*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều người dành cả đời lo cho con cái tương lai tốt đẹp nhưng đôi khi lại xếp bữa cơm với cha mẹ vào "danh sách chờ".
Nhiều người tin rằng chỉ cần có nhà, có tiền là tuổi già sẽ yên ổn. Nhưng thực tế, hậu vận còn phụ thuộc vào sức khỏe, dòng tiền, sự độc lập và cả khả năng thích nghi với những biến cố rất khó lường.
Tuổi già của cụ bà gói gọn trong căn nhà thân thuộc, tự chăm sóc bản thân và tận hưởng từng ngày theo cách riêng.
Trước đây mỗi buổi sáng cứ đến cơ quan là tôi được mọi người chào và hỏi thăm niềm nở, nay người duy nhất hỏi han là vợ, lời cũng gắt gỏng: "Ông ăn gì để mua?".
Ở tuổi U60, "hoàng tử điện ảnh" đình đám một thời khiến nhiều người xót xa khi thú nhận bản thân thường xuyên bật khóc giữa đêm vì không có ai bên cạnh chia sẻ.
Nữ nghệ sĩ Việt U60 cho rằng, mỗi người hoàn toàn có thể tự tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị như đi du lịch, mua sắm, nấu ăn hay chăm sóc bản thân nếu như không tìm được một nửa phù hợp.
Sau những đêm nồng cháy, cái mà tôi nhận lại không phải là sự nhẹ nhõm, mà là sự mệt mỏi nhân lên gấp bội.
Cụ bà 79 tuổi nói cả ngày chẳng có ai để trò chuyện đến mức miệng gần như bị cứng lại vì không nói năng gì.
Người yêu không có, bạn bè chẳng nhiều mà đôi khi còn bận, cách nhanh nhất để giải quyết nỗi cô đơn là… chi tiền thuê người làm bạn.
Sau 35 năm bị xích trong vườn thú và sống cạnh hài cốt bạn đời, chú voi Kaavan cuối cùng được giải cứu, khép lại hành trình cô độc khiến thế giới xúc động.
Nhiều người nghĩ hậu vận là may mắn trời cho, nhưng thực ra đó là "hóa đơn" thanh toán cho những gì ta đã tiêu xài thời trẻ. Đừng để đến khi tóc bạc da mồi mới nhận ra: Cái giá của sự an yên đắt đỏ hơn tiền bạc rất nhiều.
Hóa ra có 1 loại cảm xúc độc hại với sức khỏe hơn cả tức giận hay căng thẳng nếu kéo dài. Đáng lo là nó rất phổ biến trong xã hội hiện đại.