Chung kết The Face: Sự can thiệp thô thiển của nhà tài trợ

Phụng Tiên |

Những khán giả xem Chung kết The Face hẳn không ít người khó chịu với sự can thiệp quá thô bạo của nhà tài trợ tới chương trình.

Trong đêm Chung kết The Face 2016, thử thách đầu tiên mà các thí sinh phải trải qua là "chụp ảnh tự sướng" - selfie cùng một vị khách mời bằng chiếc điện thoại của nhà tài trợ (tạm gọi là nhãn hàng O) và theo chủ đề mà nhãn hàng đưa ra.

Thử thách này sẽ không có vấn đề gì nếu như nhãn hàng tài trợ cho The Face không can thiệp quá sâu vào chương trình.

Cụ thể, nhãn hàng này không những đã đưa dòng sản phẩm của mình trở thành đạo cụ cho phần thi mở màn của đêm chung kết, mà tên sản phẩm, tên nhãn hàng và thậm chí là tính năng nổi trội của sản phẩm đều được MC "nhai đi nhai lại" sau từng phần thi của mỗi thí sinh, chẳng khác gì một cuộn băng ghi âm được bật chức năng repeat.

Chung kết The Face: Sự can thiệp thô thiển của nhà tài trợ - Ảnh 1.

Phần thi thử thách với điện thoại của các thí sinh The Face không khác gì những màn quảng cáo "lách luật". (Ảnh: Kênh 14)

Vô hình trung, phần thi mở màn của cả 4 thí sinh bị biến thành những màn quảng cáo trá hình với đầy đủ các thông tin của sản phẩm mà nhãn hàng tài trợ muốn quảng bá.

Không chỉ thế, trong đêm Chung kết The Face, rất nhiều nghệ sĩ khách mời đều là gương mặt đại diện cho nhãn hàng này tham gia với tư cách khách mời, nghệ sĩ biểu diễn.

Ngoài ra, khán giả tinh ý còn dễ dàng nhận thấy nhà đài và nhãn hàng còn "khéo léo" lồng ghép hình ảnh các vị khách mời, khán giả cầm điện thoại của nhãn hàng O để quay phim, ghi hình trong suốt chương trình.

Trong khi đó, ở những phần thi sau, mặc dù các nhãn hàng khác có xuất hiện trong phần thi của các thí sinh nhưng không hề được nhắc tên, thậm chí không hề có logo của sản phẩm được dùng làm đạo cụ.

Rõ ràng, có sự khác biệt "một trời một vực" giữa nhãn hàng O và các nhãn hàng khác cũng tham gia tài trợ trong chương trình.

Chung kết The Face: Sự can thiệp thô thiển của nhà tài trợ - Ảnh 2.

Ở những phần thi khác, tên nhãn hàng, tên sản phẩm không được đề cập tới trong chương trình. (Ảnh: Kênh 14)

Sự can thiệp quá sâu của nhãn hàng O vào kịch bản chương trình đã khiến không ít khán giả "bực bội" vì phải xem những màn quảng cáo bất đắc dĩ thay vì được thưởng thức phần thi của thí sinh 1 cách "vô tư", "đúng luật".

Các nhà tài trợ đã đầu tư kinh phí để BTC sản xuất chương trình, do đó, việc hình ảnh sản phẩm và tên của nhãn hàng phải xuất hiện trong chương trình là 1 điều khoản trong hợp đồng.

Tuy nhiên, đó chỉ là điều khoản giữa nhà tài trợ và BTC. Nếu muốn "chiều lòng" nhà tài trợ, BTC cần có sự khéo léo nhất định để chương trình của mình không trở thành màn quảng cáo "lách luật" của 1 nhãn hàng nào đó.

Thế nhưng dường như nhà tài trợ O và BTC The Face không mấy bận tâm tới cảm xúc của khán giả.

Chính sự "tham lam" quá đà của nhãn hàng O đã biến phần thi mở đầu của đêm Chung kết The Face thành màn quảng cáo trá hình tạo nên cảm giác khó chịu cho người xem.

Chung kết The Face: Sự can thiệp thô thiển của nhà tài trợ - Ảnh 3.

MC Thành Trung gặp phải sự cố đáng tiếc trên sóng trực tiếp. (Ảnh: Kênh 14)

Không chỉ "khó nhằn" vì phần quảng cáo sống sượng của nhãn hàng O, đêm Chung kết The Face còn gặp phải sự cố về MC của chương trình.

Ngay khi mở đầu phần thi hiểu biết của các thí sinh, MC Thành Trung đã đọc nhầm tên thí sinh sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên.

Nam MC dõng dạc tuyên bố: "Quỳnh Mai sẽ là người đầu tiên trả lời câu hỏi từ phía BGK". Tuy nhiên, ngay sau khi màn hình chạy nội dung câu hỏi, anh vội vàng đính chính:

"Tôi đã có 1 sự nhầm lẫn. Như Gil Lê vừa nhắc tôi, thí sinh đầu tiên trả lời câu hỏi là Chúng Huyền Thanh".

Chung kết The Face: Sự can thiệp thô thiển của nhà tài trợ - Ảnh 4.

MC Thành Trung công bố nhầm thí sinh sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên trong phần thi thứ 2. (Ảnh: Kênh 14)

Sự nhầm lẫn của MC Thành Trung không chỉ khiến các thí sinh bối rối mà còn khiến cho khán giả rất bất ngờ. Trước đây, không ít lần nam MC này đã bị chỉ trích về độ "lố" trên sóng truyền hình, và đây một lần nữa lại là một khoảnh khắc "nhanh nhẩu đoảng" không đáng có của anh.

Xuyên suốt cả mùa, The Face là một chương trình khá hấp dẫn đối với khán giả xem truyền hình. Chính vì thế, đêm chung kết cuộc thi là sự kiện được công chúng chờ đợi.

Tuy nhiên, những sơ xuất trong khâu tổ chức và các sự cố trong đêm thi đã khiến sức hút của chương trình bị ảnh hưởng không nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại