Nhân viên bể bơi sờ ngực bé gái: "Tôi chỉ coi cháu như cháu ngoại tôi thôi"

Nguyễn Song |

Bị cáo buộc về hành vi dâm ô trẻ em, nhân viên bể bơi luôn kêu oan và nói rằng chỉ coi nạn nhân như cháu ngoại của mình.

Ngày 4/9, theo đơn kháng cáo kêu oan, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm với bị cáo Trần Xuân Mậu (SN 1968, ở Nam Định) về tội "Dâm ô đối với trẻ em".

Thông tin báo Tiền phong đưa theo bản án sơ thẩm, Mậu là nhân viên dọn vệ sinh theo hợp đồng tại Trung tâm thể dục thể thao quận Long Biên.

Khoảng 16h ngày 3/5/2017, trong lúc dọn vệ sinh tại khu vực bể bơi, Mậu thấy cháu N.N.T.A (SN 2006) đang đứng ở khu vực sấy tóc nên chạy lại gần nói cởi tóc giúp cháu A. Nói xong, Mậu đứng phía sau lưng dùng 2 tay gỡ tóc cho cháu.

Lúc này, hấy cháu A. mặc áo mỏng ngắn tay, người đang cúi gập về phía trước để sấy tóc nên ông ta nảy sinh ý định đen tối. Mậu dùng tay sờ ngực bé gái.

Bị sàm sỡ, cháu T.A đã kể lại sự việc cho cô giáo dạy bơi và người nhà. Trần Xuân Mậu được cơ quan công an yêu cầu về trụ sở giải quyết.

Với hành vi trên, tháng 7/2017, Mậu bị TAND quận Long Biên xử sơ thẩm về tội Dâm ô đối với trẻ em. Tuy nhiên, sau phiên tòa, bị cáo kháng cáo kêu oan đồng thời nộp tài liệu thể hiện đã bị công an dùng nhục hình vào ngày 4/5/2017 nên phải vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chữa trị.

Qua kiểm tra thì quá trình tạm giam, đúng quy định, không ép cung, không đánh đập đe dọa Mậu. Trong thời gian tạm giữ, do Mậu trình bày bị ngã trong nhà vệ sinh nên được công an đưa đi khám tại Bệnh viện Đức Giang nhưung không có thương tích.

Do đó, ngày 30/5/2018, Mậu bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Dâm ô đối với trẻ em", bị cáo kêu oan ngay sau đó.

Tôi chỉ coi cháu như cháu ngoại tôi thôi

Báo PLVN cho hay, có mặt tại phiên xét xử phúc thẩm tại TAND TP Hà Nội ngày 4/9, bị cáo Mậu tiếp tục kêu oan, khẳng định không có hành vi dâm ô bé gái. Bị cáo Mậu nói: "Tôi coi cháu như cháu ngoại tôi thôi. Lúc đó xe chuẩn bị chạy, cháu chậm chạp chưa sấy được tóc nên tôi mới hỏi cháu để bác giúp".

Tiếp lời, ông ta "tố" bị cán bộ điều tra ép cung, nhục hình. Chứng cứ mà ông ta đưa ra chính là bị gãy một cái răng. Tuy nhiên, các điều tra viên khẳng định không đánh đập, bức cung, ông ta.

Trước những lời khai của bị cáo, mẹ cháu T.A cho rằng bị cáo quanh co, không chịu nhận tội nên đề nghị tòa xử nghiêm.

Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, mẹ nạn nhân A. cho hay, sau khi xảy ra sự việc, con gái chị rất sốc, học lực giảm sút rõ rệt.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX phúc thẩm nhận thấy bị cáo không đưa ra chứng cứ, tài liệu gì mới nên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 6 tháng tù giam với bị cáo Trần Xuân Mậu.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại