3 kiểu "xuyên Việt" được lòng giới trẻ

Các bạn trẻ ấy chấp nhận thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân để trải nghiệm cuộc sống trên những nẻo đường mới của đất nước.

Họ là những chàng trai cô gái hầu hết đều đang ở độ tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết của người trẻ. Những chuyến xuyên Việt với họ không chỉ để thỏa mãn niềm ao ước được khám phá bao cung đường, mảnh đất mới mà trên hết là để trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm sống quý giá. Có những bạn chọn cho mình cách xuyên Việt bằng xe máy, có bạn lại cưỡi trên "chú ngựa sắt" xe đạp và cũng có nhiều người lại chọn cách đi bộ.

Chạy bộ xuyên Việt

Trong khi nhiều người lựa chọn việc xuyên Việt bằng xe máy hay xe đạp cho đỡ vất vả thì lại có những người chọn cách đi bộ, chạy bộ như anh bạn khiếm thính Võ Hữu Phúc (1991), người đi bộ từ Hà Giang đến Cà Mau với quãng đường hơn 2.000 km. Với Phúc, chuyến đi này khá vất vả vì việc giao tiếp của anh bạn gặp rất nhiều khó khăn khi cậu không còn nghe thấy từ khi lên 7 tuổi.

Trào lưu xuyên Việt hút hồn giới trẻ
Chàng trai khiếm thính Hữu Phúc một mình thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt

Hai chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, Cao Đức Thái và Lê Tiến Dũng cũng đã và đang thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt với mong muốn kêu gọi mọi người hãy đọc sách để nâng cao giá trị của mỗi cá nhân trong xã hội. Hành trình “không tưởng” của 2 chàng trai đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ và từ đó hơn 200 CLB sách được thành lập tại các trường Đại Học, THPT trên toàn quốc.

Trào lưu xuyên Việt hút hồn giới trẻ
Nguyễn Tiến Dũng

Xuyên Việt bằng xe đạp

Phần đông các bạn trẻ chọn cách kết hợp vừa xuyên Việt qua các vùng miền vừa tranh thủ góp công, góp sức để giúp những đồng bào ở các vùng khó khăn. Nhóm Hải Đăng là một trong những hội đạp xe xuyên Việt có nhiều công tác tình nguyện như dọn dẹp môi trường, vì người nghèo, đến thăm và thắp hương tại tượng đài liệt sĩ...

Trào lưu xuyên Việt hút hồn giới trẻ
Nhóm 5 bạn trẻ nhóm Hải Đăng tại mũi Cà Mau

Chàng trai Việt Dương (sinh năm 1996) đã đạp xe qua 63 tỉnh thành trong vòng 2 tháng để quyên góp sách vở cho trẻ em nghèo tại các trường học. Ngay sau kì thi tốt nghiệp phổ thông kết thúc, Dương đã lên ý tưởng cho chuyến đi từ Bắc chí Nam với mục tiêu là 180.000 cuốn sách đến tay càng nhiều trẻ em càng tốt. Điều đặc biệt là Việt Dương đã tạm hoãn 1 năm đại học để dành thời gian chuẩn bị và thực hiện cuộc hành trình tuổi 18 của mình.

Trào lưu xuyên Việt hút hồn giới trẻ

Chàng trai 18 tuổi Việt Dương gắn bó với chiếc xe đạp trong mỗi chặng đường

Tương tự, chàng cử nhân ĐH Kinh Tế TP.HCM Tạ Quang Minh đang là một nhân viên văn phòng với mức lương đáng mơ ước nhưng anh đã từ bỏ công việc chỉ để đạp xe qua các tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Quyết tâm thực hiện chuyến độc hành bằng xe đạp mang tên “Chắp cánh ước mơ”, Minh dành tặng hơn 80 phần quà cho học sinh tiểu học tại các tỉnh mà anh đi qua.

Trào lưu xuyên Việt hút hồn giới trẻ
Tạ Quang Minh với hành trình xuyên 63 tỉnh thành

Xuyên Việt bằng xe máy

Rong ruổi trên những chiếc xe máy đi đến khắp các vùng miền là công việc được rất nhiều phượt thủ trẻ yêu thích. Khi thời gian không có nhiều thì các bạn trẻ thường chọn khám phá những cung đường gần như lên các đỉnh núi hiểm trở, ít người biết đến. Còn khi có thời gian thì chắc chắn phượt thủ nào cũng muốn làm một vòng qua dải đất hình chữ S.

Cô bạn Nguyễn Thị Tùng sinh năm 1993 vừa một mình hoàn thành chuyến đi xuyên Việt trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, Tùng vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Hiện tại, cô bạn 21 tuổi này sẽ khám phá TP.HCM trong vòng 2 tháng, sau đó quay trở về Hà Nội và rất có thể sẽ là một chuyến đi chinh phục 3 nước Đông Dương trong tương lai gần.

Chinh phục những cung đường hoàn toàn mới một mình như Tùng chắc chắn là một dư vị không thể nào quên trong suốt cuộc đời. Thành công không nằm ở điểm xuất phát hay điểm đến mà đó là cả một cuộc hành trình đối mặt những thử thách, cam go và cả nguy hiểm để trưởng thành hơn.

Trào lưu xuyên Việt hút hồn giới trẻ
Chiếc Cub 50 gắn với Tùng trong hành trình
Trào lưu xuyên Việt hút hồn giới trẻ

Hành trình quyết tâm đạp bằng thử thách

Quyết định “ngông” khi từ bỏ cơ hội đến với mình, các bạn trẻ 8X, 9X như Dương, Minh, Tùng, Phúc… phải đối mặt với không ít lời phản đối kịch liệt từ gia đình và bạn bè. Cuộc hành trình xuyên Việt chắc chắn không đem lại cho Dương bằng đại học hay một việc làm lương cao dành cho Minh... Và nó cũng không để chứng minh điều gì quá to tát, nhưng đây là cơ hội giúp nhiều bạn trẻ trưởng thành hơn, hiểu cuộc sống hơn.

Bất cứ ai đều có ước mơ, hi vọng và niềm tin để khẳng định bản thân, đặc biệt là khi chúng ta còn trẻ thì niềm tin và khát khao ấy càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những cuộc hành trình khám phá vùng đất mới của những chàng trai, cô gái kể trên là minh chứng cụ thể cho việc dám nghĩ dám làm ấy.

Những chuyến đi với mục đích khác nhau nhưng tựu chung đều chứa đựng “ngọn lửa” nhiệt huyết và tình yêu quê hương đất nước của người trẻ. Chuyến đi nối tiếp chuyến đi, sẽ có rất nhiều bước chân khởi hành mà chúng ta chưa kịp biết đến và hãy cổ vũ cho những hành trình tuổi trẻ đầy ý nghĩa đó.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại