Chuyện khó tin về những tử tù thảo đơn xin gặp… tử thần

Đào Thanh Tuy |

Thèm sống, đó là điều hẳn nhiên với tử tù, những người mà sự tồn tại được tính bằng ngày. Bởi vậy, chuyện tử tù nằng nặc làm đơn xin chết là vô cùng kỳ lạ.

LTS: Họ là những tử tù đang chờ ngày thi hành án ở Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng. Trước đây, dù là giang hồ số má, dù chẳng gớm tay khi gây án, nhưng khi bị bắt, rồi bị kết án tử hình, họ đã vô cùng sợ hãi.

Ám ảnh kinh hoàng với cái chết, chốn biệt giam họ đã sống trong hoảng loạn. Thế nhưng, bây giờ, trong số họ, nhiều người đã nằng nặc làm đơn để xin được nhanh chóng "ra đi".

Bối rối với chuyện tử tù xin đền tội ác

Đại tá Phạm Văn Tươi, Giám thị Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng nhiều năm nay đang phải đối mặt với một vấn đề mà theo như lời ông thì là "không biết tính làm sao". Ấy là chuyện tử tù hết lần này tới lần khác làm đơn… xin chết.

"Có những tử tù đã 4-5 lần làm đơn rồi, họ thật sự muốn được… đi cho nhanh. Họ muốn được trả án, muốn được đền tội sớm ngày nào tốt ngày ấy. Đơn họ gửi cả tập rồi nhưng chúng tôi cũng chỉ biết chuyển đơn và đợi thôi", cầm trên tay xấp đơn "xin được chết" của tử tù, đại tá Tươi chia sẻ.

Nhiều năm làm công tác quản giáo, đại tá Tươi bảo, chuyện tử tù xin được chết sớm, chết nhanh là điều khó tin nhưng có thật.

"Làm người, ai chẳng ham sống, nhất là tử tù thì cuộc sống được tính bằng ngày, bằng giờ bởi vậy họ càng thiết tha với cuộc sống hơn, đằng này…", đại tá Tươi bỏ dở câu nói.

Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng hiện có 23 tử tù. Theo đại tá Tươi, từ ngày về đây công tác thì đây là thời điểm tử tù đông nhất.

Tử tù đông chẳng phải do trọng án ở đất Cảng bùng phát mà bởi sự chậm chễ trong việc thi hành án. "Mình ở cơ sở thì chỉ biết chờ thôi chứ chẳng biết tại sao lại thế nữa", đại tá Tươi cho biết.

Chuyện khó tin về những tử tù thảo đơn xin gặp… tử thần - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Văn Tươi bối rối trước danh sách những tử tù mong được... chết sớm.

Người làm đơn "xin chết" nhiều lần nhất trại tạm giam, theo đại tá Tươi là giang hồ khét tiếng Lê Xuân Trường. Tới thời điểm hiện tại, tử tù Trường đã 6 lần viết đơn đề đạt nguyện vọng được đưa đi thi hành án.

Nói về tử tù này, thiếu tá Lưu Đình Chính, Đội phó Đội quản giáo Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng, người phụ trách khu biệt giam dành cho tử tù bảo, nhiều lần tiếp xúc, Lê Xuân Trường đã nói vui rằng "tôi giờ là Đào Trường Thọ chứ không phải là Lê Xuân Trường nữa".

Sở dĩ tử tù này nói vậy bởi anh ta biết mình là người "sống thọ" nhất ở khu buồng giam của những phạm nhân mang tội chết. Nếu tính từ khi giam cứu đến giờ, Lê Xuân Trường đã có thâm niên gần chục năm… ngóng chờ thần chết.

"Chờ chết lâu quá nên anh ta sốt ruột, chán nản nên mới viết đơn nhiều lần như vậy chứ những ngày đầu, anh ta là người sợ chết nhất trại đấy", thiếu tá Chính cho hay.

Giang hồ số má đụng đâu bắn đó

Trước đây, khi còn xưng hùng xưng bá ngoài xã hội, cái tên Trường "trộm" từng khiến nhiều người dân lương thiện, thậm chí cả các tay anh chị giang hồ khiếp sợ. Trường như bản sao của Cu Nên, một trùm giang hồ khét tiếng của đất cảng Hải Phòng.

Trường sinh năm 1982, quê ở xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Bởi gia đình lục đục, bố bỏ đi lấy vợ khác, mẹ lại bỏ nhà đi Trung Quốc sau đó ít lâu nên Trường bị đẩy ra ngoài xã hội.

Lưu lạc lên thành phố, Trường kiếm sống bằng nghề đánh giày rồi ăn cắp vặt. Có lẽ bởi sở trường trộm cắp mà giang hồ đã gắn cho tử tù này cái tên Trường "trộm".

Chuyện khó tin về những tử tù thảo đơn xin gặp… tử thần - Ảnh 2.

Hồ sơ của những tử tù làm đơn xin thi hành án sớm.

Giống như trùm giang hồ Cu Nên, trộm cắp vặt chỉ là trò "mưu sinh" thủa thiếu thời. Trưởng thành, Trường "trộm" càng thêm phần manh động, hung hăng và dần thành một tay anh chị có số má ở đất Cảng.

Trường tổ chức đàn em cướp sòng bạc, đòi nợ thuê và sẵn sàng xuống tay thanh trừng, dằn mặt những đại ca giang hồ khác để lấy số.

Hải Phòng từng có hỗn danh là "thành phố hoa cải đỏ" thì Trường "trộm" chính là tên tội phạm đầu tiên sử dụng súng hoa cải ở mảnh đất này.

Khẩu súng ấy Trường "trộm" mua ở Móng Cái (Quảng Ninh) trong lần về đây "lánh nạn" sau lần xuống tay chém tí chết một thanh niên để rửa hận cho "một ông anh" của mình.

Có "chó lửa" trong tay, Trường "trộm" càng thêm phần hung hãn. Sau vài tháng ẩn mình ở Móng Cái, tên tội phạn này tổ chức lại đàn em và quay lại Hải Phòng gây án.

Tối ngày 2/7/2006, Trường cùng một số đàn em mang theo súng và mã tấu đi "săn mồi". Tại nghĩa trang xã An Dũng (Kiến Thụy), dù đã nổ súng nhưng Trường cùng đám đàn em vẫn vồ hụt một đôi trai gái đang đi trên chiếc xe máy đắt tiền. 

Lúc chặn xe, khi đám đàn em đang hù dọa bằng mã tấu thì Trường "trộm" rút súng bắn dọa. Quá hoảng hốt, đôi trai gái này rú ga xe phóng bạt mạng.

Đang tính đuổi theo thì bất ngờ băng nhóm của Trường "trộm" lại thấy một "con mồi" khác không biết từ đâu đến… thế mạng. Người đàn ông đen đủi đó là anh Bùi Văn Mười, sinh 1980, ở xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ, Hưng Yên).

Anh Mười khi đó điều khiển chiếc xe Jupiter, cũng một loại xe có giá khi đó. Thấy anh Mười xuất hiện, không đuổi theo đôi trai gái kia nữa, nhóm của Trường đã áp sát rồi đạp anh Mười ngã xuống đường.

Nạn nhân ngã, có thể cướp được xe nhưng với sự hung hãn như chó điên, Trường trộm đã chĩa thẳng khẩu hoa cải vào ngực người đàn ông tội nghiệp và xiết cò.

Vụ cướp táo tợn, tàn bạo trên đã khiến người dân trong vùng khiếp hãi. Tuy nhiên, bởi trời tối, lại không có nhân chứng nên việc phá án gặp vô vàn khó khăn.

Có hàng nóng trong tay, coi trời bằng vung, hễ động chuyện gì là khẩu súng của Trường "trộm" lại khạc lửa. Thậm chí, có lần thấy đám choai choai đua xe ngứa mắt, Trường "trộm" đã vác "chó lửa" đi dằn mặt.

Chặn được gã thanh nhiên cầm đầu nhóm đua, Trường "trộm" rút súng bắn thẳng vào lốp xe khiến cả nhóm thanh niên mặt cắt không còn giọt máu.

Sự tác oai tác quái của Trường "trộm" ở Hải Phòng chỉ kết thúc khi trùm giang hồ này xuống tay với Trần Thái Bảo, cũng một giang hồ cộm cán ở đất Cảng Hải Phòng. Bởi có mâu thuẫn từ trước nên băng nhóm của Trường nhiều lần tìm Bảo để rửa hận.

Chuyện khó tin về những tử tù thảo đơn xin gặp… tử thần - Ảnh 3.

Trường "trộm" là tên tội phạm đầu tiên ở Hải Phòng sử dụng súng hoa cải để gây án (Ảnh Internet)

Ngày 30/11/2006, phát hiện Bảo đang ở một nhà nghỉ ở An Dương, Trường "trộm" cùng đám đàn em vội vàng ập đến. Phát hiện đối thủ, như mọi lần, chẳng nói chẳng rằng, Trường "trộm" áp tới và nổ súng.

Phát đạn ở cự ly gần đã khiến Trần Thái Bảo thiệt mạng dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, biết sẽ bị truy bắt gắt gao, Trường "trộm" lẩn lên Hà Nội ẩn náu. Sau nhiều lần bủa lưới, Trường "trộm" và đồng bọn đã sa lưới tại quận Đống Đa.

Quậy phá tưng bừng vì sợ thần chết viếng thăm

Thiếu tá Lưu Đình Chính kể, ngay khi được giam cứu tại Hải Phòng, biết với tội lỗi tày đình mà mình gây ra là khó thoát khỏi án tử, Trường "trộm" đã vô cùng bấn loạn. Hắn liên tục quậy phá, dùng đủ trò để gây sức ép với cán bộ quản giáo, thậm chí là vài lần giả vờ tự tử.

"Vốn là đại ca ở ngoài xã hội nên khi vào buồng biệt giam, Trường luôn muốn thể hiện mình, coi thường kỷ luật của trại. Hễ không vừa ý với bất cứ chuyện gì là y gào thét, chửi bới, nhưng chỉ ban ngày thôi…", thiếu tá Chính kể.

Ban đêm, Trường "trộm" rúm ró, sợ sệt hệt như chuột gặp mưa. Cái chết lơ lửng trên đầu khiến kẻ từng làm mưa làm gió ngoài xã hội ấy run rẩy.

"Những tên tội phạm hung hãn, từng giết người không gớm tay khi bản thân đối diện với cái chết thường tỏ ra bấn loạn, bất thường. Trông tử tù khổ nhất là gặp phải những đối tượng này", thiếu tá Chính chia sẻ.

Phải mất nhiều ngày giáo dục, động viên thì bản tính "chó điên" của Trường "trộm" mới dần nguội lạnh, nền nã.

"Trường trộm có một đứa con trai. Đứa con này chào đời trước khi Trường bị bắt vài hôm. Chính đứa con ấy đã khiến tử tù này thay đổi tính nết", thiếu tá Chính kể.

Trường "trộm" là kẻ đào hoa. Dù sống lang bạt nhưng ở đâu hắn cũng có những bóng hồng nâng khăn sửa túi. Trường có hai vợ và có đứa con trai với vợ thứ hai.

Khi bị bắt và được di lý từ Hà Nội về Hải Phòng, thể hiện bản lĩnh đại ca, Trường "trộm" vô cùng lì lợm. Hắn không khai báo bất cứ điều gì.

Và rồi, khi được các cán bộ điều tra báo tin rằng hắn vừa có đứa con trai thì hắn đã thay đổi, khai báo rất thành khẩn, rõ ràng từng tội ác của mình.

Khi hoàn thành việc khai nhận trên, hắn đã khẩn khoản nhờ các điều tra viên chuyển lời tới vợ hắn là phải đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng. Cái tên ấy cũng đủ biết sự kỳ vọng của kẻ tội lỗi ấy vào đứa con mình.

Trường "trộm" muốn con mình đi theo con đường chính nghĩa, như ánh sáng mùa xuân chứ không như mình, cả đời vấy vào vũng lầy tội lỗi.

Chuyện khó tin về những tử tù thảo đơn xin gặp… tử thần - Ảnh 4.

Lần thứ 5 Trường "trộm" làm đơn xin được thi hành án.

Khi nhận ra giá trị của cuộc sống thì Trường "trộm" bỗng ngoan lạ. Tử tù này muốn chấp hành kỷ luật của trại giam để được gặp con, gặp những người thân thích mà trước đây bởi kiếp sống giang hồ mà anh ta đã chẳng đoái hoài, thương xót.

Thậm chí, dù biết tội mình trời không dung đất không tha nhưng Trường "trộm" vẫn hi vọng điều kỳ diệu xảy đến với mình. Y viết thư gửi Chủ tịch nước xin tha tội chết.

Thiếu tá Lưu Đình Chính kể, những ngày thiết tha với cuộc sống ấy, Trường đã tranh thủ viết nhật ký cho con. Hễ ai tặng sổ, giấy là Trường hí hoáy viết.

Trường kể chuyện đời mình cùng những vết trượt mà anh ta lỡ bước sa chân. Gần 2000 trang giấy đã được Trường phủ kín bằng những dòng chữ li ti. Trường bảo, anh ta phải viết chữ nhỏ, hàng nọ dính với hàng kia bởi sợ không đủ giấy để nói hết nỗi lòng mình.

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại