*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau vụ cột điện đổ khiến 1 công nhân tử vong, phía chủ đầu tư dự án cho biết nhà thầu xây dựng thừa nhận sai sót trong biện pháp thi công dẫn đến tai nạn.
Sự cố nguy hiểm gây hoảng loạn, nhưng tài xế ô tô vẫn kịp thời xử lý.
Chỉ sau 1 đêm gió bão quét qua, rạp cưới nhà cô dâu ở Quy Nhơn đã bị quật tốc vài trơ khung sắt. Sát giờ đón dâu mà mưa lớn vẫn trút xuống khiến nhiều thành viên trong gia đình phải tất bật chuẩn bị, dựng lại rạp cưới để kịp giờ lành.
Trong lúc đang tham gia giao thông, một người đàn ông ở Đồng Nai bất ngờ bị cột điện bên đường ngã đè lên người, tử vong tại chỗ.
Không hoảng hốt hay tìm cách trốn chạy, cặp đôi người nước ngoài vẫn "bình chân như vại".
Hai công nhân ngành điện đang gắn 3 bình hạ thế thì trụ bê tông đổ. Một người bị trụ đè chết tại chỗ, người còn lại đang nằm viện.
Chỉ vì lựa chọn địa điểm dừng đỗ chưa sáng suốt, chủ chiếc Mercedes trị giá nhiều tỷ đồng gặp đen đủi.
Lốc xoáy quật ngã trụ điện bê tông, đổ đè vào một nữ giáo viên đang chở con đi học. Vụ tai nạn khiến cô giáo tử vong tại chỗ, cháu bé phải nhập viện cấp cứu.
Liên quan đến nghi vấn “rút ruột” tại công trình đường dây 220KV đoạn Trực Ninh cắt đường dây 220KV Ninh Bình - Nam Định, chỉ vài giờ sau khi Báo Lao Động đăng bài viết phản ánh, công trường thi công hai móng cột trên địa bàn xã Đại An, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) đã bị yêu cầu dừng hoạt động để làm rõ các tố cáo tiêu cực. Trong khi các cơ quan chức năng đã rốt ráo vào cuộc thì phía nhà thầu thi công cũng bộc lộ rõ sự sốt ruột. Họ liên tục có những hành động, lời nói khó hiểu với các bên liên quan.
Ngày 5/1, gia đình em Nguyễn Trung Anh (SN 1999, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) tổ chức an táng cho người xấu số.
Khoảng 2h sáng ngày 11/5, tại phố Trung Kính (Cầu Giấy – Hà Nội), một chiếc cột điện đã đổ ra giữa lòng đường khiến nhiều người bất an.
(Soha.vn) - Trận mưa to vào rạng sáng nay đã khiến một cột điện bất ngờ "nằm vật" ra đường. Rất may sự việc không gây tai nạn cho người đi đường.