Chồng mất vì ung thư, 2 con gái tâm thần, bà lão liên tục bị bạo hành

Mạnh Mường |

Chồng mất vì ung thư chưa đầy một năm, bà Hứa Thị Thanh (72 tuổi) ở khu phố 9, thị trấn Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa liên tục bị con gái tâm thần bạo hành.

Chồng bà Hứa Thị Thanh (72 tuổi) là ông Lê Đình Thoại mất cách đây gần 1 năm vì ung thư.

Từ ngày chồng mất, mọi gánh nặng chăm lo con cái, nợ nần chồng chất đè nặng lên đôi vai bà Thanh. Được biết, hiện tại bà vừa bị suy tim độ 3, vừa bị viêm đa khớp. Dù vậy, hàng ngày, bà vẫn bị con gái tâm thần bạo hành, đánh đập.

Cuộc sống quá cơ cực, tới nỗi, bà Thanh đã nhiều lần có ý định dắt hai con gái ra biển cùng quyên sinh để không còn ai tìm thấy.

"Bà chưa nói điều này với ai, mà chỉ giữ trong lòng thôi. Có những lúc bà muốn đưa hai con ra biển rồi cùng chết, để không ai tìm thấy xác. Như vậy cũng không phải tốn tiền làm đám ma, khỏi phiền hà các con và làng xóm", bà Hứa Thị Thanh vừa nói vừa khóc không ngừng.

Hiện tại, theo giấy tờ từ bệnh viện, bà Thanh đang bị cùng lúc nhiều căn bệnh nặng. Ấy vậy mà, hàng ngày bà lão này vẫn phải một mình chăm lo mọi việc cho hai người con gái bị tâm thần.

Hai người con gái của bà Thanh là Lê Thị Hiếu (sinh năm 1981) và Lê Thị Hòa (sinh năm 1987) cùng bị tâm thần vào năm 2001.

Hơn 20 năm nay, dù được gia đình chạy chữa tới mức kinh tế khánh kiệt...nhưng bệnh tình của hai cô con gái không dấu hiệu thuyên giảm.

Những ngày này, bà Thanh đang ở Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa để chăm sóc cho Hiếu và Hòa. Bà Thanh nói rằng, chỉ khi hai con gái ở bệnh viện thì bà mới được yên thân, vì ở nhà bà thường xuyên bị Hòa đánh đập.

Chồng mất vì ung thư, 2 con gái tâm thần, bà lão liên tục bị bạo hành - Ảnh 1.

Từ Tết đến giờ, ba mẹ con bà Thanh ở Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, ít về nhà, chỉ khi nào hết bảo hiểm mới phải đưa nhau về nhà.

Mới đây, ngày 26/3, bà Thanh bị Hoà hắt nguyên 1 nồi canh xương đang sôi trên bếp khiến chân tay bà đều bị bỏng nặng. Vết bỏng ở chân nặng nhất, hiện tại vẫn chưa lành.

Bà Hứa Thị Thanh phải nhập viện vì bị con gái Lê Thị Hòa đổ cả nồi nước sôi vào người.

Bác sĩ Hà, người đang điều trị cho Hiếu và Hòa ở Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa cho biết:

"Hai bệnh nhân Lê Thị Hòa và Lê Thị Hiếu đang điều trị tại bệnh viện. Từ Tết đến giờ hai bệnh nhân vào viện đến 3 lần và mỗi lần cả tháng trời. Thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà. Bệnh của Hòa và Hiếu đã bị hơn 20 năm rồi. Tình trạng bệnh thuộc dạng sa sút nên vào đây chủ yếu điều chỉnh về mặt hành vi thôi..."

Được biết, hơn 20 năm chạy chữa cho các con, thì nhà cửa, đất đai, trâu, bò, lợn gà cứ bán dần đến lúc không còn gì để bán. Hai vợ chồng nai lưng làm đủ công việc. Những lúc bí bách chạy vạy khắp nơi vay mượn, tới mức không mượn được người thân, làng xóm thì gia đình phải vay lãi suất cao từ bên ngoài.

Hàng xóm nhà bà Thanh chia sẻ rằng, chồng bà khổ đến chết. Bị bệnh nhưng không lúc nào được nghỉ ngơi, lúc thì đi làm ruộng, lúc thì đi đãi quặng thuê, lúc thì vào rừng lấy củi, lấy nứa...

Chồng mất vì ung thư, bà Hứa Thị Thanh (72 tuổi) ở Khu phố 9, TT Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa dẫu đang mang nhiều bệnh tật, vẫn phải oằn mình gồng gánh 2 con gái tâm thần và những khoản nợ chồng chất.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ hoàn cảnh này, xin gửi về:

Bà Hứa Thị Thanh ở tổ dân phố 9, thị trấn Nưa, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

STK 3516205278011. Chủ tài khoản Hứa Thị Thanh. Ngân hàng Agribank CN thị trấn Nưa.

Số điện thoại bà Thanh: 0944847481

Chồng mất vì ung thư, 2 con gái tâm thần, bà lão liên tục bị bạo hành - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại