Cô gái trẻ cất tiếng hát, cả đàn bò đổ dồn lại lắng nghe

Diệp Anh |

Hàng trăm nghìn người đã nghe cô gái xinh đẹp này cất tiếng hát và có lẽ họ vẫn chẳng thể hiểu được tại sao việc làm ấy lại có thể tạo ra được một hiện tượng kỳ diệu đến thế.

Trong tiếng Anh, "until the cows come home" là một câu thành ngữ nói về sự lâu dài, vô tận mà ở đó, hình ảnh những con bò được sử dụng bởi sự đủng đỉnh, chậm chạp của chúng.

Thế nhưng, với cô gái trẻ xinh đẹp có tên Jonna Jinton, 26 tuổi người Thụy Điển này, điều đó có vẻ không đúng chút nào. Bằng chứng là, ngay sau khi Jinton vừa cất tiếng hát, những con bò đột nhiên dỏng tai lên lắng nghe và theo đuôi nhau, đổ dồn về phía cô gái.

Cô gái cất tiếng hát gọi bò.

Đoạn clip này được ghi lại tại thành phố Grundtjärn, miền trung Thụy Điển. Cho đến nay, vẫn chưa ai có thể lý giải được tại sao đàn bò vốn cần mất khá nhiều thời gian để di chuyển đến một địa điểm nào đó lại tự động theo nhau tiến về phía cô gái trẻ chỉ nhờ một ca khúc.

Cô gái trẻ cất tiếng hát, cả đàn bò đổ dồn lại lắng nghe - Ảnh 2.

Đàn bò từ xa kéo lại phía cô gái trẻ, lắng nghe cô hát. Đây là một hiện tượng khá thú vị đối với bản thân Jinton và nhiều người khác.

Bản thân cô gái trẻ cũng cảm thấy khó hiểu nhưng trên tất cả, Jinton cảm thấy thú vị và rất vui vì điều kỳ diệu xuất hiện đúng ngày sinh nhật của mình.

"Đàn bò đến gần và tôi thích cảm giác đó, cho dù hàng ngàn con muỗi, bọ cũng được đàn bò mang đến", Jonna Jinton chia sẻ.

Cô gái trẻ cất tiếng hát, cả đàn bò đổ dồn lại lắng nghe - Ảnh 3.

Jinton đứng trước đàn bò do cô dùng tiếng hát gọi về phía mình.

Đoạn clip được cô gái trẻ đăng tải lên Youtube hôm 29/5 vừa qua và chỉ sau vài giờ, nó đã thu hút hơn 60.000 lượt xem và cho đến nay, con số này đã tăng lên hàng trăm nghìn.

Cũng kể từ sau khi chia sẻ đoạn clip, Jinton được cư dân mạng trên khắp thế giới tặng cho danh hiệu "người gọi những con bò".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại