê Ngọc Minh đã thẳng thắn chia sẻ bản thân là người "kì dị và không thích nói nhiều".

Lê Ngọc Minh (tên thật là Nguyễn Hồng Ngọc, sinh năm 1995) hiện là sinh viên năm hai khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Cô gái trẻ này là cái tên không còn quá xa lạ đối với cộng đồng giới trẻ Việt Nam khi là tác giả của nhiều tập truyện ngắn, tản văn được yêu thích như: Người đi bán nắng, Thức dậy trên mái nhà, Ai đó đã bỏ ta đi, Mùa yêu đầu, Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ.

Và "Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn" là cuốn sách mới nhất được xuất bản của Ngọc Minh. Khi nói về bản thân, cô gái trẻ chỉ gói gọn trong 2 cụm từ "kì dị" và "không nói nhiều".

Lê Ngọc Minh (tên thật Nguyễn Hồng Ngọc) là cái tên không còn quá xa lạ đối với cộng đồng giới trẻ.

Lê Ngọc Minh (tên thật Nguyễn Hồng Ngọc) là cái tên không còn quá xa lạ đối với cộng đồng giới trẻ.

Một Ma Kết kì dị đến khó hiểu

Minh có cá tính mạnh mẽ, thích tự lập, tự do, không thích chạy theo xu thế, không thích những thứ mà đa số con gái thích...

Nói về sự “kì dị” của mình, Minh cho rằng tính cách này đã xuất hiện từ khi còn nhỏ. Là con gái nhưng Ngọc Minh lại nghịch như con trai khi trưa nắng thì trốn bố mẹ đi chơi, tắm sông, thậm chí có lần nghịch dại còn làm cháy cả bếp của bà...

“Mình bị 1 bệnh kinh niên, mà 1 vài thời điểm trong năm phát tác cực kinh khủng, đó là mất trí nhớ ngắn hạn trầm trọng.

Mấy hôm nay thời tiết dở điên dở khùng khiến bệnh tình mình trở nên vô cùng thảm hoạ.

Khoá cắm ở xe đi tìm, mũ đội trên đầu đi tìm, ra đường quên mặc áo, đi chợ quên mang tiền, về nhà quên đóng cửa, gặp bạn bè không nhớ ra tên để gọi...”, Ngọc Minh từng chia sẻ trên trang cá nhân.

9x tài năng này tự nhận mình là người có tính cách khá kì dị và không thích nói nhiều

9x tài năng này tự nhận mình là người có tính cách khá kì dị và không thích nói nhiều

Ngọc Minh chia sẻ rất thẳng thắn rằng có những khoảnh khắc mà không gì có thể làm cô bạn vui, ngoài tiền. 

Tuổi trẻ đánh đổi những ước mơ, mặc cho thời gian bào mòn năng khiếu hay đam mê để học và làm những thứ được cho là ra tiền, với lí do kiếm tiền để thực hiện ước mơ. Nghe thật nghịch lí, nhưng là thật...

“Có người nói tôi điên rồ, kì lạ, nhưng tôi chỉ cảm thấy an toàn khi giữ lại những điều khiến mình không thể chịu đựng được”, Ngọc Minh tâm sự.

"Không thích nói nhiều"

Ngoài việc học ở trường, Ngọc Minh còn làm thêm rất nhiều việc. Cô bạn thường dành thời gian cho những công việc ưa thích và cảm thấy có ích với mình như đọc sách, viết lách, học về kinh doanh...

Nếu ai có nói này nói nọ, khuyên cô bạn nên tập trung vào việc học thì Minh sẽ không nói gì và “mặc kệ”. Minh chia sẻ: “Mình mặc kệ ai đó đánh giá mình, dạy bảo mình đủ thứ họ đã có, tôi chỉ im lặng, mình cho họ cái quyền nghĩ và nói những điều họ thích”.

Minh thích hành động hơn là nói nhiều

Minh thích hành động hơn là nói nhiều

Là một cô nàng mạnh mẽ, cá tính, Minh thích hành động hơn là nói nhiều. Minh quan niệm: “Mình không có nơi để dựa dẫm, không có người để nương tựa, và cũng không có tư tưởng sống nhờ vào một điều gì khác ngoài bản thân mình.

Mình không chấp nhận an phận. Mình không thể sống một cuộc sống nhàn nhã như đa số những cô gái đều mong muốn.

Mình muốn đương đầu, muốn sáng tạo, muốn đem lại lợi ích cho mọi người và hưởng thụ thành quả nhiều hơn hai chữ “tạm ổn””. Có lẽ vì vậy mà Minh thích một hành động thực tế hơn là việc chỉ nói mà không làm.

Nói về dự định hiện tại của mình, Minh chia sẻ: “Điều mình khao khát duy nhất lúc này là thành công. 

Tuổi trẻ là thế đấy, khao khát và trằn trọc mỗi đêm, không ngủ được, buồn khi thấy mình vẫn chưa làm được những điều lớn lao hay còn đang vật lộn chưa có một chút thành quả như dự định ở cái tuổi mà mình từng mong muốn”.

1 vài hình ảnh về cô gái có cá tính mạnh mẽ Lê Ngọc Minh:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại