Cụ bà mắc bệnh Alzheimer sống sót kỳ diệu sau 7 ngày mắc kẹt trong rừng rậm

Đinh Kim |

Đột ngột biến mất suốt 7 ngày, cụ bà 75 tuổi được một bé trai phát hiện trong tình trạng kiệt sức, đang nằm dưới một con suối.

Theo Bangkok Post, bà Barbara Elisabeth Monika Glag Lange (75 tuổi, quốc tịch Đức) mới đây đã đến đảo Phuket ở Thái Lan nghỉ mát. Khoảng 8h ngày 9/5, cụ bà 75 tuổi rời khỏi phòng ở resort Maikhao Palm Beach, sau đó đi bộ dọc theo con đường dẫn về phía rừng rậm rồi biến mất.

Thời điểm đó, nữ du khách mặc áo khoác màu xanh lam, bên trong là áo sơ mi trắng, kết hợp với quần tây đen. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ nhanh chóng được triển khai trong bán kính hơn 80km từ khách sạn.

Truyền thông Thái Lan cho biết manh mối duy nhất mà cảnh sát có được là trước khi mất tích, bà Barbara đã nói với một vị khách du lịch khác rằng bà "đang đi đến một ngôi nhà trên núi". Được biết, trước khi đi, cụ bà không mang theo đồ ăn, thức uống hay bất cứ tư trang nào.

Cụ bà mắc bệnh Alzheimer sống sót kỳ diệu sau 7 ngày mắc kẹt trong rừng rậm - Ảnh 1.

Cụ bà 75 tuổi được tìm thấy sau 7 ngày mắc kẹt trong rừng rậm. Ảnh: Daily Mail

Khi xác định và khoanh vùng được khu vực tìm kiếm, đội cứu hộ đã sử dụng máy bay trực thăng để lùng sục từng ngóc ngách. Hàng chục quan chức địa phương cũng hỗ trợ tìm kiếm cụ bà 75 tuổi. Lực lượng chức năng nỗ lực tìm khắp khu rừng và bãi biển, hỏi thông tin từ người dân và các du khách nhưng không có thông tin về bà Barbara.

Theo thông tin được chia sẻ, nơi cụ bà mất tích có rất nhiều rắn độc và động vật hoang dã nguy hiểm. Thêm vào đó, bà Barbara đã lớn tuổi, lại mắc chứng bệnh Alzheimer. Do vậy, việc cụ bà mắc kẹt quá lâu trong rừng đã dấy lên những lo ngại về sự an toàn.

Rất may, một cậu bé sống trên núi gần đó đã phát hiện cụ bà 75 tuổi trong lúc đi xuyên qua khu rừng rậm rập cây cối. Ngay khi nắm được thông tin, cảnh sát lập tức đến hiện trường, phát hiện cụ bà vẫn còn sống.

Lúc đó, bà Barbara đang ở trong tình trạng kiệt sức, nằm dưới một con suối trong công viên quốc gia Sirinat trên đảo Phuket. Cụ bà được cho là đã uống nước từ các dòng suối trên núi và ngâm mình trong nước khi nhiệt độ lên tới 35 độ C vào ban ngày để duy trì sự sống.

"Vị khách du lịch hiện tại đã an toàn và khỏe mạnh. Bà được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Một thông dịch viên tiếng Đức sẽ được mời đến để tìm hiểu xem bà ấy đã làm gì dẫn đến tình cảnh như thế.

Khi chúng tôi tìm thấy, bà Barbara đang nằm dưới nước. Tôi tin rằng điều đó đã giúp bà ấy giữ được thân nhiệt ổn định trong khi trời nắng nóng vào ban ngày. Bà ấy có thể đã uống nước dưới suối để tồn tại dù không có thức ăn", Trung tá Ekachai Siri, làm việc tại đồn Cảnh sát Du lịch Phuket cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại