Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực

Thanh Hương |

Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với tỷ lệ thất nghiệp hơn 90%, Zimbabwe đang ở trong những ngày tháng cùng cực nhất kể từ khi ông Mugabe lên nắm quyền.

15 năm sau khi chính phủ của ông Mugabe thu hồi ruộng đất của nông dân (năm 2002), nạn đói diễn ra ở khắp nơi, và đối tượng ảnh hưởng nhiều nhất chính là trẻ em. Trong ảnh là các trẻ em Zimbabwe đi nhặt từng hạt gạo rơi vãi trên đường.

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 1.

Nhặt từng hạt gạo, chỉ mong có bữa cơm no.

Kiếm ăn tại những đống rác ở Zimbabwe không còn là một hình ảnh hiếm hoi.  

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 2.

Hai cậu bé nhặt những quả trứng bị vứt đi tại một bãi rác ở Zimbabwe.

Trong khi cựu Tổng thống Robert Mugabe ăn thịt voi và sư tử trong tiệc sinh nhật, thì với trẻ em nước này, có được thịt chuột để ăn đã là hạnh phúc!  

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 3.

Thịt chuột quả là món đặc sản trong những ngày đói kém.

Theo một báo cáo vào năm 2010, hơn 1/3 số trẻ em dưới 5 tuổi ở Zimbabwe bị suy dinh dưỡng kinh niên, và 15.000 trẻ em dưới 18 tháng có nguy cơ chết vì đói ăn.  

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 4.

Trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ nạn đói ăn.

Theo số liệu do UNDP đưa ra, đến cuối năm 2015, cả đất nước Zimbabwe chỉ cần 3 tỷ USD giảm tình trạng nghèo đói xuống 50% (theo các Mục tiêu Thiên niên kỷ), trong khi đó, tổng tài sản của cựu Tổng thống Robert Mugabe đã lên tới 2 tỷ USD.

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 5.

Chỉ cần 3 tỷ USD là cả đất nước sẽ vượt qua nghèo đói!

Với 20% dân số nhiễm HIV, Zimbabwe luôn lọt vào hàng top những nước có hệ thống y tế đáng báo động, với nhiều nạn dịch bùng phát. 

Trong ảnh là một phụ nữ bị dịch tả trong tình trạng nguy kịch được đưa đến bệnh viện... bằng xe cút kít. 

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 6.

Đến bệnh viện... bằng xe cút kít!

Năm ngoái, tình trạng hạn hán nặng nề ở phía Nam của Zimbabwe đã làm chết hàng chục ngàn con gia súc, khiến nông dân nước này lâm vào tình cảnh sống dở chết dở.

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 7.

Hàng chục ngàn con gia súc chết vì hạn hán ở Zimbabwe.

Nạn hạn hán còn chưa được khắc phục thì lại đến mưa lũ vào cuối năm ngoái, làm chết hơn 250 người ở Zimbabwe, đẩy dân chúng vào tình cảnh ngày càng khốn đốn. Họ chỉ còn biết trông đợi vào lương thực cứu trợ.  

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 8.

Lương thực cứu trợ là nguồn sống duy nhất của những người dân khốn khổ.

Ở Zimbabwe ai cũng là triệu phú đô la, nhưng bạn đừng vội mừng, do lạm phát quá cao, đồng tiền mất giá, đến 10 triệu USD cũng chưa mua được một chiếc bánh hamburger ở thủ đô Harare. Trong ảnh là tờ tiền mệnh giá một triệu đô.  

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 9.

Tờ tiền có mệnh giá 1 triệu USD!

Với những nỗi cơ cực chồng chất gây ra bởi sự cai trị độc tài cũng như nạn tham nhũng trầm trọng của cựu Tổng thống Mugabe cùng chính phủ của ông, dân chúng nước này không hề giấu giếm sự phẫn nộ và lòng căm thù đối với chính trị gia này.

Trong ảnh là một người dân cầm tấm biển có ghi dòng chữ: Tôi muốn tự tay giết chết Mugabe!

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 10.

"Tôi muốn tự tay giết chết Mugabe!"

Chính vì thế, vào ngày ông Mugabe từ chức, 21/11/2017, vô số người dân Zimbabwe đã đổ ra đường để ăn mừng. Nhiều người cho biết đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời họ.

Chùm ảnh: Người dân Zimbabwe vật lộn với đói nghèo cùng cực - Ảnh 11.

Dân chúng ăn mừng bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Harare.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại