Cư dân Carina nghi ngờ bảo vệ hút thuốc, báo cháy chậm khiến 13 người chết thảm

Viết Dũng |

Người dân sinh sống trong chung cư Carina đặt nghi vấn bảo vệ hút thuốc khiến cháy chung cư, đồng thời báo Cảnh sát PCCC chậm khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương.

Trưa 23/3, PV đã trở lại hiện trường vụ cháy ở chung cư Carina. Nhiều người dân sinh sống tại đây vô cùng bức xúc, phản ảnh sự việc cháy khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương có nguyên nhân xuất phát từ bảo vệ.

Anh Ngô Tấn Vũ Khanh, người dân sinh sống tại chung cư Carina cho biết, hơn 0h cùng ngày, khi gia đình đang ngủ thì anh và vợ thấy ngạt, khó thở nên tỉnh dậy phát hiện cháy chung cư.

"Tôi ra hành lang thì phát hiện khói bốc cao nghi ngút. Tôi ôm con và dẫn vợ xuống dưới đất. Lúc đi xuống thì tôi người chết nằm la liệt, rất sợ. Tôi nghĩ mọi người không nghe chuông báo động cháy nên phát hiện sự việc trễ đã dẫn đến tử vong. Ngay chính tôi và vợ thấy ngạt khói mới phát hiện ra.

Cư dân Carina nghi ngờ bảo vệ hút thuốc, báo cháy chậm khiến 13 người chết thảm - Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC bắc thang giải cứu người dân mắc kẹt chung cư Carina.

Về công tác PCCC tại chung cư Carina chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên người có trách nhiệm ở chung cư. Đặc biệt là việc bảo vệ chung cư Carina hút thuốc trong hầm để hàng ngàn xe, nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Ngoài ra, thang máy chung cư luôn bị chập điện nguy hiểm", anh Khanh bức xúc nói.

Theo anh Khanh, về việc bảo vệ hút thuốc trong hầm, chính mắt anh thấy rất nhiều lần. Vì quá lo lắng cho việc mất an toàn cháy nổ, anh đã nhắc nhở, thậm chí bức xúc với các bảo vệ ở chung cư nhưng tình trạng vẫn diễn ra.

Một người dân khác trong chung cư này đặt nghi vấn, vào lúc xảy ra cháy ở hầm, thời gian xảy ra hơn 1 giờ nhưng không thấy cảnh sát PCCC tới.

Cư dân Carina nghi ngờ bảo vệ hút thuốc, báo cháy chậm khiến 13 người chết thảm - Ảnh 3.

Cảnh tan hoang bên trong chung cư Carina.

Cư dân nơi đầy đồng loạt yêu cầu PCCC TP HCM cung cấp thông tin về việc nhận được thông tin báo cháy lúc mấy giờ, mọi người nghi ngờ thảm họa xảy ra khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương do bảo vệ khu chung cư đã không PCCC kịp thời.

"Tôi và những người thân nạn nhân đã mất cần có câu trả lời là bảo vệ chung cư có gọi ngay khi cháy hay tự xử lý sau hơn 1 giờ mới báo cháy cho cơ quan chức năng?", anh Khanh nói.

Anh N., một người dân khác bức xúc phản ánh, cửa thoát hiểm chung cư Carina luôn trong tình trạng khóa chặt, hệ thống báo cháy không có chứ không phải không hoạt động. Ngoài ra, hệ thống phun nước thì không lúc nào có nước.

Cư dân Carina nghi ngờ bảo vệ hút thuốc, báo cháy chậm khiến 13 người chết thảm - Ảnh 4.

Anh Khanh chia sẻ sự với PV.

Trước đó, Đại úy Châu Thanh Quang - Đội trưởng đội chữa cháy quận 8 cho biết, khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy ở chung cư Carina Plaza nên điều động phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

"Chúng tôi đi khẩn cấp trong 7-8 phút có mặt ngay hiện trường vụ cháy. Lúc đó nhìn lên chung cư Carina Plaza, đã thấy ngói nghi ngút, có tiếng nổ phát ra, tiếng hét của rất nhiều người ở trên. Mọi người dùng khăn, điện thoại phát sáng cầu cứu.

Do chung cư quá cao, thang vươn không vươn tới nên chúng tôi phải đeo bình oxi, sử dụng bao tay thấm nước để leo lên cứu người.

Lúc đi chúng tôi leo lên thì khói nghi ngút, bao trùm bốc lên tầng rất khó thở. Riêng tôi cũng như các anh em cũng không để ý gì nhiều, chỉ biết là vô cứu người dân chứ chả bao giờ nghĩ đến tính mạng của mình có thể nguy hiểm", Đại úy Quang nói.

Cảnh sát PCCC kể giây phút cứu sống hàng trăm người trong chung cư Carina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại