Chồng đập đầu vợ đến chết, ôm con gái 8 tháng tuổi rồi tưới xăng tự tử

Kim Lượng |

Người chồng đã đập đầu vợ đến chết, ôm con gái 8 tháng tuổi cố thủ trong nhà suốt 5 giờ.

Ngày 5/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Mộng Thu, nghi can của vụ án là Nguyễn Văn Hiền, chồng của Thu.

Cảnh sát đã giải cứu an toàn cho bé gái 8 tháng tuổi, con của 2 người này. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, Hiền và vợ mâu thuẫn, cự cãi tại nhà ở ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Người chồng sau đó dùng hung khí tấn công, đập đầu người vợ cho đến khi chị tử vong.

Chồng đập đầu vợ đến chết, ôm con gái 8 tháng tuổi rồi tưới xăng tự tử  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Kim Lượng.

Nghe ồn ào, người dân xung quanh chạy đến nhưng Hiền đã khóa cửa bên trong và ôm đứa con gái 8 tháng tuổi định tự vẫn.

Nhận được tin báo, các lực lượng Công an xã Bình Hưng, Công an huyện Bình Chánh có mặt tiến hành bao vây hiện trường.

Hiền đã đổ xăng khắp nhà và ôm con gái. Các lực lượng túc trực bên ngoài đã liên tục tìm cách tiếp cận, thuyết phục Hiền nhưng không có kết quả.

Ngôi nhà là hiện trường xảy ra vụ việc chỉ có 1 lối ra vào chính. 

Đến 5h30, hơn 5 giờ kể từ khi ôm con cố thủ, anh ta mới đồng ý ra ngoài. Tuy nhiên vừa ra khỏi nhà, Hiền đã dùng xăng đốt cháy 2 xe máy và tưới xăng đổ lên người để tự tử. Cảnh sát sau đó đã khống chế đưa Hiền đi cấp cứu. Bé gái 8 tháng tuổi không bị thương nhưng có dấu hiệu bị ngạt xăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại