Chuyến đi định mệnh của 2 vợ chồng buôn bán hải sản

Quách Du |

Dù mưa bão lớn, 2 vợ chồng anh Thắng vẫn quyết định vào Nghệ An để lấy hải sản về bán. Nào ngờ, khi điều khiển xe máy rời khỏi nhà chừng 3km, thì cả 2 bị rơi xuống hố đường sụt lún và tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 4.7, PV Báo Lao Động có mặt tại ngôi nhà của 2 vợ chồng xấu số là anh Nguyễn Như Thắng (46 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Tâm (46 tuổi, cùng trú tại Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Chuyến đi định mệnh của 2 vợ chồng buôn bán hải sản - Ảnh 1.

Không khí tang thương bao trùm lên căn của 2 vợ chồng anh Thắng, chị Tâm. Ảnh: Quách Du

Tại đây, không khí tang thương đang bao trùm lên căn nhà vừa được anh chị xây cất cách đây không lâu. Nhiều người thân, hàng xóm đang khẩn trương chuẩn bị lọ hậu sự cho vợ chồng anh Thắng.

Anh Nguyễn Minh Tân (SN 1971, trú tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia), là anh trai nhà bác của anh Thắng cho biết, anh Thắng vốn người xã Tĩnh Hải, sau khi lấy chị Tâm thì chuyển về xã Hải Thượng sinh sống, hai vợ chồng sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai) và mưu sinh bằng nghề buôn bán hải sản.

Chuyến đi định mệnh của 2 vợ chồng buôn bán hải sản - Ảnh 2.

Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Quách Du

"Rạng sáng nay (4.7), mặc dù trời mưa bão lớn, nhưng 2 vợ chống Thắng vẫn quyết định đi xe máy vào Nghệ An để lấy hải sản về bán. Nào ngơ, đây là chuyến đi định mệnh của 2 vợ chồng, khi vừa ra khỏi nhà được chừng 3km thì lao xuống hố bị sụt lún tại xã Hải Hà và tử vong sau đó" – anh Tân bùi ngùi.

Ngồi thất thần bên 2 chiếc quan tài, bà Lê Thị Hiên (72 tuổi, là mợ ruột của anh Thắng) cho biết, thường ngày, 2 vợ chồng anh Thắng thức dậy khoảng 3h đến 4h sáng, rồi đi xe máy vào Nghệ An để lấy hàng hải sản về bán.

Chuyến đi định mệnh của 2 vợ chồng buôn bán hải sản - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Hiên đau xót khi kể hoàn cảnh của vợ chồng anh Thắng, chị Tâm. Ảnh: Quách Du

“Thật đau lòng chú ạ, vì cuộc sống mưu sinh, 2 vợ chồng thức khuya dậy sớm để nuôi 4 đứa con nhỏ. Nào ngờ, trong đêm bão bùng, 2 đứa đã ra đi mãi mãi, để lại 4 đứa con thơ” – bà Hiên đau xót.

Bà Hiên cho biết thêm, gia đình anh Thắng có 4 người con thì 2 cháu gái đầu đã lập gia đình ở xa, còn một cháu gái (SN 2000, đang đi làm tại Hà Nội) và một cháu trai (SN 2003, đang đi làm trong miền Nam).

“Hiện, các cháu đã nhận được tin và đang trên đường về chịu tang bố mẹ. Chẳng biết, rồi chúng sẽ vượt qua nỗi đau lớn như thế nào” - bà Hiên bùi ngùi.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, trên tuyến đường 513 (khu vực đầu cầu Yên Hòa, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ sạt lở đường nghiêm trọng khiến 5 người đang đi trên 3 xe máy bị rơi xuống hố và bị đất đá vùi lấp, mắc kẹt.

Chuyến đi định mệnh của 2 vợ chồng buôn bán hải sản - Ảnh 4.

Hiện trường vụ sạt lở đường khiến 5 người thương vong. Ảnh: Quách Du

Hậu quả, 2 vợ chồng anh Nguyễn Như Thắng (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tâm (46 tuổi, trú tại thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) bị tử vong.

3 người bị thương gồm: 2 vợ chồng ông Nguyễn Bá Khải (SN 1966) và vợ là bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1970, trú tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia), hiện đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 108 Hà Nội. Người bị thương nhẹ là ông Đặng Bá Hậu (53 tuổi, trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia);

Được biết, tuyến đường 513 là tuyến đường ven biển huyết mạch nối giữa Tĩnh Gia và thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), hàng ngày, tuyến đường có lưu lượng xe lưu thông rất lớn. Sự cố xảy ra đã khiến tuyến đường bị tê liệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại