Cô giáo "kì thị cha mẹ đơn thân và người nghèo": Tôi rất ân hận, xin cúi đầu nhận lỗi

Thanh Tú |

"Cho tôi xin cúi đầu nhận lỗi trước mọi người về những lời nói bộc phát và kính mong mọi người hãy xem xét và chấp nhận lời xin lỗi của tôi", cô Phượng nói.

Hôm nay, 15/11, Vietnamnet đăng tải đoạn video cô giáo Đào Thị Hồng Phượng (giáo viên Trường THCS Yên Sở, tân hội trưởng Hội phụ huynh Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nói lời xin lỗi, liên quan những phát ngôn kỳ thị cha mẹ đơn thân của giáo viên này trước đó.

Trong đoạn video, cô Phượng nói: "Ngày 12/11 vừa qua, trong buổi họp phụ huynh học sinh tại khối trường Tiểu học, tôi đã có những phát ngôn không thể chấp nhận được về cha mẹ đơn thân và không có bất kỳ lý do nào có thể chấp nhận nổi ở tôi.

Tôi thực sự rất ân hận và đáng bị cộng đồng lên án. Cho tôi xin cúi đầu nhận lỗi trước mọi người về những lời nói bộc phát của tôi và kính mong mọi người hãy xem xét và chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Tôi đã biết mình rất sai và mong được mọi người chấp nhận thành tâm của tôi. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh trong buổi họp ngày hôm ấy. Tôi cũng xin lỗi tất cả các thầy, các cô".

Nữ giáo viên này nói với nguồn trên, 1 lời xin lỗi có lẽ là chưa đủ với những người bị lời nói của cô làm tổn thương. Cô Phượng nói với cương vị là giáo viên, cô chưa từng coi thường bất cứ phụ huynh nào hay làm tổn thương những học sinh kém may mắn.

"Mong mỏi của tôi là có thể chọn được những người gương mẫu để làm tốt trọng trách của nhà trường mà thôi. Trong phát ngôn, có thể tôi đã không diễn đạt hết điều mình nói mà làm tổn thương mọi người, thành thật xin lỗi và mong được dư luận cảm thông", giáo viên Phượng nói với Vietnamnet.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cuộc họp ban phụ huynh của Trường Tiểu học Chu Văn An. quận Hoàng Mai được đăng tải trên mạng xã hội, gây phẫn nộ dư luận. Khi trình bày quan điểm về việc chọn người vào ban phụ huynh trường, cô Phượng, với cương vị phụ huynh đã có lời nói thể hiện sự kỳ thị ông bố, bà mẹ đơn thân và gia đình nghèo.

Cô Phượng nói: "Chúng ta nên chọn những người có kinh tế và thời gian nuôi dạy con tốt, chăm lo gia đình đầm ấm hạnh phúc để làm hình ảnh tốt cho con của mình trước đã.

Chúng ta không nên bầu những người có gia đình khiếm khuyết, vợ không có chồng hoặc chồng không có vợ. Hãy để người ta có thể đi lo hạnh phúc cho bản thân người ta đã, phải thật tốt thì mới lo được cho con mình và khi người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con được hạnh phúc... những người như thế tôi nghĩ chưa đủ tư cách để tham gia Ban phụ huynh.

Hãy chọn gia đình gương mẫu, có văn hóa, có tri thức và tôi kính mong Ban giám hiệu ở đây xem xét về trích lục của bố mẹ, gia đình như thế nào thì hãy để trong Ban phụ huynh được. Chứ còn lệch bố lệch mẹ thì không ổn một chút nào".

Cô giáo kì thị cha mẹ đơn thân và người nghèo: Tôi rất ân hận, xin cúi đầu nhận lỗi - Ảnh 1.

Cô giáo Đào Thị Hồng Phượng. Ảnh cắt từ clip của Vietnamnet

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội khi trao đổi trên báo Dân trí nói, nếu phụ huynh đó không biết phân biệt đúng sai đã là không thể chấp nhận được, nhưng đằng này lại là cô giáo thì "đúng là càng không thể hiểu nổi".

Còn TS Vũ Thu Hương (giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng là người mẹ đơn thân, bày tỏ, gia đình chị chọn cách tách riêng do thấy không vui, và việc chia tay diễn ra trong vui vẻ. Chị nói bản thân hạnh phúc khi lựa chọn là mẹ đơn thân, chăm con gái và tình cảm bên con.

"Đầy đủ hay khuyết thiếu, chẳng phải vì bọn mình ngu dốt hay xấu xa mà là do sự lựa chọn của cả hai", TS Thu Hương nói, đồng thời chia sẻ, nhiều người rất thích đả kích những thứ được coi là khuyết thiếu để hả hê, dù đôi khi chẳng có gì đáng hả hê.

CLIP: Cô giáo phát ngôn kỳ thị cha mẹ đơn thân và gia đình nghèo gây phẫn nộ

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại