Cỏ ở Hà Nội quý hơn cỏ ở… Bắc Kạn, rác ở Hà Nội kém xa rác ở… Hà Tĩnh

Bùi Hải |

Nếu cỏ có chân và rác có mồm, hẳn chúng sẽ xin bằng được chuyển công tác về Hà Nội và Hà Tĩnh.

Đầu năm 2016, tỉnh Bắc Kạn đã reo vui khi tổng thu ngân sách trên địa bàn bằng 105% kế hoạch, tăng 3,5% so với năm 2014.

Có được kết quả ấy là nhờ nỗ lực cực lớn của tỉnh nghèo này.

"Ngay từ đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, đồng thời chủ động rà soát các nguồn thu, đôn đốc thu và xử lý vấn đề nợ đọng thuế nên thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra".

Giải pháp cực kỳ quyết liệt ấy đã mang lại con số tổng thu ngân sách cả tỉnh là… 482 tỉ đồng (trong đó thu nội địa 435 tỷ đồng, xuất nhập khẩu 35 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 12 tỷ đồng).

Những con số khô khan này lại hàm chứa một thông điệp rất quan trọng khi chiều qua, chúng ta vừa được Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Nói ra, nhiều người sẽ giật mình. Mỗi năm Hà Nội chi đến 700 tỉ đồng chỉ để cắt cỏ.

Vậy là, chỉ cần một mệnh lệnh dừng cắt cỏ, tỉa cây tràn lan, Hà Nội đã tiết kiệm được khoản tiền gần gấp đôi nỗ lực "đồng bộ, quyết liệt" trong thu ngân sách cả năm, của người anh em Bắc Kạn.

Giá như vài năm trước, nếu Bắc Kạn nhanh nhạy xin nhận toàn bộ công việc cắt cỏ cho Hà Nội, kiếm 700 tỉ, thì có phải thu ngân sách tỉnh này đã bật vọt bất ngờ.

Cách đây ít lâu, cả nước đã khá giật mình khi đơn giá chặt 1 cây xà cừ trong chiến dịch triệt hạ cây xanh cổ thụ của Hà Nội, lên đến 36 triệu đồng.

Nói về giá cắt cỏ, có nhà báo băn khoăn "không biết Hà Nội cắt cỏ bằng máy hay bằng mồm" mà tốn nhiều tiền như vậy. 

Tuy nhiên, cũng có người phân tích, Hà Nội nhiều cỏ như vậy, thì chi 700 tỉ đồng cho việc cắt, cũng là hợp lý. Ai bảo Hà Nội nuôi nhiều cỏ!

Tóm lại, chưa thể kết luận đơn giá cắt cỏ, tỉa cây cảnh của Hà Nội hiện nay cao hay thấp, nhưng đã có thể hoan hô Chủ tịch Chung tiết kiệm kinh phí để giải quyết bao nhiêu việc tồn đọng, bức xúc khác cho dân.

Ai đó sẽ nói: Việc nào đi việc ấy. Người đói nhăn răng thì vẫn có nhu cầu thưởng thức cái đẹp.

Nhưng ưu tiên chăm sóc cỏ, hoa mà mặc kệ dân đói khát, thì cỏ hoa có rực rỡ đến mấy cũng là thứ vô duyên trong mảnh vườn tàn nhẫn của nhân tình.

Cỏ ở Hà Nội, chắc chắn có giá hơn cỏ ở Bắc Kạn. Điều này không cần bàn cãi vì nó được chi tiền tấn để chăm sóc.

Nhưng rác ở Hà Nội, thì giá trị lại kém xa rác ở Hà Tĩnh.

> Đọc thêm những bài viết của tác giả TẠI ĐÂY

Rác ở Hà Tĩnh, dù là rác thải rất độc hại của Formosa, vẫn được nâng niu đưa thẳng về trang trại của anh ruột ông GĐ công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh để… trồng chuối; được đưa về ngự ngay cạnh bãi biển Thiên Cầm.

Từ giờ trở đi, người nào khinh bỉ, coi thường cỏ rác, người đó mặc nhiên có chỉ số IQ thấp.

Bởi ai chẳng hiểu rằng: Có mùi tiền đi kèm, cỏ hay rác ở Việt Nam, đều có thể trở thành đặc sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại