Cô gái chê đối tượng xem mặt không nuôi nổi mình, câu trả lời của anh nuôi cá khiến cô xấu hổ

Hồng Ánh |

Một kỹ sư trẻ độc thân có thu nhập 3 tỷ/năm là đối tượng vàng trong mắt bạn bè. Cuộc sống của anh vốn rất thoải mái song vì cuộc điện thoại của bố mà nó thay đổi trong nháy mắt.

Chàng kỹ sư bỏ việc thành phố về nông thôn nuôi cá

Hóa ra bố mẹ của anh kỹ sư này khởi nghiệp từ nghề nuôi trồng thủy sản. 

Hồi anh còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, để con có thể học hành đến nơi đến chốn, sau này kiếm được công việc tốt, hàng ngày bố mẹ anh phải lo mấy chục cân thức ăn cho cá, cuộc sống của họ cũng dần dần khá lên.

Do làm việc vất vả, sức khỏe của bố mẹ anh giảm sút nghiêm trọng, không chỉ bệnh tật đầy mình mà khớp đầu gối bị bào mòn thường niên khiến họ đều phải thay khớp nhân tạo.

Người bố nói với anh kỹ sư qua điện thoại, nhận lương của người khác dù gì cũng không phải là việc làm vĩnh viễn. Nếu anh muốn, chi bằng về nhà giúp bố mẹ tiếp quản công việc, sự nghiệp của gia đình.

Anh kỹ sư hiếu thảo hiểu được nỗi vất vả dưỡng dục của bố mẹ đã xin thôi việc về quê tiếp quản công việc nuôi trồng thủy sản mấy chục năm qua của gia đình.

Với người kỹ sư trẻ, công việc của công ty đã đủ đau đầu và phiền não rồi nhưng sau khi tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ, anh mới hiểu được sâu sắc nỗi vất vả của họ.

Để nuôi lớn cá tôm, hàng ngày anh chàng nuôi cá trẻ này phải thức dậy từ 4 giờ sáng, làm việc vất vả đến tận 9 giờ tối là chuyện bình thường như cơm bữa.

Cô gái chê đối tượng xem mặt không nuôi nổi mình, câu trả lời của anh nuôi cá khiến cô xấu hổ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Trong thời gian đó, chỉ có mình anh trông ở đầm cá, thi thoảng phải đi kiểm tra, để ý tình hình của tôm cá, đồng thời phải cho chúng ăn đúng giờ.

Công việc này không những hoàn toàn khác với nghề kỹ sư trước kia mà còn phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm, linh hoạt đưa ra các phương án giải quyết tình huống, bỏ ra nhiều sức lực mới thành công được.

Trong quá trình làm việc, thi thoảng chàng nuôi cá trẻ cũng gặp mặt đồng nghiệp trước kia ôn lại chuyện cũ. Anh thường bị họ cười vì vẻ đen sạm dãi nắng dầm mưa bây giờ, không hề nhận ra chàng kỹ sư chỉ làm việc trong văn phòng trước kia nữa.

Và cuộc gặp gỡ với cô gái qua mai mối

Công việc đã ngốn toàn bộ thời gian của anh, gần như không có lúc rảnh dành cho bản thân. 

Suốt ngày anh túc trực ở đầm cá chỉ sợ không cẩn thận, máy móc trục trặc, mất điện sẽ gây nên tổn thất rất lớn. Cũng chính vì vậy mà phương diện tình cảm của anh chẳng hề thấy chút tiến triển nào.

Do tính chất công việc, anh không thể vui vẻ hẹn hò, dạo phố, du lịch, xem phim như những thanh niên khác.

Bố mẹ lo lắng chuyện tình cảm của con nên cũng thử thu xếp cho anh đi xem mặt, tìm đối tượng thích hợp, chỉ là vẫn luôn về không, mãi chưa có đột phá nào.

Có lần, một cô gái văn phòng hẹn xem mặt hỏi anh về nghề nghiệp. Anh thẳng thắn nói cho đối phương biết mình làm nghề nuôi cá.

Không ngờ cô gái đó tỏ ý cười nhạo anh, nói công việc của anh có thể không nuôi nổi cô ta.

Chàng nuôi cá trẻ đành nhẫn nại trước thái độ ngạo mạn đó, thử hỏi thu nhập của cô ta thế nào. Cô gái đó vênh váo đáp rằng, thu nhập của mình khoảng 1,6-2 tỷ/năm.

Cô gái chê đối tượng xem mặt không nuôi nổi mình, câu trả lời của anh nuôi cá khiến cô xấu hổ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nghe xong, chàng nuôi cá thản nhiên nói, thu nhập mà cô ta tự hào chỉ đủ mua thức ăn nuôi cá của mình trong 1 tháng. Nói xong, anh ngẩng đầu sải trước bỏ đi trước khuôn mặt há hốc vì kinh ngạc của đối phương.

Đến nay, chàng nuôi cá vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn thích hợp. Anh mang tư tưởng lạc quan, tùy duyên nhưng không ngừng đem những kiến thức mình học được vận dụng vào sự nghiệp anh đang kế thừa, hàng ngày sống vui vẻ, thoải mái.

Công việc này có thể rất vất vả nhưng thu nhập của nó cao hơn mức chung của xã hội rất nhiều, điều quan trọng hơn là anh không cần để ý đến sắc mặt của sếp, cũng không cần lo ngày nào đó có thể bị sa thải.

Như vậy xem ra, ngồi văn phòng chưa hẳn cao quý, lăn lộn về nghề truyền thống cũng đâu phải xấu hổ. Chỉ cần hết lòng, siêng năng với công việc và cuộc sống của mình, đây mới là điều quan trọng nhất.

Dù gì "360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên", bạn thấy có đúng không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại