Chó con bị buộc vào đá, vứt giữa sông băng: CĐM phẫn nộ, mong chủ nhân "gặp quả báo"

Ngọc Dung |

Chú chó nhỏ bị chủ vứt bỏ ngay ngày đầu năm mới khiến nhiều người thương cảm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều ngày 1/1/2022 tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Người chứng kiến sự việc kể lại, một người đàn ông dẫn chú chó nhỏ đi đến giữa dòng sông đóng băng. Sau đó người này bất ngờ lấy sợi dây quanh cổ con chó rồi cột vào một hòn đá. Tiếp đến người đàn ông thản nhiên bỏ đi.

Khi nhân chứng dừng xe và đi đến chỗ chú chó thì người đàn ông đã biến mất. Vì hòn đá rất nặng nên chú chó nhỏ cứ thế bị kẹt ở đó. Người chứng kiến sự việc đã đưa chú chó ra khỏi dòng sông và kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức bảo vệ động vật.

Vào ngày 2/1, nhóm bảo vệ động vật Dorothy Korea, nơi đang giữ chú cún, phẫn nộ cho biết: "Chúng tôi không nghĩ sự việc này lại xảy ra ở Hàn Quốc. Buộc một chú chó vào hòn đá nặng rồi bỏ trên dòng sông đóng băng thế này thì hẳn không phải là hành động để ai đó có thể phát hiện ra chú cún. Người đó chỉ đang cố giết chết nó mà thôi."

Họ nói thêm vì khu vực quanh dòng sông không có camera an ninh, thiết bị giám sát hành trình trong xe của người chứng kiến cũng không ghi lại cảnh chú chó nhỏ bị bỏ rơi nên không thể trình báo với cảnh sát về vụ việc này.

Chó con bị buộc vào đá, vứt giữa sông băng: CĐM phẫn nộ, mong chủ nhân gặp quả báo - Ảnh 2.

Chú cún bị cột vào hòn đá, bỏ rơi trên dòng sông đóng băng. Ảnh: Dorothy Korea

Theo lời nhân chứng, chú chó được tìm thấy trong tình trạng ướt sũng toàn thân, liên tục khóc la. Dường như người chủ cố tình làm nó bị chết cóng, hoặc nếu băng tan ra, con chó sẽ rơi xuống nước và chết đuối.

Người này nói thêm: "Dưới thời tiết hôm đó, thú cưng nhà tôi mặc quần áo rồi mà vẫn lạnh run, tôi đã thực sự tò mò về ý định của người đó khi trói chú chó nhỏ vào một hòn đá rồi bỏ nó ở giữa con sông đóng băng thế này."

Theo Dorothy Korea, vì hôm đó là ngày đầu năm mới nên hầu hết các bệnh viện thú y đều đóng cửa. Vào ngày 2/1, chú cún được đưa đi kiểm tra tổng quát và đang trong tình trạng khỏe mạnh. Tuy nhiên họ phát hiện ký sinh trùng trong phân của chú cún cho thấy dường như nó đã không được chăm sóc tử tế.

Chó con bị buộc vào đá, vứt giữa sông băng: CĐM phẫn nộ, mong chủ nhân gặp quả báo - Ảnh 4.

Chú chó nhỏ may mắn được cứu giúp.

Được cứu ngay ngày đầu năm mới, chú chó nhỏ được đặt tên là "Canh bánh gạo", một loại canh người Hàn Quốc thường ăn vào dịp Tết.

Nhóm Dorothy Korea hy vọng dù Canh bánh gạo bị chủ bỏ rơi vào ngày đầu năm, nhưng trong tương lai sẽ có một gia đình tốt, tràn đầy tình yêu thương xuất hiện để nhận nuôi và giúp nó xóa đi những ký ức đáng sợ.

Trước sự việc này, cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ sự thương cảm với chú cún và phẫn nộ trước hành động của người chủ:

"Tội nghiệp quá. Thật là may mắn khi bé cún được nhìn thấy và cứu sống."

"Người chủ đó hãy chờ xem mình sẽ gặp phải quả báo gì trong tương lai, con người xấu xa."

"Ôi, sao lại có nhiều người điên thế này."

"Cần phải bắt người đàn ông đó, cột hắn vào đá giống như vậy rồi ném xuống sông."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại