Con gái 2 tuổi lấy laptop của bố đi... 'giặt'

Vũ Nguyễn |

Chiếc Macbook trị giá mấy chục triệu bỗng chốc hóa vật... vô tri sau dòng nước mát và bong bóng xà phòng được con gái cho vào.

Chị Trương ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười với cô con gái cưng khi phát hiện đứa trẻ 2 tuổi đang "giặt" chiếc laptop của chồng, theo SCMP.

Lúc này, cô bé đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa, trước mặt là chiếc máy tính Macbook đắt tiền, đang ngập trong bong bóng xà phòng. Thậm chí, cô bé còn chuẩn bị sẵn "đồ nghề" là bộ cọ rửa màu xanh da trời để làm sạch chiếc laptop.

Con gái 2 tuổi lấy laptop của bố đi... giặt  - Ảnh 1.

Đứa trẻ 2 tuổi lấy laptop của bố đi "giặt" với đầy đủ dụng cụ và xà phòng.

Quá hoảng hốt trước "thành tích" của con gái, chị Trương vội đem máy tính rửa sạch lớp xà phòng đang dính rồi sấy khô, với hy vọng "cứu" được. Tuy nhiên, chiếc laptop đã không thể bật lên được nữa.

Sau "tai nạn" hy hữu, cô Trương ân cần hỏi con gái mới biết được cô bé vì quá thương bố nên đã đem máy tính đi "giặt". Vào bữa sáng trước đó, anh Vương - chồng của chị Trương - có nói rằng "máy tính nhiều rác quá rồi, cần dọn dẹp".

Đứa trẻ 2 tuổi nghĩ rằng máy tính bị bẩn nên đã "ra tay" hỗ trợ bố, nhưng lại không hỏi trước. Cô bé chỉ đơn giản nghĩ rằng cọ rửa chiếc laptop trong nước với xà phòng sẽ giúp máy tính sạch sẽ hơn.

Chiếc laptop dù không thể hoạt động trở lại song anh Vương lẫn chị Trương không tỏ ra trách móc con gái, vì dụng ý tốt mà cô bé muốn dành cho mình. Hơn nữa, cặp đôi cũng nghĩ rằng bản thân đã không để ý con, để cô bé "gây họa" có phần hơi tốn kém một chút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại